[MINH HUỆ 15 – 06 -2012] Các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco đã tổ chức một cuộc biểu tình và họp báo trên bậc thềm của Tòa thị chính vào ngày 14 tháng 06, năm 2012 để phơi bày tội gây thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên kêu gọi chính quyền thành phố đưa tội phạm ra trước công lý và bảo vệ quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco kêu gọi sự chú ý về tội gây thù hận của ĐCSTQ tại một cuộc họp báo trên bậc thềm Tòa thị chính San Francisco vào ngày 14 tháng 06, năm 2012 (Ảnh của Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Tiến sĩ Zhang Xuerong, phát ngôn viên Pháp Luân Công, đã chỉ ra: “Những cuộc đối đầu như thế này đã xảy ra năm lần trong bảy tháng qua. Trong hai lần trước có học viên nữ bị tấn công. Tài liệu của chúng tôi bị giằng xé ra khỏi tay chúng tôi và bị đánh cắp hoặc bị xé. Và chúng tôi thường xuyên bị chửi bới và nguyền rủa.

“Nhưng không phải là chỉ trong bảy tháng qua. Các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco đã nhẫn nại chịu đựng sự đối xử như thế này trong 13 năm,” tiến sĩ Zhang cho biết.

 “Đây là tội gây thù hận. Lý do duy nhất là vì những người bị ảnh hưởng bởi Lãnh sự quán Trung Quốc muốn tấn công Pháp Luân Công. Chúng tôi đã đi đến Tòa thị chính vào thứ năm yêu cầu tội ác này phải chấm dứt”, tiến sĩ Zhang nói.

Một vụ bạo lực gần đây đối với các học viên Pháp Luân Công đã khơi mào cho cuộc biểu tình ngày 14 tháng 06. Chủ Nhật, ngày 10 Tháng 06, tại góc đường Grant và đường Washington ở khu phố Tàu, một nhóm bốn năm học viên đã tập hợp để phát tờ rơi và dựng áp phích nói về Pháp Luân Công và việc môn tập luyện bị bức hại tại Trung Quốc như thế nào. Theo các học viên có mặt tại hiện trường, tình huống sau đây diễn ra.

Cũng tại góc phố này, một người đàn ông Trung Quốc mặc áo sơ-mi màu đỏ đứng trên một cái ghế đằng sau các học viên. Đứng trên ghế ở phía bên trên các học viên, ông lớn tiếng nguyền rủa Pháp Luân Công và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ chế độ Trung Quốc.

Sau đó một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi đội mũ tiếp cận các học viên Pháp Luân Công. Ông cũng nguyền rủa Pháp Luân Công và sau đó đánh một trong số họ, một thanh niên trẻ tuổi tên là Derek Wang, đã bị đánh vào hàm. Sau đó ông ta đánh vào mặt Wang lần thứ 2.

Người đàn ông áo đỏ sau đó bước xuống ghế và giục người đàn ông lớn tuổi rời đi trước khi cảnh sát đến, vì học viên đã chụp ảnh người đàn ông đánh Wang và gọi 911 yêu cầu trợ giúp.

Người đàn ông lớn tuổi bắt đầu rời đi nhưng các học viên đã chặn ông ta lại. Người đàn ông áo đỏ sau đó đấm vào mặt một trong các học viên nữ, cô Wang. Cô Wang không có quan hệ họ hàng với anh Derek Wang.

Trước khi cảnh sát đến, một người phụ nữ Trung Quốc đứng trong đám đông đã tụ lại kêu người đàn ông lớn tuổi nằm xuống và giả vờ ông là một trong những người đã bị đánh. Ông nằm xuống và nhắm mắt lại, và khi nhân viên y tế đến, họ khiêng ông lên xe cứu thương và đưa ông này đi.

Cảnh sát đã đâm đơn kiện cả người đàn ông lớn tuổi đội mũ và người đàn ông áo đỏ. Tại trung tâm chấn thương của Bệnh viện đa khoa San Francisco, anh Derek Wang và cô Wang được chẩn đoán là có vết bầm trên mặt của họ.

