Bài viết của Ying Xin

[MINH HUỆ 24-07-2007] Vào trưa ngày 20 tháng Bảy 2007, Hội Pháp Luân Đại Pháp Canada tổ chức một cuộc họp báo trước Toà Quốc Hội và phát một tuyên cáo yêu cầu Canada công khai lên án cuộc bức hại tám năm dài của ĐCSTQ và hành động để làm ngưng sự độc ác của ĐCSTQ gặt nội tạng người sống.


Các học viên Pháp Luân Công tổ chức đốt nến trước Toà đại sứ Trung Quốc để tưởng niệm các học viên mà đã bị tra tấn đến chết bởi ĐCSTQ


Học viên Yao Lian và Shen Yue kể lại điều đã xảy ra cho thân nhân của họ tại Trung Quốc đang chịu sự bức hại

Học viên Yao Lian và Shen Yue từ Montreal kể lại điều đã xảy ra cho thân nhân của họ tại Trung Quốc đang chịu sự bức hại. Các học viên Pháp Luân Công tại Montreal và Ottawa tổ chức một loạt các hoạt động quanh ngày 20 tháng Bảy để phổ biến các sự thật, bao gồm triển lãm chống tra tấn trước Toà Quốc hội, một buổi lễ đốt nến trước Toà Đại sứ Trung Quốc và một cuộc họp báo.

Gặt hái nội tạng người sống của ĐCSTQ vì lợi lộc tài chính

Một đại diện của Hội Pháp Luân Đại Pháp Canada nói trong buổi họp báo, “Hôm nay, ngày 20 tháng Bảy, cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài tám năm. Một năm trước, David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế, và David Kilgour, cựu Thư ký Nội các (Á châu Thái bình dương) của Canada, hợp thành một đội điều tra độc lập và thông truyền báo cáo của họ với báo chí. Cuộc điều tra đã xác nhận tố giác gặt hái nội tạng của ĐCSTQ và giết choc các học viên. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada lên án cuộc bức hại tám năm dài và làm ngưng sự gặt hái nội tạng người sống của ĐCSTQ, và tội ác chống nhân loại.”

Giáo sư Peter Morici của Trường Thương Mại Robert H. Smith, đại học Maryland viết trong “Trả lời Trung Quốc” trên tờ Global Politician ngày 20 tháng Bảy. “Để hạn chế các phe nghịch, Băc kinh kiểm soát mạng lưới với sự hợp tác của các hãng Tây phương mà có nguyên tắc như là Google. Nó bắt giam các nhà hoạt động chính trị và các thành viên của các ‘đạo giáo muốn lật đổ chính quyền ‘, như là Pháp Luân Công. Nhà tù và nhà thương quân đội gặt lấy nội tạng dùng cho thị trường cấy tạng với tiền lời cao. Các sự độc ác mà Bắc Kinh khuyến khích là vô tận và vượt sự hổ thẹn.”

Globe and Mail Canada đăng một báo cáo ngày 18 tháng Bảy tựa đề “Mưu đồ giết người của Trung Quốc để gặt nội tạng” bởi Leigh Turner của Đại học McGill nghành Đạo đức trong sinh y học của Học giả William Dawson (William Dawson Scholar in the Biomedical Ethics Unit at McGill University). Bài viết ghi nhận rằng, “Các bệnh nhân từ các quốc gia như Canada, Úc châu, Do Thái, Anh quốc và Mỹ quốc du hành đến Trung Quốc mua nội tạng cấy qua các nhà trung gian chuyên nghiệp. Tối thiểu 12 công ty – hai ở tại Canada – dùng mạng lưới Internet để bán buôn cấy tạng tại Trung Quốc. Mạng lưới của họ bảo đảm với khách hàng rằng các nội tạng có thể sẵn sàng trong vòng vài ngày hoặc vài tuần.”

Báo cáo có nhắc đến “Huang Peng, một cựu viên chức nhà tù tại Thẩm Dương Nhà tù số 2 tỉnh Liêu Ninh, nói rằng: ‘Không có gia đình nào muốn người thân của họ bị lấy mất đi nội tạng. Và không có điều như là một tù nhân tình nguyện (cho nội tạng).’ Gao Pei Qi, một cựu thành viên của Văn phòng Công an Trung Quốc, nói: ‘Căn bản là họ nhìn cơ thể của tù nhân như là điều gì họ muốn nó là. Họ sẽ lấy đi cái da của người tù nhân, nếu cần.’”

