Bài viết của Xiao Yan và Zhang Yun ở Washington DC

[MINH HUỆ 14-07-2012] Gần 5.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới, gồm châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Úc, từ nhiều dân tộc và chủng tộc khác nhau, đã tập trung vào buổi trưa ngày 13 tháng 07 năm 2012 để diễu hành và mít tinh tại Washington DC. Họ muốn cho mọi người biết về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và đồng thời phản đối cuộc đàn áp vô nhân đạo đã kéo dài 13 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này. Họ cũng kêu gọi Chính phủ Mỹ, chính phủ của các nước khác, và mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội bày tỏ sự ủng hộ của họ nhằm chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

 

Các học viên mang biểu ngữ “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh và các thông điệp khác trong cuộc diễu hành

Các học viên mang áp phích lớn với tiêu đề “Giải thể ĐCSTQ, kết thúc cuộc bức hại” và “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”

Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành qua trung tâm thành phố DC

Các học viên mang các mô hình lớn của sách Chuyển Pháp Luân bằng các ngôn ngữ khác nhau

Băng-rôn mô tả các phương pháp tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng đối với các học viên cùng với hình ảnh của các học viên đã chết vì bị tra tấn

Các học viên mặc quần áo trắng, mang ảnh có vòng hoa của các học viên đã chết vì bị bức hại ở Trung Quốc

Một xe rước mô phỏng lại hành động tra tấn và mổ cắp tạng sống các học viên Pháp Luân Công – các khía cạnh của cuộc đàn áp tàn bạo đang diễn ra tại Trung Quốc

Đưa Giang Trạch Dân, Lưu Kinh, La Cán và Chu Vĩnh Khang ra công lý!

Xin hãy dang tay giúp đỡ Pháp Luân Công

Đoàn diễu hành bắt đầu từ công viên John Marshall, đi xuống Đại lộ Pennsylvania và Đại lộ Constitution, rồi kết thúc ở công viên Constitution. Phải mất gần 2 giờ để hoàn thành tuyến đường diễu hành dài 1,5 dặm.

Đoàn diễu hành được chia thành nhiều chủ đề, gồm: “Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng khắp thế giới”, “Bất công ở Trung Quốc – Pháp Luân Công bị bức hại” và “Ủng hộ 120 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.” Các biểu ngữ và áp phích rực rỡ với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công” và nhiều thông điệp khác tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp dọc Đại lộ Pennsylvania.

Nước mắt đau buồn dành cho các học viên Pháp Luân Công bị bức hại

Ông Zheng, một đầu bếp của một nhà hàng ở New York, đã sống tại Hoa Kỳ 11 năm. Ông tới DC ngày hôm nay để nghỉ ngơi thư giãn, và thấy cuộc diễu hành lớn ngay khi ông đến. Ông Zheng nói rằng ông thường thấy thông tin về Pháp Luân Công trên Internet, và cũng biết rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. Ông nói, “ĐCSTQ quá tàn nhẫn. Mười ba năm… đã đến lúc phải chấm dứt cuộc đàn áp rồi. Một nhóm người tốt như vậy, những người không làm gì mà chỉ thiền định và tập luyện. Tại sao lại đối xử với họ quá tàn nhẫn như vậy?” Ông Zheng đã khóc và ngừng lại khi nói tới đó.

Ông Robert vỗ tay bày tỏ sự ủng hộ của mình khi đoàn diễu hành đi qua

Ông Robert, người xem cuộc diễu hành, đã khóc khi nhìn thấy các học viên mặc quần áo trắng mang vòng hoa với hình ảnh của các học viên Pháp Luân Công đã chết vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Ông khóc nức nở và nói, “Tôi buồn quá! Thật sự rất buồn! Không có lý do gì để bức hại người ta như vậy cả.” Ông Robert nói thêm rằng từ cuộc diễu hành ông đã hiểu rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện hòa bình, và là một nhóm người từ bi, nhưng họ lại đang bị bức hại tại Trung Quốc. “Họ không hại bất cứ ai, họ chỉ muốn tự do. Họ cần phải có nhân quyền. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới họ!” ông Robert nói.

