Bài viết của Lý Địch Phi tại Canada

[MINH HUỆ 03-02-2025] Sau tháng 7 năm 2019, tôi bắt đầu giảng chân tướng trên Facebook, gặp đủ loại đủ dạng kẻ xấu lừa người, trong đó có một loại người xấu chuyên bới móc Pháp Luân Công. Chẳng hạn, một video Youtube mấy năm trước lợi dụng ảnh chụp màn hình thiên cung của Shen Yun để dựng video giả có tiêu đề “Cảnh thiên cung quay bằng điện thoại”, rồi đăng lên Facebook và chờ đồng tu chúng ta dính bẫy. Khi những đồng tu thuần phác, thiện lương trong chúng ta không nghĩ nhiều, không phân thật giả mà truyền đi, chúng liền nhảy ra cười nhạo, chế giều, công kích đệ tử Đại Pháp làm giả, truyền tin giả, mê tín, ngu muội.

Sau hai lần tôi truy tìm ra kẻ đầu trò kia, hắn đã xóa bài đăng đi. Nhưng cách đây mấy ngày, tôi lại tình cờ thấy video khác, trong đó, một người phương Tây râu ria xồm xoàm mặc quần áo hè mỏng sát nách, mặt hướng về con sông nhỏ, thẳng lưng ngồi đả tọa trong ngày băng tuyết rơi dày, tuyết lớn phủ kín đỉnh đầu, lông mày, râu tóc, và cả tấm vải bố trên hai chân. Vừa nhìn thì có thể tưởng là đệ tử Đại Pháp, nhưng dùng Pháp lý để đối chiếu thì sẽ thấy không đúng, quan sát kỹ lại thấy có rất nhiều sơ hở. Ví như, gió bấc lạnh thổi bay cả chiếc áo mỏng, nhưng người này khiến người ta cảm thấy như không có hơi thở vậy. Người đầu tiên đăng video này có lẽ là người Việt Nam học Đại Pháp. Hơn 300 người like, 21 người share, mấy chục bình luận, xem ra đều là đồng tu Việt Nam, cũng tốt là có người cũng tỏ ra nghi ngờ. Sau khi tôi đặt câu hỏi bên dưới nhiều bình luận, hai ngày sau, bài đăng ấy đã bị xóa.

Khi số lượng đồng tu giảng chân tướng trên Facebook tăng nhiều, có không ít đồng tu không cẩn thận mà bị mắc bẫy, tần suất đăng những thứ tà ác ấy cũng gia tăng. Vậy nên tại đây, tôi muốn gửi lời nhắn nhủ đến các đồng tu.

Cho đến hôm nay, tôi đã phát hiện ra hơn chục cái tài khoản tà ác dạng này, phần lớn những bức ảnh chụp lén trên núi đăng trên mạng đang nằm trong tay người đàn ông họ Trần từng nhiều lần bị Minh Huệ Net thông báo là trộm Pháp, đạo Pháp, bao gồm trang “Tờ báo Tương Lai”. Người này cũng đã thu thập được rất nhiều tín đồ Phật giáo.

Khi tôi thông báo cho mọi người rằng ai đó hay trang nào đó là tà ác nào đó, có rất ít đồng tu có phản hồi tích cực, chặn (block), hay thoát khỏi trang đó, đa số là không phản ứng, có người phản hồi hợp thập lại với tôi nhưng cũng không thoát khỏi trang đó, cuối cùng ngược lại còn chặn (block) tôi. Có đồng tu còn xem rất nhiều cốt cán của tà ác là bạn tốt. Lần đầu tôi nói cho họ xx là cốt cán của tà ác thì đồng tu ấy xóa đi; tôi lại nói xxx là người xấu, là cốt cán của tà ác, cô ấy liền không trả lời tôi nữa.

