Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Mỹ
[MINH HUỆ 26-02-2025] Gần đây, trong quá trình học Pháp, tôi ngộ ra rằng quan niệm người thường, đặc biệt là những quan niệm hình thành qua nhiều năm học tập khoa học, không chỉ là chướng ngại đắc Pháp đối với con người, mà đối với người tu luyện mà nói, nếu không chú ý phá trừ thì cũng sẽ gây trở ngại cho việc đề cao trong tu luyện và trợ Sư cứu người.
Sư phụ giảng:
“Tôi nói là tư tưởng mỗi người trong xã hội người thường đều sẽ hình thành lúc hậu thiên rất nhiều rất nhiều quan niệm, tiếp thụ tri thức của hiện thực giả của xã hội người thường, khiến chư vị mê ở trong đó mê càng sâu hơn. Trong tư tưởng của chư vị hình thành các chủng quan niệm và các chủng tư tưởng cố định, đều là những nhân tố làm trở ngại chư vị đắc Pháp. Não chư vị sản sinh nghi vấn, có phải là vì dùng những thứ nhận thức được trong hiện thực của người thường để đo lường Pháp mà tạo thành không? [Nên] mới xuất hiện nghi vấn? Khẳng định là vậy. Như vậy cũng tức là chư vị đang dùng quan niệm hình thành [từ] tri thức của người thường, tư tưởng của người thường mà đo lường Pháp, người thường chẳng phải là tầng thứ thấp nhất sao? Người thường chẳng phải chính là ở trong mê sao? Họ có thể có điều gì mà có thể so sánh với chân lý của vũ trụ đây? Đều không thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ)
Hồi tưởng lại, tôi đã tiếp xúc với Đại Pháp từ năm 1996 nhưng lại do dự mãi đến đầu năm 1998 mới thực sự bước vào tu luyện. Vì sao vậy? Bởi khi đó, quan niệm của tôi về vũ trụ là một bộ tư tưởng, tự cho rằng chân tướng vũ trụ, chân lý vũ trụ không thể đơn giản như vậy. Đó là quan niệm hình thành hậu thiên trong quá trình “học tập” và trưởng thành. Thời học đại học, tôi rất thích đọc các sách về công năng đặc dị, sau khi du học ở Mỹ, tôi lại bắt đầu đọc rất nhiều sách phương Tây về luân hồi, thời đại mới, cũng như mệnh lý học của Đạo gia, thích theo đuổi tri thức và những thứ phức tạp, cao thâm. Ban đầu khi mới tiếp xúc với Đại Pháp, tôi đã dùng quan niệm người thường và logic khoa học để suy luận, đo lường Pháp, từ đó cản trở bản thân đắc Pháp.
Thời kỳ đầu đắc Pháp, so với một số đồng tu, tôi không có những trải nghiệm đặc biệt về thiên mục hay ở không gian khác mà chỉ có một chút cảm thụ trên thân thể, như: Pháp Luân xoay chuyển ở bụng dưới, cảm giác trên đầu có nước nhỏ giọt khi Sư phụ thanh lý thân thể cho tôi, phù hiệu chữ vạn xoay chuyển trong thiên mục, v.v., tất cả khiến tôi chấn động mãi không thôi, khiến thuyết vô thần đến từ khoa học đã tồn tại thâm căn cố đế ở tôi trong suốt vài chục năm bỗng hoàn toàn sụp đổ, òa, thì ra những điều đó đều là thật!
Ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu, đối diện với tà ác phô thiên cái địa, tất cả các đệ tử Đại Pháp đều trải qua sự tự vấn tâm linh: Đại Pháp có phải thật vậy không? May mắn thay, lúc đó bản thân tôi đã tu luyện trong Đại Pháp được hơn một năm, trước những trải nghiệm tu luyện thực tế trong Đại Pháp, quan niệm người thường ở tôi lập tức dễ dàng bị đánh bại.
Khi đó, tôi và các đồng tu địa phương thường xuyên lái xe qua lại giữa New York và Washington D.C., để tham gia các hoạt động kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bứt hại. Hầu như lần nào trên xe tôi cũng đều nghe thấy âm nhạc luyện công của Đại Pháp truyền đến từ không gian khác. Một lần, trong trạng thái lơ mơ ngủ, tôi thấy một vị Đại Đạo đỉnh thiên lập địa trên không trung. Sư phụ đã dùng những hiện tượng thần kỳ đó để khích lệ tôi. Những trải nghiệm thực tế này đã không ngừng phá bỏ quan niệm người thường của tôi.