Ảnh chụp người đàn ông Trung Quốc tấn công các học viên ở khu phố Tàu San Francisco của các học viên Pháp Luân Công (ảnh của Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Cô Wang, một trong các nạn nhân, cho biết: “Các cuộc tấn công bạo lực với các học viên Pháp Luân Công đã xảy ra trước đây ở khu phố Tàu. Tôi tự hỏi, tại sao một số người Trung Quốc ghét Pháp Luân Công? Khi tôi nói chuyện với họ, tôi thấy rằng nhiều người trong số họ thậm chí không biết Pháp Luân Công là gì. Họ không biết tại sao ĐCSTQ lại phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”

Em gái của cô Wang đã bị giết hại trong khi bị giam giữ tại Trung Quốc, và khi cô Wang kiểm tra thi thể em cô, cô thấy rằng cánh tay của em gái mình đã bị buộc chặt với tấm băng đẫm máu, tay trái của cô bị sưng lên như một ổ bánh mì, và phần thân dưới của cô hoàn toàn khỏa thân. Hãm hiếp và tấn công tình dục là một hình thức tra tấn được sử dụng rộng rãi đối với các nữ học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Anh trai của cô Wang đã bị giam giữ trong hơn 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Công và đã bị tra tấn nghiêm trọng.

Cô Wang nó: “Tôi đã nói chuyện với nhiều người Mỹ. Một khi họ biết được sự thật về cuộc đàn áp và sự thật về Pháp Luân Công, họ ủng hộ chúng tôi và bày tỏ thông cảm với mất mát của tôi. Tất cả đều lên án các vi phạm nhân quyền. Với tôi, thái độ của người dân Mỹ đối với Pháp Luân Công là rất khác so với một số người Trung Quốc ở khu phố Tàu. Điều này làm cho tôi nhận ra rằng ĐCSTQ đã mở rộng [chiến dịch] hận thù của nó đến Hoa Kỳ, và đã cố gắng tẩy não người dân Trung Quốc ở đây. “

Theo cô Wang, người đàn ông Trung Quốc áo đỏ tấn công cô đã nhiều năm thường đứng ở giao lộ giữa đường Washington và đường Grant chửi rủa và lăng mạ các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác, những người chống lại ĐCSTQ. “Rất nhiều người dân Trung Quốc ở khu phố Tàu biết ông ấy”, cô Wang nói.

Derek Wang kể lại anh bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997 khi anh mới chỉ 10 tuổi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, mẹ của anh đã bị bắt giữ vì tập Pháp Luân Công, bị tra tấn đến gần chết, và sau đó được thả. Derek tiếp tục lo lắng về sự an toàn của bà tại Trung Quốc.

“Những người đàn ông tấn công chúng tôi vào ngày chủ nhật, họ không muốn người dân của khu phố Tàu nghe những gì cô Wang và Derek nói,” tiến sĩ Zhang cho biết. “Họ can thiệp để không cho mọi người nghe những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Zhang cho biết vụ việc ở khu phố Tàu ngày chủ nhật vừa qua là một phần của cách thức nhằm bịt ​​miệng các học viên Pháp Luân Công. Cô tin rằng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco đứng đằng sau các cuộc tấn công, lạm dụng và chỉ ra các sự cố tương tự ở các thành phố khác của Mỹ.

Một trong những vụ việc Zhang đề cập liên quan đến các cuộc tấn công các học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu ở Flushing, New York, bắt đầu từ tháng 05 năm 2008 và kéo dài trong nhiều tháng. Trong vụ đó, Tổng Lãnh sự Trung Quốc Peng Keyu trong một ghi âm cuộc gọi điện thoại đã bị bắt quả tang khoe khoang rằng ông đã đích thân khuyến khích các cuộc tấn công.

Ngay sau buổi họp báo, các học viên Pháp Luân Công, bao gồm anhDerek Wang và cô Wang đã đến thăm văn phòng của Thị trưởng Lee, giám thị thành phố ông Chiu, và luật sư quận. Họ trình bày một số yêu cầu đến các quan chức: mang lại công lý cho những người bị buộc tội bạo lực trong vụ việc gần đây, tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, và mạnh mẽ lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và khiển trách Lãnh sự quán Trung Quốc vì đã can thiệp vào các hoạt động Pháp Luân Luân Công tại San Francisco.

Thông tin thêm: https://www.theepochtimes.com/n2/united-states/falun-gong-practitioners-in-san-francisco-call-for-end-to-hate-crimes-252464.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/15/揭中共帮凶旧金山打人事件-吁严惩凶徒(图)-258960.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/18/134025.html

Đăng ngày: 24– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share