Có người cho rằng đám người xấu đầy trong nhóm bạn bè trên Facebook của mình cũng chẳng vấn đề gì, tự cho rằng dù sao những thứ mà họ đăng, tôi cũng có xem bao giờ đâu! Để mặc cho bọn họ công kích Sư phụ, công kích Đại Pháp, tự cho rằng mình tu được tốt, tâm thái bình hòa, không oán không hận, không động tâm. Bạn thật sự cao đến độ ấy, thật sự có tâm thái bình hòa như thế, không oán không hận sao? Thử nghĩ, nếu là người khác đứng trước mặt bạn mắng chửi bố mẹ bạn, bạn thật sự thản đãng bất động sao, vui vẻ cho qua sao? Tôi vẫn không tin! Giữa đồng tu với nhau, nói nặng một chút, bạn còn chẳng chịu nữa là? Người như thế, còn không bằng một người thường có chút chính khí nữa! Truy xét nguồn cơn thì chính là sự bất kính với Sư phụ, với Đại Pháp! Đào sâu hơn nữa thì là không đủ thành kính với Sư phụ và Đại Pháp. Chưa cần nói Sư phụ là Sáng Thế Chủ sáng tạo ra vạn sự vạn vật, là Chủ của các Chủ, mà bạn nên cảm ân vô hạn, chỉ cần một tiểu thần tiểu tiên thật sự đại hiển thần thông đứng trước mặt bạn, bạn cũng sẽ không khinh mạn, bất kính như thế, không thể xem như chuyện thường, đúng không! Lại đào sâu hơn nữa, đằng sau nó là gì? Vì sao lại như vậy? Tôi quan sát thì thấy rằng: Loại mê mờ, mặc kệ này là một loại bất kính, “tín” không đủ, độc tố của thuyết vô thần vẫn đang khởi tác dụng.

Pháp nạn xảy ra, hơn nữa đã kéo dài suốt 26 năm qua, một nguyên nhân quan trọng trong đó, liệu có liên quan gì lớn đến loại bất kính này không? Khi tôi đưa tài liệu điều tra Facebook cho một đồng tu, cô ấy nói, trước khi Sư phụ cho công bố kinh văn “Pháp nạn”, đã có đồng tu nói với cô: đệ tử Đại Pháp hải ngoại đã chệch khỏi Pháp rồi, trong vấn đề kính Sư đã xuất hiện sai lệch rồi.

Các kinh văn của Sư phụ dạy cho chúng ta lý trong tu luyện, chẳng phải là dẫn dắt chúng ta nhận thức thế giới của Thần Phật, phá trừ thuyết vô thần sao? Đặc biệt là các bài thơ trong “Hồng Ngâm V”, mỗi bài lại khải ngộ cho chúng ta nhận thức ra sự tà ác của thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, giúp chúng ta nhổ bỏ cái gốc của thuyết vô thần. Chúng ta vẫn cứ học Pháp không nhập tâm, vậy thì Pháp không thể giúp chúng ta thanh trừ độc tố của thuyết vô thần được, cho nên ngộ tính không đủ, nhận thức không theo kịp. Trong những người này có những người đã theo học khóa giảng Pháp kỳ thứ hai của Sư phụ vào năm 1992, có những người mỗi ngày học mấy bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, nhưng tâm tính vẫn như người thường. Vậy nên tôi nghĩ, nếu chỉ học “Chuyển Pháp Luân” theo hình thức thì có được không?

Sư phụ giảng:

“Có vị nói: “Tôi chỉ [cần] đọc «Chuyển Pháp Luân», không đọc kinh văn mới.” Các vị có còn là đệ tử của tôi nữa không?” (Cũng một gậy cảnh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ III)

Chiểu theo tiêu chuẩn này của Sư phụ, những người chỉ xem “Chuyển Pháp Luân” ấy đều không được tính là đệ tử Đại Pháp!

Sư phụ còn giảng:

“Sao gọi là ‘kinh văn’? Chính là bài viết mà thường xuyên đọc, chư vị có đọc không? Học Pháp nhiều hơn nữa, thì công tác sẽ không thể làm không tốt.” (Thanh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ)

Ở đây tôi muốn bàn về tình huống thực tế tôi nhìn thấy, kết hợp với những gì ngộ được từ Pháp, hy vọng sẽ là một nguồn tham khảo cho mọi người.

Trong đại chiến chính tà, bạn ôm giữ tâm thiện lương, đứng ở phía tà ác mà thương tiếc cho chúng, sợ chúng cô đơn, sợ chúng bị đói, để rồi đứng cùng phía với chúng, làm chúng lớn mạnh hơn, gia trì cho chúng, cấp năng lượng cho chúng, dưỡng sức cho chúng, giúp chúng tích lũy năng lượng, chứ không lo lắng sẽ gây ảnh hưởng phụ diện cho Đại Pháp sao?

