Bài viết của phóng viên Minh Huệ Cai Ju

[MINH HUỆ 22-07-2011] Các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Greater New York đã biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc tối ngày 20 tháng 7 năm 2011 để phản đối cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống lại các học viên Pháp Luân Công trong hơn mười hai năm qua. Mặc những chiếc áo phông màu vàng và mang ảnh của các nạn nhân của cuộc đàn áp, các học viên Pháp Luân Công đã tưởng niệm các đồng tu đã bỏ mạng trong cuộc đàn áp và kêu gọi chấm dứt nó.

2011-7-22-minghui-720-newyork-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York

2011-7-22-minghui-720-newyork-02--ss.jpg 2011-7-22-minghui-720-newyork-03--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York

Ngày 20 tháng 7 mười hai năm trước, chế độ ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp dã man và có tổ chức nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Những lời lăng mạ Pháp Luân Công tràn ngập trong giới truyền thông Trung Quốc. Các học viên bị tống vào trại lao động cưỡng bức, nhà tù và bị tra tấn dã man. Theo Minh Huệ, số người chết được xác nhận đã lên tới con số 3.428 người vào ngày 20 tháng 7 năm 2011.

Các học viên Pháp Luân Công ở New York đã tổ chức một cuộc mít-tinh lớn kéo dài một giờ đồng hồ trước lễ thắp nến. Cô Yi Rong, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu, nói rằng đã có 98.980.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Các học viên Pháp Luân Công đang cứu người thông qua những việc làm của họ để chống lại cuộc bức hại, và đã đạt được thành quả lớn trong việc hướng dẫn mọi người thoái ĐCSTQ, đoàn thanh niên và đội thiếu niên một cách ôn hòa.

Ông Wang Zhiyuan thuộc Liên minh Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc (CIPFG) nói rằng ngoài các vụ kiện những tội phạm hàng đầu trên toàn thế giới, CIPFG đã thiết lập một hệ thống định vị và giám sát trên hơn 70 quốc gia. Giải pháp duy nhất cho thủ phạm là hợp tác với cuộc điều tra và bù đắp cho tội lỗi của họ bằng cách làm việc tốt.

Cô Jiao Jian, cựu Tổng giám đốc Mạng lưới Sohu, chi nhánh Quảng Châu, nói rằng, “Tôi rất may mắn được đến xã hội tự do này và tiếng nói của tôi đã được lắng nghe. Tuy nhiên, người dân ở Trung Quốc không có cơ hội này… Các học viên ở đó đang rất vất vả. Nhưng họ không nuôi thù hận, bởi họ nhìn ra nạn nhân thực sự của cuộc bức hại là những người đang nuôi ảo tưởng về ĐCSTQ. Có rất nhiều người tốt trong số họ. Sẽ thật đáng tiếc nếu như họ bị chôn vùi cùng ĐCSTQ.” Đây là ngày 20 tháng 7 đầu tiên cô Jiao được ở trong một xã hội tự do. 20 tháng 7 là lễ kỷ niệm ngày đầu tiên ĐCSTQ bắt giam các học viên Pháp Luân Công. Cô bị bắt vào năm 2001 vì sở hữu các sách Pháp Luân Công. Cô bị tra tấn dưới hình thức “buộc thừng” khi cô từ chối từ bỏ đức tin của mình. Năm 2002, cô bị bắt vào trại lao động cưỡng bức trong hai năm rưỡi.

Ông Niu Jinping, một học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc, nói rằng ông rất buồn khi nhận ra hơn 20 nạn nhân trong số 3.000 bức ảnh của những học viên Pháp Luân Công đã qua đời. Ông Niu đến Mỹ từ ba tuần trước. Ông đã chứng kiến sự ủng hộ Pháp Luân Công trong cộng đồng quốc tế.

Thượng nghị sĩ bang New York Kirsten E. Gillibrand đã viết một bức thư ủng hộ đêm 20 tháng 7. Bà viết rằng, “Ngay từ đầu, Pháp Luân Đại Pháp đã là cảm hứng cho sự yêu chuộng hòa bình. Những nguyên tắc của môn tập là Chân, Thiện, Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cho các học viên thăng tiến về mặt tinh thần qua thái độ chính trực và việc luyện tập năm bài động tác—bốn bài ở tư thế đứng và một bài ngồi thiền. Tôi hy vọng rằng nỗ lực của các bạn và nỗ lực chung của những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp sẽ khuyến khích những người khác tham gia vào các hành động lớn nhỏ, cộng đồng và cá nhân, để xây dựng những cộng đồng mạnh hơn và một New York tốt đẹp hơn.”

Các hạ nghị sĩ bang New York Eliot Engel và Yvette Clarke cũng viết thư ủng hộ, trong đó lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ và ca ngợi tinh thần Chân, Thiện, Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công.

Lễ thắp nến tưởng niệm bắt đầu vào lúc 8h30 tối. Đối diện với 12 năm bức hại, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với các tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/22/七二零-纽约法轮功学员烛光夜悼-244276.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/23/126932.html
Đăng ngày 28-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share