Bài viết của Mộc Mỹ, đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-01-2025]
Khi mở trang Minh Huệ và thấy tiêu đề của bài phỏng vấn đặc biệt “Sư phụ của chúng tôi“, tôi không cầm nổi nước mắt. Hơn 20 năm Pháp nạn, ngoài việc giảng Pháp cho đệ tử, công bố kinh văn, Sư phụ chưa từng công khai nói gì. Là một đệ tử chưa từng trực tiếp gặp Sư phụ như tôi mà nói, nhận thức của tôi về Sư phụ là từ trong Pháp, nên có sự hạn chế nhất định. Lần này, sự công kích của tà đảng Trung Cộng đã khiến Sư phụ– một người vốn làm gì cũng đều khiêm tốn, đã bị đẩy đến trung tâm vũ đài của thế giới.
Tôi chưa từng gặp qua Sư phụ trong đời thường. Tôi đắc Pháp vào năm 1996, khi vẫn còn là sinh viên chưa có thực tiễn xã hội, sự hiểu biết của tôi về con người và sự việc chỉ là lý thuyết suông, luôn có một loại quan niệm tự thân “lý tưởng hóa” kiểu như “bàn chuyện nhà binh trên giấy” – nói cách khác, tôi là một người chưa hiểu sự đời.
Trong quá trình tu luyện, tôi lại bị cản trở bởi sự độc hại của văn hóa đảng, trong tư tưởng xuất hiện nhiều quan niệm biến dị. Tôi cũng không học Pháp tốt, nên luôn cảm thấy những vị giác giả đang ở thế gian phải có sự khác biệt với những người phổ thông, về phương diện ăn uống, trang phục, sinh hoạt, cư xử… phải có chỗ gì đó khác với người thường. Cách nhìn nhận này thực ra xuất phát từ những hạn chế trong nhận thức về văn hóa tu luyện của sinh mệnh trong cựu vũ trụ.
Lần này, khi đọc được bài phỏng vấn đặc biệt của Minh Huệ, tôi đã triệt để thay đổi quan niệm này của mình. Tôi không những không còn nghi ngờ, ngược lại, tôi càng thêm lý trí và thanh tỉnh. Tôi đã hiểu hành vi mà giác giả biểu hiện tại thế gian là thế nào— Đại Pháp là viên dung từ trên xuống dưới, trong tâm tôi không còn những vật chất cực đoan, mơ hồ và thiếu lý trí kia nữa. Tôi càng vững tin vào Sư phụ hơn, càng có thể hoà tan trong Pháp mà xem xét vấn đề. Đây chắc hẳn là điều mà Sư phụ nói là ngôn truyền thân giáo (lấy bản thân làm gương mà giảng dạy).
Thực ra, lần này tôi có rất nhiều cảm nghĩ, nhưng chỉ xin chia sẻ một chút thu hoạch này cùng các đồng tu.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/6/488019.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/12/223577.html
Đăng ngày 13-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.