Một người thường nói: Có người vì cái gọi là hảo tâm mà cứ lưu kẻ xấu của một trang khá quan trọng, khá tốt trong danh sách bạn bè Facebook của mình, tiếp tục làm bạn Facebook với kẻ xấu ấy, cô ấy hy vọng có thể cảm hóa người xấu, kết quả là, ngôn hành của cô ấy và kẻ xấu kia ngày càng giống nhau — không xem mắng chửi người khác là chuyện gì nghiêm trọng là rất gay, thực sự là gay go.

Qua đoạn trên, tôi thấy rằng, đến người không tu luyện cũng có kiến thức này, trí tuệ này, vậy mà có những người tu luyện thật kém! “trang khá quan trọng, khá tốt” mà người bạn này nói đến là chỉ Minh Huệ Net. Có người xấu đang công kích Minh Huệ Net, mà không ít đồng tu chúng ta lại đi bao dung kẻ vô nguyên tắc kia, cuối cùng ngược lại, còn bị người xấu kia tẩy não, lợi dụng.

Ngày 8 tháng 11 năm 2024, người bạn tốt này lại đăng: Bạn với kẻ tà ác bạn đang bao che chẳng khác gì nhau, cũng tà ác như nhau, lời nói độc ác như nhau!! (tôi đã chặn người này rồi!)

Thấy câu này, tôi bèn cảnh giác, thế là tôi bắt đầu điều tra những trang tà ác, những kẻ tà ác có mục đích công kích Đại Pháp. Tôi phát hiện ra một tình huống: những trang tà ác giả mạo đệ tử Đại Pháp và lấy danh nghĩa là nơi giao lưu giữa các đệ tử Đại Pháp này đã được lập từ lâu, từ những năm 2011-2012, và có không ít đồng tu bị lừa mà tham gia vào các nhóm đó. Có nhóm vẫn đang ngủ đông, có nhóm đã bắt đầu hoạt động từ năm 2021, nhưng đa số cách đây vài tháng đều sôi động trở lại, điểm đặc trưng là nghe lời Trung Cộng chỉ huy thì rất rõ, đó là phỉ báng Sư phụ, trực tiếp kích động đệ tử Đại Pháp bước ra kháng nghị. Thời gian và nội dung hoạt động đều rất khớp với cách bày bố trước kia của Trung Cộng. Cũng có cái vẫn đang ngủ đông, ngủ đông để tiếp tục dẫn dụ đệ tử Đại Pháp thích (like) và theo dõi (follow) nó.

Những trang này có đặc điểm giống nhau, đó là đều lợi dụng danh xưng của Pháp Luân Công, hoặc hình tượng của Sư phụ, hoặc hình ảnh, ca khúc của đệ tử Đại Pháp, hoặc lưu truyền các bài viết hay tin liên quan đến Pháp Luân Công… là những tài khoản giả mạo Sư phụ, Minh Huệ Net, hoặc các trang của đệ tử Đại Pháp để khai thác, dẫn dụ các học viên Pháp Luân Công vào tròng. Gần đây, thuận theo số đồng tu giảng chân tướng trên Facebook tăng nhanh, những đồng tu bị lọt bẫy cũng ngày càng nhiều, những trang này vì thế cũng được đẩy lên nhanh, người bị sập bẫy cũng ngày càng nhiều. Còn những trang rắp tâm bất lương đang ngủ đông kia có số người like và theo dõi lên đến hơn 1.200 người.

Ngày 13 tháng 11, trên một trang fanpage tà ác lấy danh nghĩa là nơi giao lưu của các học viên Pháp Luân Công, tôi lại thấy một người bạn Facebook của tôi đăng bài nói: Đây là trang tà ác phá hoại Đại Pháp, kính mong các đệ tử Đại Pháp và người dân thiện lương mau rời khỏi nhóm Facebook này!

Trưa ngày 21 tháng 11, người bạn này lại đăng:

Tại đây xin nhắc nhở các bạn bè Facebook là đệ tử Đại Pháp rằng: Khi bạn không cẩn thận ấn like một trang fanpage nào đó trên facebook của tà ác mà không hủy like trước khi chặn (block) thì sẽ có một hiện tượng: là ~ tuy các bạn đã chặn trang fanpage tà ác kia ~ nhưng trong mắt của những bạn bè trên mạng, nút like đó của bạn vẫn tồn tại ~ thế nên, nếu bạn lỡ bất cẩn ấn like một trang fanpage nào đó trên facebook của tà ác, thì nhất định phải hủy like trước, rồi mới chặn. Như thế mới không vì lỡ quên hủy like, mà nút like đó vẫn tồn tại trong mắt người người khác! Điểm này mong mọi người chú ý, cám ơn!

