Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-02-2025] Thân ở Trung Quốc Đại lục, trải qua quãng thời gian hơn 25 năm phản bức hại, tôi đích thân thể hội được: “Anh hùng” trong tu luyện không phải là hiện tượng bình thường, đó là sản phẩm của văn hóa Đảng biến dị, là trạng thái tu luyện có vấn đề lớn tạo thành, đằng sau nó có rất nhiều tai họa tiềm ẩn.

Những người mà thật sự tu luyện tốt ở Trung Quốc Đại lục tu bản thân một cách thiết thực; họ đã phù hợp với Pháp, nên rất hiếm khi bị bức hại nghiêm trọng; họ chứng thực Pháp một cách bình ổn và lặng lẽ, cứu thế nhân, âm thầm không ai biết, không cùng bên với anh hùng. Còn những người được gọi là “anh hùng tu luyện” có tâm hiển thị và tâm tranh đấu mạnh mẽ, đặc biệt là tâm cầu danh rất mạnh; họ chứng thực bản thân, làm đại sự, dựng lập “anh hùng”; lại bị bức hại, lại được tuyên dương thành “anh hùng”, [tạo thành] tuần hoàn ác tính, ảnh hưởng đến môi trường tu luyện và cứu người. Những người chân tu bên ngoài Trung Quốc Đại lục đừng cấp thị trường cho những người được gọi là “anh hùng” này.

Đối với việc này, bản thân tôi có thể hội sâu sắc, bởi vì tôi đã từng là người có tâm hiển thị và tâm cầu danh rất mạnh. Sau lần bị bức hại gần nhất, tôi đã bước ra lại. Một quãng thời gian sau, trở về nhóm học Pháp, sau khi học Pháp xong, tôi lại muốn hiển thị bản thân mà không tự biết và đã thành tự nhiên, tất cả đồng tu trong nhóm đều ra về và phớt lờ tôi. Cuối cùng, ngay cả một học viên tự cho rằng mình có tâm tọc mạch cũng ra về theo. Khi thấy tình huống này, tôi mới nhận ra mình không đúng! Kể từ đó, tôi chú ý tu bỏ tâm hiển thị, dần dần nhận thấy “anh hùng” không phải là hảo sự.

Vì vậy, tôi rất cảm ơn đồng tu trong nhóm, bởi vì mọi người trong nhóm này đều kiên trì học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, và cũng học thuộc từng bài kinh văn mới ngắn, mọi việc đều dùng Pháp để đo lường. Về những việc không dựa trên Pháp, mọi người đều không cấp thị trường, khiến tôi không theo con đường “anh hùng” mà tiếp tục đi sai đường. Tôi càng biết ơn Sư phụ vì đã khán hộ và cứu độ đệ tử!

Tính sơ sơ, sau cuộc bức hại năm 1999, địa phương chúng tôi có khoảng hơn 20 người đã ra hải ngoại. Số lượng học viên ở các tỉnh thành trên toàn quốc ra hải ngoại tránh nạn hẳn là rất đông. Tuy nhiên, tu luyện là vứt bỏ nhân tâm, chứ không phải ra hải ngoại có thể thay thế được. Mặc dù hoàn cảnh đã thay đổi, nhưng nạn nhắm vào nhân tâm sẽ không ít đi cái nào. Chỉ có chủ động trừ bỏ nhân tâm, thì nạn mới ít đi.

Kỳ thực, quay đầu nhìn lại, những đại sự làm “anh hùng” kia rốt cuộc khởi tác dụng lớn đến đâu? Ví như, đến vùng nông thôn để dân làng lăn “dấu tay đỏ”, oanh oanh liệt liệt. Vậy có bao nhiêu dân làng thật sự minh bạch chân tướng Đại Pháp? Đa số đều sợ hãi bỏ đi, nói không rõ “đại sự” kia là cứu người hay là hại người. Còn những đệ tử Đại Pháp âm thầm lặng lẽ đến từng nhà từng nhà giảng chân tướng lúc bình thường kia, tuy rằng không có người nào ghi chép họ là ai, nhưng lại cứu người một cách thiết thực, cũng không khuấy động xã hội và không bị tà đảng đàn áp. Oanh oanh liệt liệt và âm thầm lặng lẽ, ai có hiệu quả thiết thực hơn? Đồng tu bên ngoài Trung Quốc Đại lục suy nghĩ lý tính một chút hẳn sẽ minh bạch.

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, nhân tâm chưa vứt bỏ trong tu luyện có biểu hiện nổi cộm nhất chính là: làm việc lại không chứng thực Đại Pháp, mà là đang chứng thực bản thân họ! Nó gây ra là tác dụng phá hoại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Những người bị bức hại tới lui và bị bức hại rất thê thảm khi ở Trung Quốc Đại lục không phải được gọi là “anh hùng”, mà là trạng thái tu luyện có vấn đề lớn, Pháp thân điểm hóa thế nào cũng không nhận lỗi và không muốn sửa. Nếu các đồng tu bên ngoài Trung Quốc Đại lục có thể tĩnh tâm học Pháp, thì có thể nhìn rõ việc này.

Đương nhiên, những người không bị bức hại và âm thầm lặng lẽ còn có một kiểu khác, đó là trên cơ bản trôi theo người thường và không làm ba việc, đã không phải là trạng thái của người tu luyện, trong nhiều năm qua cũng không kiến lập uy đức. Bản thân họ đã không coi mình là đệ tử Đại Pháp, nên cựu thế lực cũng không cần hạ thủ bức hại.

Chứng thực bản thân, cái tư tâm này là đáng sợ nhất. Càng phù hợp với Pháp, thì càng không bị bức hại, càng không có “anh hùng”. Không phù hợp với Pháp, thì mới chiêu mời bức hại, mới tạo ra thứ được gọi là “anh hùng”, mới có sùng bái anh hùng, mới bị đảo lộn các việc. Mượn cơ hội này, tất cả chúng ta hãy cùng học Pháp nhiều, chân tu trừ bỏ nhân tâm, lợi dụng quãng thời gian ít ỏi còn lại, khiến cho việc xấu biến thành việc tốt.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/9/提醒海外學員不要崇拜大陸去的所謂「英雄」-490539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/10/225415.html

Đăng ngày 20-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share