Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 09-01-2025] Tôi đã đọc bài phỏng vấn đặc biệt “Sư phụ của chúng tôi” đăng trên trang Minh Huệ. Ngay từ lúc đọc tiêu đề, tôi đã không thể kìm được nước mắt. Sau đó, khi học Pháp, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Không lời nào có thể diễn tả được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Khi viết bài chia sẻ này, tôi cũng lại khóc. Sư phụ đã dẫn dắt chúng ta và chăm lo mọi thứ, bất kể lớn nhỏ, quả thực là Ngài:

“…ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Thánh giả, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Các học viên có thể cảm nhận được lòng từ bi vô hạn và sự ấm áp bao dung của Sư phụ. Tôi cũng vô cùng cảm động! Tôi xin chia sẻ chút thể hội của bản thân về việc tu luyện sau khi suy ngẫm về lối sống giản dị của Sư phụ.

Cá nhân tôi cảm thấy rằng chúng ta — những người đang sống trong thế giới vật chất đầy cám dỗ này – cần có ý chí lớn mạnh mới có thể sống một cách giản dị. Một lối sống giản dị rất hữu ích trong việc tu bỏ tâm an dật, và cũng giúp chúng ta tập trung vào sứ mệnh cứu người vĩ đại. Điều này có thể nhận thấy trong những bài chia sẻ của các học viên cao niên ở độ tuổi 70, 80 và 90. Những học viên này, mặc dù tuổi đã cao, nhưng sinh lực vẫn dồi dào, tinh thần vẫn minh mẫn, vẫn tự chăm sóc bản thân mỗi ngày. Họ thường sống đơn giản, không kén ăn, kén mặc. Họ sống một mình, không gây phiền phức cho con cái. Họ kiên trì luyện công sáng sớm thường hằng trong nhiều năm. Họ học Pháp đều đặn, ra ngoài giảng chân tướng hiệu quả tốt, và thuyết phục được lượng lớn người làm tam thoái. So với họ, không ít đồng tu trẻ, trung niên và cả cao niên (trong đó có tôi) thực sự đều cảm thấy hổ thẹn.

Trong những năm đầu truyền Pháp, Sư phụ vĩ đại của chúng ta cũng thể hiện lối sống giản dị và truyền cho các đệ tử, nhưng chúng ta đã không lĩnh hội được tốt. Cũng có một số học viên làm tốt phương diện này và chia sẻ ra, nhưng rất nhiều người trong chúng ta lại không để ý đến và không học hỏi theo.

Trong mọi việc, Sư phụ luôn suy nghĩ cho các đệ tử, và không bao giờ ép buộc hay áp đặt bất cứ điều gì, cho dù nhỏ nhất, lên đệ tử. Ngài thậm chí còn lo rằng trong môi trường văn hóa tà đảng, một số đệ tử sẽ quen với cuộc sống kham khổ, tiết kiệm quá mức, và thậm chí đi sang cực đoan. Sư phụ giảng:

“Đương nhiên đã nói tới điều kiện sinh hoạt, đệ tử Đại Pháp có phúc phận thì chư vị hưởng thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ Quốc 2012)

Có nhiều điều Sư phụ không giảng cụ thể, mà tự thân Sư phụ làm gương. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/9/488113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/17/223687.html

Đăng ngày 15-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share