Bài viết của Fang Hui

[MINH HUỆ 09-07-2012] Tổ chức An ninh quốc nội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt và giam giữ một công dân Đài Loan vì có liên quan đến Pháp Luân Công. Ông Chung Đỉnh Bang là Giám đốc của một công ty công nghệ cao ở miền Bắc Đài Loan. Ông bị buộc tội chèn sóng truyền hình Trung Quốc và “gây nguy hiểm cho an ninh công cộng của Trung Quốc.” Kể từ khi bị bắt, nhiều người dân ở Đài Loan đã thúc giục chính phủ Đài Loan hành động để giải cứu ông Chung. Ngày 06 tháng 07 năm 2012, gia đình ông Chung đã kêu gọi sự giúp đỡ của chuyên viên nhân quyền Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.

Các cán bộ công an Trung Quốc đã bắt ông Chung, và buộc tội ông là “Vận chuyển các thiết bị chèn sóng truyền hình” và “Gây nguy hiểm tới an ninh quốc gia và an toàn xã hội”. Tuy nhiên, công chúng nói chung lại nghĩ tới việc phổ biến thông tin trong môi trường truyền thông một chiều của Trung Quốc. Nhiều người coi ông Chung như anh hùng, bởi vì nếu ông liên quan tới việc chèn sóng vào mạng lưới truyền hình để phát sóng thông tin về Pháp Luân Công, thì ông đã mạo hiểm mạng sống của mình để lan truyền sự thật về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc: Ông Chung đáng được ca ngợi

Ông Đồng Trọng Ngạn, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phong tỏa nhiều thông tin mà nó cho là gây nguy hiểm cho chế độ độc tài chuyên chế của nó. “Nếu ông Chung thực sự đã chèn sóng truyền hình của họ, thì tôi phải nói rằng ông ấy đã ở đó để cứu người dân Trung Quốc và cung cấp các thông tin chính xác về Pháp Luân Công cho họ. Ông ấy nên được ca ngợi vì hành động của mình và nên được công nhận”. ĐCSTQ đã tẩy não người dân của nó với những thông tin vu khống Pháp Luân Công. Ông Đồng nói rằng ông không thấy có gì là phạm tội khi một người đem thông tin về tự do, tôn giáo, Pháp Luân Công, và tình hình nhân quyền đến cho Trung Quốc.

Ông Đồng nói:“Ông Chung là người anh em của chúng ta và chúng ta phải đi giải cứu ông ấy khi ông bị ĐCSTQ bắt.” Ông Đồng kêu gọi chính phủ và nhân dân Đài Loan can thiệp và giải cứu ông Chung.

Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc Đồng Trọng Ngạn

Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Đài Bắc lên án việc đàn áp nhân quyền

Ông Chu Bách Nhã, Phó chủ tịch Hội đồng thành phố Đài Bắc, nhấn mạnh rằng việc chính quyền Trung Quốc bắt giữ một công dân Đài Loan là bất hợp pháp, bởi vì quyền con người và quyền tự do của ông ấy được bảo đảm. Ông Chu nói:“Chúng tôi cực lực lên án bất cứ việc đàn áp nhân quyền nào. Chính phủ Đài Loan nên nhanh chóng nói rõ quan điểm của mình về vấn đề này và bảo vệ công dân của mình. Nếu không các trường hợp tương tự sẽ tiếp tục xảy ra, gây tổn hại tới quyền con người của tất cả công dân Đài Loan.”

Ông Chu khuyến khích nhiều người hơn đứng lên để phản đối cuộc đàn áp,“Càng ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc bước về phía trước để công khai bày tỏ ý kiến ​​của mình về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ tin rằng nó là bất hợp pháp, tàn bạo, và phi dân chủ.”

Ông Chu kết luận, “Khi quyền con người của người khác bị vi phạm, điều đó có nghĩa là trong tương lai quyền của chúng ta cũng có thể bị vi phạm. Vì thế chúng ta phải chú ý đến cuộc đàn áp nhân quyền. Những người Trung Quốc nên hành động đối với vấn đề đàn áp Pháp Luân Công và chúng ta phải hỗ trợ họ.”

Ông Chu Bách Nhã, Phó chủ tịch Hội đồng thành phố Đài Bắc

Nghị sĩ Hoa Kỳ hy vọng nhân dân Trung Quốc có thể hiểu được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Ông Edward Royce, Đại diện cho địa hạt bầu cử Quốc Hội thứ 40 của bang California, đã chú ý sát sao tới việc bắt giữ ông Chung. Ông đã vui mừng khi thấy tình tiết sự việc được phơi bày cho công chúng Mỹ trên tờ The Epoch Times.

Ông Royce tin rằng tự do thông tin là rất quan trọng trong việc thúc đẩy nhân loại tiến lên phía trước, và chế độ Trung Quốc không còn có thể đánh lừa người dân được nữa. Ông bày tỏ sự tôn trọng đối với những người cống hiến bản thân để thúc đẩy các vấn đề liên quan tới tự do thông tin. Ông Royce nói,“Điều thực sự cần thiết đối với quyền tự do của con người là chúng ta tiếp tục thúc đẩy cơ hội cho các nhà báo và những người công tác đưa tin viết về những gì đang thực sự xảy ra trên thế giới, đưa thông tin về thực trạng và chia sẻ thực trạng đó trên khắp thế giới.”