Cách đây không lâu, tại Mỹ đã xuất hiện một phương tiện truyền thông hải ngoại nào đó và các nhân tố tà Đảng đứng sau tiến hành công kích, ngấm ngầm hại người nhắm vào Shen Yun và thậm chí nhắm đến cả Sư phụ, còn có một số người và kênh tự truyền thông bị tà đảng lợi dụng để công kích, nghe nói cá biệt có một số học viên cảm thấy cần phải xem cả hai bên để tự mình đưa ra phán đoán. Cái gọi là “tự mình phán đoán” ấy chẳng qua là dùng quan niệm và tri thức hình thành nơi người thường mà phán đoán, quan niệm của con người có thể dùng để đo lường Đại Pháp sao?!
Gần đây, tôi đang đọc lại kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội ở Miền Tây Mỹ Quốc, tôi đặc biệt chú ý thấy lần giảng Pháp đó được giảng nhắm đến các học viên có trình độ học vấn cao ở hải ngoại đang ngồi ở dưới nghe Pháp và Sư phụ đã nhiều lần giảng về khoa học và việc phá trừ quan niệm khoa học. Ôn lại đoạn Pháp này của Sư phụ cũng khiến tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về điều này.
Sư phụ giảng:
“Cũng giống như vì sao con người có thể hình thành quan niệm hậu thiên? Mà quan niệm này ngược lại lại có thể khống chế con người? Nếu chư vị không trừ bỏ nó đi, thì trong đời này nó sẽ trở thành một phần của chư vị, thậm chí thành một phần chi phối chư vị. Cũng chính là nói, bộ văn hóa mà người ngoài hành tinh cưỡng chế cấp cho con người trái đất thì trong tư tưởng chư vị hoàn toàn đã hình thành một bộ phương thức sinh hoạt và nhận thức thế giới vật chất, đã chính là như vậy rồi. Vậy thì nó có cái thứ đó rồi mới có thể phát triển thành một thân thể như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc)
“Thậm chí xã hội nhân loại từ cổ chí kim chúng cũng một mạch an bài nhân loại ngày nay sẽ đắc Pháp như thế nào, chúng muốn mượn thân thể của con người và tư tưởng của con người để lưu lại trí tuệ của người ngoài hành tinh. Chính sự việc đó cũng tạo ra một phiền toái, một khó khăn cho tôi khi chính Pháp độ nhân tại tầng thứ thấp nhất. Cho nên mọi thứ chúng làm là muốn tốt cho sự việc này, trên thực tế đều đang khởi tác dụng cản trở. Nhưng mà, phá hoại lớn nhất đối với nhân loại là khởi [tác dụng] ngăn cản con người đắc Pháp. Đặc biệt là cái khoa học này biểu hiện ra là không tin vào Thần, và phủ định tư tưởng cùng hành vi truyền thống của con người chân chính. Những sự việc này đối với việc con người đắc Pháp đều là cản trở.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc)
Từ “chúng” mà Sư phụ giảng ở đây chính là cựu thế lực trong vũ trụ. Để chúng ta không tin Thần chính là an bài của cựu thế lực. Nỗ lực phá trừ thuyết vô thần và quan niệm người thường do khoa học mang đến cũng chính là đang phá trừ an bài của cựu thế lực.
Trong giai đoạn tu luyện sau này, tôi đã trải qua ma nạn rất lớn, quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện ra rằng quá trình vượt qua ma nạn kỳ thực cũng là quá trình không ngừng phá trừ quan niệm khoa học, thuyết vô thần, đồng thời cũng là quá trình không ngừng kiên định tín niệm đối với Đại Pháp.
Trong quá trình vượt quan, quan niệm khoa học sẽ bất giác nổi lên, cho rằng phương pháp của người thường là “quan hệ nhân quả”, đôi khi sẽ từ phương diện của người thường mà bắt tay giải quyết vấn đề. Đó chính xác là bị khoa học gây chướng ngại, bị cái gọi là hiện tượng phản ánh đến không gian bề mặt này mê hoặc. Chỉ có kiên tín vào Đại Pháp, từ trên Pháp mà suy xét thì mới có thể thực sự vượt qua ma nạn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/26/491114.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/5/225728.html
Đăng ngày 13-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.