[MINH HUỆ 25-06-2012] Ngày 22 tháng 06 năm 2012, một ngày trước ngày lễ Mid-Summer, tất cả mọi người vội vã trở về nhà để nghỉ lễ. Phía trước ga đường sắt Trung tâm Helsinki náo nhiệt, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập chữ ký và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua và nhân viên cảnh sát khuyên các học viên phải cẩn thận với thời tiết nóng bức và uống nhiều nước hơn để tránh bị say nắng.

Hai chị em, Kim Chiêu Vũ và Kim Chiêu Hoàn, đang tìm cách giải cứu mẹ của họ

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công Pháp

Người qua đường đọc thông tin về cuộc đàn áp

Tờ báo lớn nhất ở miền Bắc Phần Lan, Lapin Kansa, đưa tin về hai chị em họ Kim và những nỗ lực của  giải cứu mẹ của họ, người đang bị giam cầm ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công

Lapin Kansa thuật lại những nỗ lực của hai chị em nhà Kim nhằm giải cứu mẹ của họ, người đang bị giam giữ bởi cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Người qua đường xếp hàng chờ ký tên thỉnh nguyện nhằm bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Cô Kim Chiêu Vũ và cô Kim Chiêu Hoàn đứng  trước ga đường sắt nhằm nâng cao nhận thức về việc mẹ của họ bị bức hại. Mẹ của họ, bà Trần Chân Bình đã bị kết án 08 năm tù vì cự tuyệt từ bỏ niềm tin của bà đối với Pháp Luân Công. Bà Trần hiện đang ở Nhà tù Nữ thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hai chị em mặc áo phông in chữ SOS nhằm thu hút sự chú ý của khách qua đường, nhiều người trong số họ lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và không thể hiểu được lý do tại sao nó lại đối xử với người dân của nó  tàn nhẫn đến thế. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm giải cứu mẹ của hai chị em.

Đã 2 năm rưỡi kể từ khi bà Trần bị kết án tù. Các nhà chức trách không cho phép bất kỳ ai đến thăm bà, do đó, các con gái của bà không biết việc  gì đã xảy ra với bà ở trong tù. Họ kêu gọi mọi người hãy chú ý đến hoàn cảnh của mẹ họ. Một tờ báo địa phương đã đến phỏng vấn họ.

Một phóng viên của tờ báo lớn nhất ở miền Bắc Phần Lan, Lapin Kansa, phỏng vấn cô Kim Chiêu Hoàn, người đã nói với phóng viên về việc gia đình cô bị bức hại tại Trung Quốc chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Họ bị theo dõi suốt ngày và điện thoại của họ bị nghe trộm. Cô đã không có bất kỳ quyền riêng tư nào. Sau khi cô đến Phần Lan, cô bắt đầu cảm thấy giống như một con người thực sự và hiểu thế nào là được tự do. Vì cuộc bức hại, mẹ của họ thường xuyên bị bắt và nhà của họ thường bị khám xét. Những trải nghiệm đó để lại một điểm tối trong ký ức của cô. Lớn lên ở Trung Quốc, cô luôn sợ hãi và cảm thấy bất lực. Cô thường nhốt mình trong phòng và khóc. Cô cắn lưỡi của mình để bớt căng thẳng. Lưỡi của cô bây giờ là đầy các vết sẹo và nhiều chỗ lõm. Cô đã vô cùng tổn thương do kết quả của việc bị bức hại.

Nhiều người đến từ xa chỉ để ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ họ. Hai người qua đường đề nghị quyên góp tiền, nhưng các học viên từ chối nhận. Nhiều người xin đĩa DVD Pháp Luân Công để có thể hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc đàn áp.

Các tổ chức của ĐCSTQ đã tham gia bức hại bà Trần Chân Bình:

Nhà tù Nữ tỉnh Hà Nam – Đường Hóa Công, thành phố Tân Hương, Tỉnh Hà Nam

Lính canh: Vương Tây Trung và Hầu Mỹ Lệ

Phòng giam số 9 nơi bà Trần đang bị giam giữ: +86-373-5092690

Số điện thoại các phòng giam khác: +86-373-5092626 +86-373-5092627, +86-373-5092628, +86-373-5092629

Tổng đài chính của nhà tù: +86-373-5092576

Đội trưởng Trình (không rõ tên), Trưởng bộ phận an ninh nội địa: +86-373-66356510

Lý Tân Kiến, Trưởng bộ phận An Ninh Quốc gia: +86-13598831511

Đào Văn Dược, Phó Giám đốc: +86-13838007918

Phòng 610 của tỉnh Hà Nam: +86-373-65902233, +86-373-65904038

Mễ Đào, nhân viên Phòng 610: +86-373-63526074, 86-13137109268

Tả Phách Vĩ, Chánh Thanh tra Phòng 610: +86-1365386855


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/25/芬兰仲夏节-姐妹街头呼吁营救母亲(图)-259366.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/28/134157.html

Đăng ngày 6-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share