Cuộc bức hại vẫn đang tiếp tục

Tại điểm xuất phát của cuộc diễu hành, phóng viên đã nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trông lo lắng. Cô nói với phóng viên rằng năm thành viên của gia đình cô đã bị ĐCSTQ bắt chỉ vì tập Pháp Luân Công mới 10 ngày trước đây. Người phụ nữ trẻ kể lại:“Vào tối ngày 01 tháng 07 năm 2012, công an từ Phòng Cảnh sát Xining thuộc thành phố Liaoyuan, tỉnh Cát Lâm đã đột nhập vào nhà của tôi và bắt giam cha mẹ tôi là Liu Jingli và Zhang Jinghua. Họ đã lấy đi tiền mặt, máy tính, tivi và nhiều đồ dùng cá nhân khác. Buổi tối cùng ngày, công an từ Phòng Cảnh sát Nankang thuộc thành phố Liaoyuan cũng đã bắt chú của tôi là Liu Jingjun và bắt vợ của chú là Kang Limin vào ngày 03 tháng 07. Họ đã lấy đi hơn 10.000 nhân dân tệ từ nhà chú tôi, và hầu hết các đồ đạc của họ. Người em họ Liu Xinyu của tôi mới 17 tuổi cũng bị công an từ Phòng Cảnh sát Dongji bắt hôm 02 tháng 07. Năm người họ hiện đang bị giam ở Trại giam Xiangyang. Người thân của tôi đã tới yêu cầu họ thả người, nhưng công an đe dọa rằng họ sẽ triệu hồi tôi về Trung Quốc.”

Người phụ nữ trẻ tên là Liu Junchen. Cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Khi cô mới 7 tuổi, cô đã phải nhập viện với bệnh ban xuất huyết giảm tiểu cầu giai đoạn cuối, là nguyên nhân làm cho số lượng tiểu huyết cầu thấp một cách bất thường. Các bác sĩ nói với mẹ cô rằng không còn hy vọng nào cho Junchen.

Junchen bị bệnh viện trả về và ở với bà ngoại là một học viên Pháp Luân Công. Junchen cảm thấy rất thoải mái khi ở nhà của bà ngoại và chẳng mấy chốc cô lấy lại sức khỏe của mình và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công với bà ngoại. Mẹ cô đã chứng kiến ​​những tác dụng kỳ diệu của Đại Pháp và bước vào tu luyện cùng với cha của Junchen. Người chú của Junchen bị bệnh lao xương. Lưng dưới của ông bị gập 90 độ, và tác dụng phụ của thuốc ông đã khiến ông gần như điếc hoàn toàn. Ông đã mất khả năng lao động. Mẹ của Junchen đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Chú của Junchen hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Thính giác của ông trở lại bình thường, và toàn bộ gia đình ba người của ông đều tập Pháp Luân Công.

“Đại Pháp đã cho chúng tôi một cuộc sống hạnh phúc, nhưng ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp. Điện thoại của gia đình tôi thường xuyên bị nghe trộm, mẹ tôi bị theo dõi nhiều lần, và giáo viên của tôi dọa báo cáo với công an bởi vì tôi đã cho bạn học của tôi đĩa CD về Pháp Luân Công. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã không thể học và đi làm. Tôi đến Mỹ tháng 09 năm ngoái” Junchen nói.

“Giữ im lặng trước việc tà ác cũng bằng như phạm tội”

Ông Lu Dong, phát ngôn viên của Đảng Dân chủ Kitô giáo, cùng với 41 thành viên của tổ chức, đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt từ New York để tham gia vào các hoạt động Pháp Luân Công ở DC. Họ đã tham gia sự kiện này trong sáu năm liên tiếp. Ông Lu nói,“Không có lý do chính đáng để bức hại Pháp Luân Công, bởi vì mọi người được tự do tin vào những gì họ muốn tin.”

Ông Lu chia sẻ hiểu biết của mình về lý do tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Ông Lu tin rằng các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công biểu trưng cho các giá trị phổ quát của nhân loại. ĐCSTQ không thể chịu đựng họ, bởi vì ĐCSTQ đi theo các nguyên tắc tà ác, chiến đấu chống lại thiên, địa và nhân.