Royce bày tỏ mong muốn rằng tất cả người dân Trung Quốc, đặc biệt là những người trẻ tuổi, có thể có được cơ hội nghe tiếng nói của sự thật.

Edward Royce, Đại diện địa hạt bầu cử Quốc Hội thứ 40 của bang California

Cựu Đại diện Đài Loan tại Mỹ: Việc chèn sóng [truyền hình] cho phép nhân dân Trung Quốc có được các thông tin tự do

Ông Joseph Wu, nguyên đại diện Đài Loan tại Hoa Kỳ và nguyên Chủ tịch Hội đồng các vấn đề Đại lục, nói rằng việc bắt giữ ông Chung lẽ ra không nên xảy ra.“Có rất nhiều học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan và họ có thể tổ chức các hoạt động hoặc thực hành đức tin của họ một cách tự do ở Đài Loan.” Ông Wu cho rằng mối quan hệ giữa hai chính phủ bị tổn hại khi ông Chung bị cáo buộc những thứ gọi là tội trạng đó và không được phép có luật sư hay nói chuyện với gia đình của mình.“Khi người dân Trung Quốc đến Đài Loan, chính phủ Đài Loan không bao giờ đối xử với họ theo cách này. ĐCSTQ đã viện một lý do không thỏa đáng để bắt giữ một công dân Đài Loan và thậm chí không để cho gia đình ông ấy biết ông ấy đang ở đâu.”

Theo ông Wu, ở Trung Quốc, chính phủ có thể buộc tội bất cứ ai, lấy cớ là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, rồi kết án anh ta. “Nếu các quyền con người cơ bản không được bảo vệ, thì đó không phải là một đất nước văn minh… [Chế độ Trung Quốc] không nên bức hại người dân của họ với các lý do tùy ý.” Cuối cùng, ông Wu thúc giục chính phủ Đài Loan giải cứu ông Chung trong thời gian sớm nhất có thể.

Joseph Wu, cựu đại diện Đài Loan tại Hoa Kỳ và cựu Chủ tịch Hội đồng các vấn đề Đại lục

Việc chèn sóng truyền hình phá vỡ sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ

Ông Bành Tiểu Minh, chủ tịch Hiệp hội Sinh viên và Các khoa học gia Trung Quốc ở Đức, tin rằng cáo buộc chống lại ông Chung của ĐCSTQ là không có cơ sở. ĐCSTQ đã lừa người dân của mình bằng tuyên truyền một chiều và không chịu bỏ quyền kiểm soát truyền thông. Khi các học viên Pháp Luân Công chèn sóng truyền hình vào năm 2002, đó là lần đầu tiên người ta thâm nhập được vào các thông tin bị phong tỏa trên truyền hình. Đó là một thách thức to lớn đối với chế độ độc tài.”

Ông Bành nói Trung Cộng không chấp nhận bất cứ ý thức hệ nào khác và đàn áp tàn bạo bất cứ đức tin tôn giáo nào bằng cách dùng đến các cách thức như bỏ tù, lao động cưỡng bức, tẩy não, tra tấn. [Các học viên Pháp Luân Công] đã chứng minh rằng ĐCSTQ đã đánh giá thấp sức mạnh của truyền thống và đức tin.”

Ông Bành nhấn mạnh rằng Nghị viện Châu Âu nên bỏ qua cái gọi là lợi ích kinh tế, để gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc về vấn đề Pháp Luân Công. “Các lợi ích kinh tế là tầm thường và nó không đáng để hy sinh dân chủ và các giá trị truyền thống của nhân loại.” Ông tin rằng ngày càng nhiều các chính trị gia sẽ lên tiếng cho công lý.“Chúng ta cần quan tâm tới trường hợp của ông Chung và hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại.”

Ông Phan Vĩnh Trung, tổng thư ký của Liên đoàn Vì một Trung Hoa Dân chủ ở châu Âu nói rằng việc ĐCSTQ tước đi của người dân Trung Quốc quyền tự do ngôn luận và tiếp cận tin tức là bất hợp pháp. Ông tin rằng các học viên Pháp Luân Công phổ truyền sự thật cho người dân Trung Quốc thông qua việc chèn sóng truyền hình là một hành động hào hiệp đối với những người khao khát sự thật.

Theo ông Phan, khi mà sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công được phơi bày cho người dân Trung Quốc, người dân đã bắt đầu thông cảm với các nạn nhân vô tội của cuộc đàn áp. “Các học viên Pháp Luân Công mà tôi biết đều rất đặc biệt. Cuộc bức hại Pháp Luân Công trong 13 năm qua thật là tàn bạo và man rợ. Chúng ta phải ủng hộ và giúp đỡ những người ở Trung Quốc bị bức hại một cách bất hợp pháp và bị tước đoạt quyền con người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/9/全球各界谴责中共迫害-吁营救钟鼎邦(图)-260007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/13/134413.html

Đăng ngày: 26– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share