[MINH HUỆ 25-01-2025]

Chính Pháp đã đến hồi kết thúc, tôi muốn chia sẻ một chút thể hội của mình về việc tu xuất cảnh giới vô tư vô ngã.

Khởi thiện niệm của thế nhân

Trong thời gian tà đảng thực hiện cái gọi là “chiến dịch xóa sổ”, nhân viên cộng đồng nhiều lần gọi điện quấy rầy tôi. Mỗi khi gặp mặt, tôi luôn giảng cho nhân viên cộng đồng rằng Đại Pháp dạy người ta hướng thiện, không vi phạm pháp luật, không phải tà giáo, chị đừng làm những việc vi phạm pháp luật và luật công chức v.v. Cô ấy nói những lời khó nghe, tôi liền phủ định từ trong tâm, những lời cô nói không được tính, tất cả đều do Sư phụ tôi quyết định. Thấy tôi không phối hợp, cô ấy kiên quyết gọi điện thoại cho cảnh sát khu vực, “Bà ta bị tâm thần à?” Giọng cảnh sát khu vực hét lên trong điện thoại.

Chẳng mấy chốc, cảnh sát khu vực đến, cậu ấy còn trẻ, giọng điệu, thái độ giống hệt như trong điện thoại lúc nãy, tra hỏi tôi còn tu luyện nữa hay không. Tôi nói rõ với cậu ấy rằng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời, đồng thời giải thích cho cậu ấy rằng Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, tự do tín ngưỡng được Hiến pháp bảo hộ, rồi Tổng cục Xuất bản và Báo chí đã bãi bỏ văn bản cấm xuất bản sách Pháp Luân Công, và quy chế chịu trách nhiệm chung thân đối với việc xử lý vụ án, v.v.

Đặc biệt là khi tôi nghiêm túc nói với cậu ấy: Cậu còn trẻ như vậy, con đường còn dài, cậu đừng nên làm những việc như thế này. Nghe xong, cậu ấy hạ giọng, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng tôi.

Trước khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, tôi đã xác định rõ cơ điểm của mình, không lấy “cái tôi” làm trung tâm, không nghĩ đến tôi sẽ thế nào mà là “vì họ”, chỉ nghĩ đến họ sẽ thế nào. Có chính niệm, có lực lượng của thiện, cộng với những lời nói chân thành nghĩ cho cậu ấy, đã khởi thiện niệm của cậu ấy. Vì vậy khi tôi rời đi, cậu ấy cũng không truy đuổi. Sự việc này cũng khép lại.

Về sau, trong một dịp tưởng chừng như rất tình cờ và bất ngờ, tôi nghe nói cậu ấy được thiện báo. Chúng sinh khởi thiện niệm, đưa ra lựa chọn đúng đắn, lựa chọn một tương lai tốt đẹp, và còn nhận được phúc báo. Tôi rất mừng cho cậu ấy!

Ma nạn được hóa giải

Một lần, toán người gồm nhân viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật của tà đảng, cảnh sát khu vực, nhân viên cộng đồng, v.v., đã phi pháp xông vào nhà tôi. Thấy những vật phẩm liên quan đến Đại Pháp, họ đã bắt mẹ tôi đi và lục soát phi pháp nhà tôi. Nhưng dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, mẹ tôi, cũng là đồng tu, đã trở về nhà ngay trong đêm hôm đó.

Nhìn lại sự việc này, khi người của tà đảng xông vào nhà tôi, tôi đã kiên định chính niệm, đột phá tư tưởng vị tư, không đẩy trách nhiệm, không oán trách mẹ tôi thiếu cảnh giác dễ dàng mở cửa, v.v.. bởi vì đó chỉ là nguyên nhân bề mặt, tôi không thể cho tà ác có sơ hở để dùi vào. Cho dù họ có nói gì, tôi đều tin chắc rằng những gì họ nói không tính, tất cả đều do Sư phụ của tôi quyết định. Tôi nghĩ, chính vì đứng trên Pháp mà suy xét vấn đề, đứng trên cơ điểm vì người khác mà suy xét vấn đề, phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp đối với đệ tử, cho nên ma nạn của đệ tử đã được Sư phụ hóa giải .

Mẹ tôi luôn giảng chân tướng cho cảnh sát, cảnh báo họ đừng làm những việc vi phạm pháp luật. Trong suốt quá trình này, mẹ tôi chú ý không tranh đấu, giữ thái độ thiện ý khuyên bảo và nghĩ cho người khác. Trong số họ có một người biểu hiện rất ác, mẹ tôi đã nghiêm khắc nhắc nhở anh ta, đừng làm ác để khỏi bị báo ứng. Sau đó, tôi và mẹ tôi đã trao đổi, mẹ tôi tìm thấy tâm oán hận đối với anh ta, liền giải thể vật chất oán hận đó.

Chúng tôi không oán hận anh ta, nhưng Đại Pháp từ bi đồng thời cũng uy nghiêm, anh ta hành ác với Đại Pháp, với đệ tử Đại Pháp, thì phải chịu ác báo. Điều đó không phải để chúng tôi giải hận báo thù, mà là để cảnh tỉnh anh ta và thế nhân. Nếu như thông qua việc gặp ác báo, khiến họ cảm nhận được uy lực của Đại Pháp, chuyển biến thái độ đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, không còn phạm tội với Đại Pháp nữa, thì sẽ có cơ hội được cứu độ. Đây chẳng phải là phương thức cứu độ họ, chẳng phải là từ bi lớn nhất đối với thế nhân hay sao?!

Trên đây là một chút cảm ngộ của tôi khi tu luyện trong Pháp, nếu có điểm nào chưa thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/25/488161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/28/224023.html

Đăng ngày 19-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share