“Là một công dân bình thường, bạn cần phải có một lương tâm. Khi bạn thấy một tên cướp giết người trên phố mà bạn giữ im lặng, thì liệu bạn có phải là một người tốt không? Giữ im lặng trước việc tà ác là tương đương với phạm tội” ông Lu nói.

Đến DC 13 lần trong 13 năm qua để lên tiếng về một quan ngại – Chấm dứt cuộc đàn áp

Cô Zhi Jing tới từ Canada cho biết, “Đã 13 năm kể từ lần đầu tiên tôi đến DC để tham gia sự kiện này, vào ngày 22 tháng 07 năm 1999. Tôi đã đến đây 13 lần để lên tiếng về một mối quan tâm: Chấm dứt cuộc đàn áp!”

“Là một học viên Pháp Luân Công được hưởng lợi ích từ Đại Pháp, tôi biết Pháp Luân Công là một môn luyện tập tốt có thể mang lại lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội. Tôi đã bị sốc khi nghe nói rằng cuộc đàn áp đã bắt đầu ở Trung Quốc. Tôi không biết phải làm gì vào thời điểm đó, nhưng chỉ cảm thấy rằng tôi nên làm cho mọi người nghe thấy tiếng nói của chúng tôi – đó là kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp” cô Zhi Jing nói.

Chấm dứt cuộc đàn áp ngay lập tức

 

Gwen

Khán giả xem đoàn diễu hành, cô Gwen nói với các phóng viên khi cô đang cầm một bông hoa sen nhỏ làm bằng giấy: “Tôi làm việc gần đây. Tôi vui vì năm nào cũng được xem cuộc diễu hành này. Nó rất ôn hòa và đặc sắc.”

Cô nói tiếp: “Thật không may, Pháp Luân Công là một nhóm người tốt như vậy, thế mà họ lại bị bức hại tàn bạo tại Trung Quốc. Tôi khâm phục những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc đàn áp bằng nhiều cách khác nhau. Tôi tin rằng họ chắc chắn sẽ thành công! Ở đây tôi kêu gọi: ĐCSTQ phải chấm dứt đàn áp ngay lập tức!”

Khách du lịch Judy (phải) và Claudia (trái) từ New York chụp chung một bức ảnh với một học viên Pháp Luân Công

Judy và Claudia đến thăm Washington từ New York. Judy nói,“Tôi biết có rất nhiều học viên Pháp Luân Công tại New York. Tôi đã không biết là ở đây cũng có nhiều học viên. Tôi nghĩ là đoàn diễu hành lớn này nên đi tới Lãnh sự quán Trung Quốc, bởi vì ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công một cách nghiêm trọng. Có gì sai khi ngồi thiền định và luyện các bài động tác? Mọi người nên ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền này.”

Claudia nói: “Tôi có biết một chút về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên các tờ báo và tin tức. Tôi thực sự xúc động khi nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng ngày hôm nay. Tôi ủng hộ họ. Cuộc bức hại phải dừng lại ngay bây giờ! Pháp Luân Công chắc chắn sẽ giành chiến thắng!”

“Gia đình chúng tôi thật là may mắn”

Ông Ragnhild (trái) và gia đình của mình

 Bốn người trong gia đình ông Ragnhild, tới từ Na Uy, cùng đến thăm Thủ đô với nhau. Đây là lần đầu tiên họ xem cuộc diễu hành Pháp Luân Công. Ông Ragnhild nói,“Một cuộc diễu hành rất ôn hòa, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nó. Gia đình chúng tôi thật may mắn khi nhận được một thông điệp tốt như vậy ở Washington DC. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó trên Internet khi chúng tôi trở về nhà.”

Sheila, người dân Washington DC

Một khán giả khác sống ở  Washington DC, cho biết:“Đây là một cuộc diễu hành rất đẹp. Âm nhạc thật là hay, và phần biểu diễn công pháp trông rất thanh bình, nhưng thật không thể tin được là nó bị bức hại tại Trung Quốc. Tôi sẽ đọc thêm thông tin trên mạng. Tôi đánh giá cao thông điệp mà tôi nhận được ngày hôm nay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/14/反迫害13周年-三千多学员华府游行-260225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/15/134441.html

Đăng ngày 28-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share