Bác sỹ Turner tuyên bố, “Chúng ta phải trả lời cái vi phạm nhân quyền và các nguyên tắc đạo đức y khoa này. Xét vì số lượng các nội tạng bị lấy đi từ các tù nhân, phần đông các bài nghiên cứu của các bác sỹ cấy tạng tại Trung Quốc phải lấy dữ kiện đạt được qua sự nghiên cứu dựa trên các nội tạng lấy từ các tù nhân. Các bảng tóm tắt, tài liệu và áp phích được chuẩn bị bởi các bác sỹ cấy tạng tại Trung Quốc phải bị các báo chí y khoa và các đại hội khoa học từ bỏ vì sự sử dụng các dữ kiện đạt được qua các vi phạm nhân quyền.” “Các chính phủ, các tổ chức nhân quyền và các hội y khoa phải lên án việc sử dụng tử tù của Trung Quốc như là một nguồn cung cấp sẵn sàng các nội tạng người để cấy tạng.”

Sự bức hại các thân nhân của dân cư trú địa phương

Xướng ngôn viên Zhou Limin của Hội Pháp Luân Đại Pháp Canada nói trong buổi họp báo, “Cuộc bức hại tám năm dài cho thấy rằng điều kiện nhân quyền của Trung Quốc là tệ nhất trong lịch sử. Tại Trung Quốc, một trong mười người là bị ảnh hưởng. Trên thế giới, nhiều tỷ người đã bị gạt bởi các lời dối trá của ĐCSTQ để ghét bỏ Pháp Luân Công.”

Cô Yao Lian từ Montreal kể lại cách nào chồng cô đã bị bắt và bị bức hại. Ô. Ma Jian bị các viên chức an ninh bắt đi và đánh đập vì tập luyện Pháp Luân Công. Hiện tại, ông đang bị cầm tù tại Trại Lao động Tuanhe, Bắc Kinh. Sự bức hại ông Ma khiến cho gia đình họ rất lo lắng. Cô Yao nói, “Sau khi anh ấy bị bắt đi, tôi gọi gia đình của anh để an ủi họ. Họ biết rằng tôi ở xa, vì vậy họ không muốn tôi lo âu. Cả như vậy, họ vẫn khóc khi nói chuyện trong điện thoại. Họ không chịu nổi. Tôi nghe thấy tiếng nức nở của họ. “Cô nói, “Ma Jian không có làm điều chi sai. Tôi ủng hộ anh ấy dù tôi không thể nhìn thấy anh ấy.”

Mẹ của học viên Shen Yue bị bắt đi vào cuối tháng Sáu bởi lính an ninh, Phòng 610 và Cảnh sát Thành Đức. Ba người dì của anh cũng bị bắt và bức hại ở những mức độ khác nhau trong cuộc bức hại tám năm dài vì tập luyện Pháp Luân Công. Tại nơi triển lãm chống tra tấn, Ô.Shen nói, “Mẹ tôi đã bị bắt nhiều lần. Trong tù, bà chịu vô lượng sự tra tấn. Tôi biết bà sẽ không buông bỏ đức tin của bà nơi Chân lý. Tôi hy vọng bà càng đứng vững chống cuộc bức hại này. Tôi yêu cầu các tiếng nói chân chính từ mọi người trong xã hội để giúp đỡ ngưng cuộc bức hại này.”

Các học viên Pháp Luân Công tại Ottawa cũng tổ chức một buổi đốt nến vào chiều ngày 17 tháng Bảy trước Toà đại sứ Trung Quốc để tưởng niệm 3, 064 bạn đồng tu của họ mà đã bị tra tấn đến chết tại Trung Quốc vì tập luyện Pháp Luân Công.

Kêu gọi chính quyền Canada lên án cuộc bức hại

Hội Pháp Luân Đại Pháp Canada tuyên bố, “Pháp Luân Công là một nhóm tu luyện dựa trên đức tin nơi Chân Thiện Nhẫn. Trước cuộc bức hại, có từ bảy chục đến một trăm triệu người Trung hoa đang tập luyện Pháp Luân Công. Cựu chủ tịch ĐCSTQ đã ra lệnh tiêu diệt đức tin này. Từ đó, bắt bớ, tra tấn, giết choc, và tẩy não các học viên Pháp Luân Công tiếp tục cho đến ngày nay tại Trung Quốc.”

Nhật báo ‘Người Dân Ottawa” đăng về cuộc triển lãm chống tra tấn ngày 15 tháng Bảy và nói rằng dựa trên sự điều tra gần đây, cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ bao gồm tra tấn, giết chết, và gặt hái nội tạng triệt để.

David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế, và David Kilgour, cựu Thư ký Nội các Canada (Á châu Thái bình dương) làm thành một đội điều tra độc lập và thông truyền bản báo cáo cập nhật hoá của họ “Cuộc gặt hái đẫm máu.” Bản báo cáo viết rằng, “[Đó] đại diện cho một hình thức ghê gớm của tà ác mà, mặc dù tất cả các sự thoái hoá mà nhân loại đã được nhìn thấy, nó là mới trên quả địa cầu này.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/24/159499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/26/88029.html

Đăng ngày 31-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share