Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại lục

[MINH HUỆ 12-02-2025] Năm 1998, gia đình tôi gặp phải tai họa ngập đầu, trong nhà bị cháy, cả ngôi nhà bốc cháy, tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi, số tiền 6.800 Nhân dân tệ mà tôi vất vả, tỉ mỉ, tiết kiệm từng đồng mới gom góp được, một ngọn lửa lớn đã thiêu sạch chẳng còn gì. Nhà không còn, chỗ ăn chỗ ngủ cũng không có, làm sao sống đây? Không thể sống được. Tôi dốc hết sức ra mà khóc thật to, khóc không ngừng, thực sự đau lòng cho căn nhà của tôi, đau lòng cho số tiền mà tôi đã cực khổ vất vả kiếm được, đau lòng cho những đồ đạc trong nhà, tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, không ai có thể khuyên được tôi, những người có mặt ở đó đều khóc theo tôi.

Họ hàng, bạn bè và em gái đã giúp đỡ lo liệu cho gia đình tôi, người thì cho tiền, người thì cho đồ, người thì cho chăn đệm, giúp chúng tôi thu xếp chỗ ở, tạm thời coi như ổn định. Nhưng không ngờ là vào khoảng tháng 7, tháng 8, bắt đầu có lũ lớn, căn nhà mà gia đình tôi đang ở lại bị ngập, nước tràn vào nhà cao ngang người; ruộng lúa cũng bị ngập, bóng dáng của những cây lúa xanh mướt cũng không còn, con lợn nái mà tôi nuôi với hy vọng nó sẽ đẻ con để bán kiếm tiền, thì chân lại bị gãy, không còn hy vọng gì nữa. Một chuỗi những tai họa lớn này giống như trời sập, tôi khóc, gào khóc thảm thiết, khóc đến chết đi sống lại, sao số tôi lại khổ như vậy? Chồng thấy tôi khóc quá thương tâm, sợ tôi khóc đến bệnh, dùng tay lay lay tôi mấy cái khuyên tôi đừng khóc nữa; bố chồng thấy tôi thực sự quá đau khổ, liền nói với chồng tôi: Con cứ để cho vợ con khóc, khóc ra cho thoải mái.

Chính trong những ngày tuyệt vọng không muốn tiếp tục sống nữa, chị hàng xóm khuyên tôi học Pháp luyện công, tôi đã từ chối, tôi thực sự không có tâm trạng đó: Mỗi ngày lo lắng còn không hết, luyện công gì nữa!

Em gái thứ ba bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vài tháng sau, em gái đến tìm tôi để xem video giảng Pháp của Sư phụ, tôi nói không đi, làm gì có tâm trạng để xem. Bố chồng liền khuyên tôi: Em gái con đến nói với con, con cứ đi xem thử. Nghe bố chồng nói như vậy, tôi miễn cưỡng đi theo em gái thứ ba.

Đến đó xem video giảng Pháp của Sư phụ tại Bắc Kinh, sau khi nghe Sư phụ giảng xong, lại có bốn người luyện công nói về thể hội tu luyện Pháp Luân Công của họ. Trong đó có một người là công an viên chức, anh ấy nói nếu ai ai cũng luyện Pháp Luân Công, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, mọi người đều dùng tâm pháp ước thúc, quy phạm phẩm hạnh làm người, thì không cần công an, không cần cảnh sát nữa. Nghe thấy công pháp này tốt như vậy, tôi cũng muốn học. Em gái thứ ba đã giúp tôi thỉnh một quyển “Chuyển Pháp Luân”.

Tôi mang quyển sách “Chuyển Pháp Luân” về nhà và giở ra xem, có rất nhiều chữ không biết, tôi chỉ học đến lớp hai, lớp ba, những chữ đã học đều quên hết. Lúc đó chồng tôi là giáo viên tiểu học, anh ấy đã đọc xong quyển “Chuyển Pháp Luân” trong hai buổi tối, anh ấy nói với tôi: “Em học đi, quyển sách này là tu Phật tu Đạo, là chân Pháp.” Anh ấy nói như vậy, tôi thực sự tin ngay, vậy là tôi học. Học thì học, nhưng cũng khó thật, có quá nhiều chữ không biết và phải hỏi chồng.

Chồng của em gái thứ ba là bác sĩ Trung y, đã uống bao nhiêu thuốc cũng không chữa khỏi bệnh của mình, sau khi học Pháp luyện công thì bệnh đều khỏi, công pháp này thật kỳ diệu! Tôi càng tin hơn. Sau đó, em gái thứ tư và em rể cũng đắc Pháp tu luyện, đều là vì nhìn thấy em gái thứ ba bị liệt nằm trên giường hai năm, sau khi luyện Pháp Luân Công thì thân thể khỏe mạnh! Công pháp này quá thần kỳ.

Lần này tốt rồi, mấy chị em chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Công, thường xuyên tụ họp lại để học Pháp, đả tọa luyện công, chia sẻ, nhận thức của tôi về Đại Pháp tăng lên, biết được rất nhiều đạo lý và Pháp lý mà (trước giờ) tôi không minh bạch, tôi hiểu rằng những đại kiếp đại nạn mà gia đình tôi gặp phải năm 1998 là do nghiệp lực mà tôi đã gây ra từ những việc làm sai trái trong đời đời kiếp kiếp, và đó là lúc hoàn trả nghiệp. Tôi đã minh bạch được mối quan hệ nhân duyên này, Đại Pháp đã giải khai nút thắt trong tâm tôi, hồi đó tôi oán ông trời – chẳng phải là sai hay sao? Tôi phải bỏ niệm đầu không đúng đó.

