Bài của một học viên ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 23-07-2011] Buổi trưa ngày 22 tháng 7 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung tại Quảng trường Taksim ở trung tâm đông đúc của Istanbul để tổ chức một buổi mít tinh phơi bày cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 12 năm đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cũng như kêu gọi người dân từ mọi tầng lớp giúp chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

2011-7-22-720-turkey-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức một sự kiện ở trung tâm của Istanbul để phản đối cuộc bức hại

2011-7-22-720-turkey-02--ss.jpg
Các học viên đang nói với người dân địa phương về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ngày hôm đó, đài truyền hình tư nhân lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Show TV, mạng truyền hình nổi tiếng KANALTURK và một số cơ quan thông tấn nổi tiếng như Dogan Haber và Cihan đã cử các phóng viên để đưa tin sự kiện và thực hiện các cuộc phỏng vấn.

2011-7-22-720-turkey-03--ss.jpg
Một phóng viên từ Show TV, đài truyền hình tư nhân lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, phỏng vấn các học viên

2011-7-22-720-turkey-04--ss.jpg
Một phóng viên truyền hình quay phim

Tại buổi mít tinh, các học viên cầm các biểu ngữ đề: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Giải thể ĐCSTQ để chấm dứt cuộc bức hại” và biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều du khách và người dân địa phương đã dừng lại để theo dõi các hoạt động.

Khi họ tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đặc biệt là việc mổ cắp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống, nhiều người đã bị sốc và buồn, đồng thời lên án những tội ác ghê tởm của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 12 năm.

Sau khi biết về Pháp Luân Công, một cặp vợ chồng người Đức, những người đang đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “ĐCSTQ đã đàn áp người dân của mình một cách tàn nhẫn. Nó còn tồi tệ hơn phát xít Đức. Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người với một lương tâm và ý thức về công lý sẽ đứng lên và ủng hộ các bạn. Chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ các bạn!

2011-7-22-720-turkey-05--ss.jpg
Cặp vợ chồng người Đức này nói: “Chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ các bạn!”

Trước khi rời đi, họ đặc biệt hỏi xin một ít tờ rơi bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng họ sẽ đem về cho bạn bè họ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi biết rằng các bác sỹ ĐCSTQ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vì lợi nhuận, một số du khách trẻ đến từ các nước Ả Rập phẫn nộ nói: “Điều này (lấy nội tạng) là một cái gì đó mà chỉ ma quỷ mới có thể làm. ĐCSTQ không phải là con người. Một ngày nào đó nó sẽ bị đưa ra công lý.” Chỉ vào các học viên đang biểu diễn các bài công pháp, một người trong số họ nói thêm: “Nhìn họ tập những bài công pháp ôn hòa như vậy, tôi biết họ là người tốt. Môn tập này thực sự phải rất tốt.

2011-7-22-720-turkey-06--ss.jpg
Để bày tỏ sự ủng hộ của mình, hai du khách Ả Rập đặc biệt yêu cầu được chụp một bức ảnh với các học viên Pháp Luân Công

Người dân ở Trung Quốc đều phê phán ĐCSTQ

Sau khi nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công trong một lúc lâu, một người đàn ông trẻ đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, vừa mới đến học ở Thổ Nhĩ Kỳ, nói với các học viên: “Hầu hết người dân ở Trung Quốc biết rằng những người luyện tập Pháp Luân Công là người tốt và rằng Pháp Luân Công là vô tội. ĐCSTQ bây giờ rất không được lòng dân, và người dân Trung Quốc đều phê phán nó.

Trong sự kiện này, nhiều người dân địa phương Thổ Nhĩ Kỳ từ tất cả các tầng lớp xã hội đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công và lên án ĐCSTQ sau khi biết sự thật. Và một số người trong số họ nói rằng họ muốn học nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/23/七二零反迫害-土耳其学员揭露中共暴行(图)-244340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/25/126996.html

Đăng ngày 31-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share