Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2024] Mọi người đều xứng đáng biết được chân tướng về Đại Pháp và có một cơ hội được cứu độ. Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong việc giảng chân tướng cho những người mà tôi “tình cờ” gặp.

Viên cảnh sát: “Xin hãy giữ bí mật cuộc nói chuyện này”

Một buổi sáng tháng 5 năm 2022, tôi đang đi thì nhìn thấy một người đàn ông đang hái mận. Ông ấy đã trông thấy tôi, và tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng Sư phụ có lẽ đã an bài cho tôi nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp để ông ấy có một cơ hội được cứu.

Tôi nói: “Ông có biết rằng tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tin vào các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp – Chân-Thiện-Nhẫn – có thể mang đến phước lành không? Tôi nhìn là biết ông là một người tốt. Xin đừng đứng về phía ĐCSTQ.”

Ông ấy đi tới đi lui và không đáp, trông có vẻ chần chừ. Tôi nói tiếp: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ giúp ông được an toàn. Tôi có thể biết họ của ông được không?” Sau đó ông ấy nói: “Coi trên đồng phục của tôi ấy. Tôi là một cảnh sát.” Lúc đó tôi mới nhận thấy ông ấy đã cất bộ đồng phục của mình trong một chiếc túi nhựa.

Phản ứng đầu tiên của tôi là hối hận vì đã nói chuyện với ông ấy. Tuy nhiên, suy nghĩ tiếp theo của tôi đã nhắc tôi nhớ đến mục đích của mình: bất kể chức vụ nào của mình, ông ấy xứng đáng biết được chân tướng và có một cơ hội được cứu.

Tôi nói: “Xin ông hãy nhớ rằng đừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều viên chức cấp cao, như Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, và Chu Vĩnh Khang, đã bị bỏ tù vì tham gia vào cuộc bức hại. Tiếp bước theo họ chỉ có dẫn đến tai ương mà thôi.”

Tôi cũng giải thích vì sao thoái ĐCSTQ có thể cứu ông ấy. Ông ấy lắng nghe và cuối cùng đã đồng ý thoái. Trước khi tôi rời đi, ông ấy nói: “Xin hãy giữ bí mật cuộc nói chuyện này. Và bà cũng nên chú ý đến an toàn hơn nữa. Cuộc bức hại vẫn còn rất nghiêm trọng.”

Hai thanh niên trẻ thoái ĐCSTQ

Vào đầu tháng 1 năm 2004, tôi gặp được hai thanh niên trẻ. Tôi mỉm cười và nói: “Xin hãy ghi nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Nếu như các cậu tin vào điều này, thì sẽ được ban phước lành.” Họ mỉm cười lại một cách nồng hậu.

Tôi tiếp tục nói chuyện với họ và khuyến khích họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trước sự vui mừng của tôi, họ đều đồng ý. Một người trong đó hỏi: “Cảnh sát không quan tâm đến việc dì đang làm sao?”

Tôi đáp: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi thật lòng hy vọng các cậu sẽ không tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nếu các cậu lựa chọn đúng đường, thì sẽ được an toàn qua đại dịch và hiểu ra ý nghĩa chân chính của cuộc đời.”

Nghe thấy điều này, một người trong đó đột nhiên trông như tỉnh ngộ và nói: “Tuyệt vời! Cháu hiểu rồi.” Họ rời đi với nụ cười trên gương mặt.

Khi quan sát họ rời đi, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí tôi – họ có thể là những cảnh sát mặc thường phục. Ngay cả như thế, tôi rất biết ơn khi họ có được cơ hội để nghe chân tướng và đưa ra một lựa chọn tốt đẹp cho tương lai của mình.

Người đàn ông chạy xe ba bánh cảm ơn Sư phụ Lý

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2024, một người đàn ông trung niên chạy xe ba bánh đã ngừng xe trước mặt tôi. Nhận thấy cơ hội, tôi nói: “Xin hãy ghi nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Tôi muốn tặng cho ông bài viết gần đây nhất của Sư phụ Lý có tiêu đề ‘Vì sao có nhân loại’. Tôi hy vọng ông sẽ dành thời gian để đọc nó.” Ông ấy làm dấu tay biểu thị tôi hãy đặt nó vào trong túi của ông, và tôi làm theo.

Sau đó, tôi giải thích vì sao việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ lại quan trọng. Ông ấy lắng nghe, đồng tình, và thậm chí còn đưa cho tôi tên thật của mình để thoái Đảng. Tôi trấn an ông ấy, rằng: “Ông sẽ được ban phước lành vì quyết định này.”

Vào lúc đó, ông ấy cố gắng đứng dậy trên xe, cảm xúc như vỡ oà. Ông ấy muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình vì sự cứu độ của Sư phụ Lý, nhưng lại khó nói thành lời vì nước mắt ông đang rơi. Tôi lặng lẽ nói: “Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng Sư phụ Lý mới là người cứu ông, không phải tôi.” Nghe thấy điều này, ông ấy bật khóc. Sự hân hoan và vui mừng của ông ấy hiển hiện rất rõ.

Sau này khi tôi kể lại sự việc này với một đồng tu, bà ấy trầm tư: “Sinh mệnh ông ấy hẳn đã hiểu ra rằng cuối cùng ông đã nhận được điều mà mình chờ đợi qua nhiều kiếp sống rồi.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/18/484837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/5/223448.html

Đăng ngày 08-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share