Tôi càng học càng cảm thấy Đại Pháp hảo, đối với những chữ trong sách, tôi đều nhận biết được một cách kỳ diệu. Không chỉ học Pháp mỗi ngày, tôi còn nhất tâm nhất ý muốn học thuộc Pháp, khi mới bắt đầu học thuộc, không sao nhớ được, học thuộc câu trước lại quên câu sau, liền sốt ruột, trách bản thân sao ngốc thế? Tôi lặng lẽ nói với Sư phụ: Sư phụ ơi, dẫu con không thể học thuộc được, con cũng học, nhất định phải học thuộc. Sư phụ thấy tôi có tâm kiên trì học thuộc Pháp, đã khích lệ tôi, trước mắt tôi xuất hiện một đóa hoa, cành hoa màu xanh lam, trên đó nở ra những bông hoa trắng như tuyết, xoay vòng trước mắt tôi. Tôi biết đây là Sư phụ khích lệ mình, tôi càng tinh tấn học thuộc Pháp hơn. Cho dù là làm việc hay dỗ con, trong tâm tôi đều lặng lẽ học thuộc Pháp, tuy rằng học thuộc chậm, nhưng tôi kiên trì mỗi ngày, thuộc được bao nhiêu thì thuộc bấy nhiêu, cả ngày tâm không rời Pháp, ra đồng làm ruộng cũng mang theo sách, lúc xe đi lấy nước, rảnh rỗi, tôi liền lấy sách ra đọc, không muốn lãng phí một giây phút nào, có thời gian là học Pháp, học thuộc Pháp, đến nay tôi đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” được năm lần rồi.

Đệ tử Đại Pháp phải giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Em chồng đến nhà tôi, tôi giảng cho cậu ấy về tam thoái bảo bình an, bảo cậu ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ được phúc báo. Cậu ấy nằm trên giường ậm ừ đáp lời, nghe qua là biết không thật lòng. Bố chồng tôi liền tiếp lời: “Những gì chị dâu con nói là thật đấy, bố mọc một cái bướu ở sau gáy, bố cứ niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, con xem bướu không còn nữa, khỏi rồi.” Em chồng tôi nghe xong liền “vụt” một cái ngồi dậy: “Thật sao?” Bố chồng tôi nói: “Bố nói dối con làm gì?” Vừa nói vừa nắm lấy cổ áo, nói: “Con xem có phải là không còn nữa không?” Em chồng tôi lập tức nói: “Con thoái, con thoái.”

Mặc dù bố chồng không tu luyện, nhưng ông ủng hộ tôi học Pháp, cũng tin tưởng Đại Pháp, trong thời khắc then chốt lại có thể chứng thực sự kỳ diệu của Đại Pháp, ông đã được phúc báo, ông đã nhìn thấy Pháp Luân hai lần! Lúc lâm chung ông không hề đau đớn. Không lâu sau khi bố chồng qua đời, chồng tôi mơ thấy bố chồng ở một nơi rất đẹp, có núi, có cây, có nước, là một nơi rất tốt đẹp.

Lại nói về chồng tôi, mặc dù anh ấy không chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng anh ấy luôn ủng hộ tôi tu luyện. Tôi và đồng tu cùng đi đến các khu chợ ở nhiều thị trấn khác nhau để giảng chân tướng cứu người, mỗi lần đi đều thuê xe tự trả tiền, anh ấy chủ động đưa tiền cho tôi, một tháng có hơn 20 phiên chợ, đi suốt hơn hai năm. Mỗi lần tôi trở về, anh ấy đều hỏi: “Hôm nay giảng được bao nhiêu?” Vừa nghe nói giảng được nhiều thì vui mừng nói: “Mau đến dâng hương cho Sư phụ nhé!” Chồng ủng hộ tôi trợ Sư chính Pháp, giảng chân tướng cứu người, làm việc Đại Pháp, và cũng được phúc báo.

Có lần, anh ấy đứng trên ghế sofa để treo đồ lên trên cửa sổ, không cẩn thận bị ngã ra sau, ngã mạnh xuống đất, đập gáy xuống đất, đầu “oang” một tiếng rồi bất tỉnh, một lúc sau mới có ý thức, anh ấy liền lập tức hô trong tâm: Sư phụ ơi cứu con! Sư phụ ơi cứu con! Không ngừng thỉnh cầu Sư phụ cứu anh ấy. Một lúc sau thì khỏi, cử động được đầu, không sao cả, anh ấy liên tục nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!” Tôi vừa về, anh ấy liền nói: “Sư phụ đã cứu anh một mạng!” Tôi xem sau gáy anh ấy, có một cục u to bằng quả trứng gà, nổi cả gân máu. Một lần nữa, hai chúng tôi cùng cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ!

Những năm qua, tôi luôn chiểu theo lời Sư phụ dạy, làm tốt ba việc, không chỉ phát tài liệu chân tướng, mà còn ra phố trực tiếp giảng chân tướng cứu người, nhất tâm theo Sư phụ tu luyện đến cùng, hoàn thành đại nguyện tiền sử, viên mãn theo Sư phụ trở về! Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/12/修大法-從絕望到充滿希望-489253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/22/225581.html

Đăng ngày 11-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share