Ngày 26 tháng 11 người này lại đăng:

Trong tình huống bảo trì chính niệm, hãy mau vào liên kết này để thu hồi những nút like ~ Chú ý! Đừng chặn ngay ~ nếu chặn ngay, dấu like ấy vẫn còn ở đó, cần phải thu hồi dấu like trước ~ rồi mới chặn! Hãy nhớ kỹ!

Đây là thái độ của một người thường đối với những kẻ phỉ báng Sư phụ, phỉ báng Pháp. Một người không tu luyện lại có thể dụng tâm đến thế để duy hộ Đại Pháp, bảo vệ đồng tu chúng ta như thế, quay đầu lại xem bản thân chúng ta tự xưng là người tu luyện thì thế nào!

Dưới đây là điều tra của tôi về Facebook và các trang mạng của tà ác:

1. Tài khoản do đồng tu Đài Loan thành lập, sau đó buông lỏng quản lý rồi bị người xấu làm loạn.

Một trang trước đây (đã quên mất tên gọi).

Một trang mới đây có tên “Khu vườn giao lưu Pháp Luân Đại Pháp Falun Dafa” do đồng tu Đài Loan thành lập.

2. Dùng hình tượng của Sư phụ để làm hình ảnh đại diện.

Chủ yếu là do học viên ở Việt Nam hay Hàn Quốc lập. Nhiều lần khuyên giải không nghe. Tình trạng này hiện đã có chút cải thiện.

3. Trang giả mạo lấy tên Sư tôn và Đại Pháp, lợi dụng thanh danh của Đại Pháp, tài nguyên và đệ tử Đại Pháp để mưu lợi.

Tài khoản lấy danh hiệu đệ tử Đại Pháp, lợi dụng hình tượng và tên của Sư phụ làm hình ảnh trang chủ để thu hút rất nhiều đệ tử gia nhập, tăng lượt truy cập, tìm phòng thuê, tìm việc, nghiệp vụ tư vấn luật… Vì một số nội dung của trang mạng này cực kỳ bất kính với Sư phụ, nên khi bị phát hiện ra, nó đã bị kịch liệt yêu cầu đóng lại.

Một tài khoản Minh Huệ Net giả: https://www.facebook.com/people/明慧網/100082247859388

Một tài khoản mạo danh Sư phụ để kinh doanh cá nhân: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068576122147&mibextid=LQQJ4d&mibextid=LQQJ4d

4. Trộm Pháp, phá hoại Pháp, lợi dụng tài nguyên Đại Pháp để lừa người, trục lợi

Người xấu họ Trần ở Đài Loan có nhiều tài khoản như Trần Vi Trần Trần Độ, Ngụ Lý Hồng Vũ, Yamawataru Chen hay Ark Chen, Nhóm Đại Pháp Sáng Thế Hạt Bụi Nhỏ, Trung tâm Sáng tác Đại Pháp Sáng Thế Hạt Bụi Nhỏ, và vô số trang con gần đây mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Một số có quy mô lớn hơn và có những đồng tu mắc bẫy mà bấm like, tham gia vào, chẳng hạn như:

Thực ra, người đàn ông Đài Loan họ Trần nêu trên chính là người lén chụp hình trên núi rồi phát tán lên mạng, và Minh Huệ Net đã nhiều lần ra thông báo về người này. Trang chữ giản thể mang tên Đại Pháp Hồng Truyền là do người đi theo Trần quản lý, nội dung ngư long hỗn tạp, toàn để cho đội quân 50 xu tùy ý phát ngôn công kích phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp, trong trang chủ công cộng (public), có một trang chuyên phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Chủ tài khoản “Tin hay không tùy bạn” có mặt trong nhiều nhóm tà ác.

5. Các trang kinh doanh tà ác của Trung Cộng công kích Sư phụ, công kích Đại Pháp, làm giả kinh văn để lừa đệ tử Đại Pháp và thế nhân:

  • Pháp Luân Đại Pháp (2011)
  • Khu vườn giao lưu Pháp Luân Đại Pháp (2012)
  • Diễn đàn tìm chân tướng (Ngày 14 tháng 7 năm 2024)

Năm 2024, Ban Biên tập Minh Huệ có bài viết “Nói rõ và nhắc nhở”, có nhắc nhở mọi người như sau:

“Sư phụ sẽ không công bố thông tin qua các kênh truyền thông xã hội của người thường, hết thảy kinh văn mới đều trước hết đăng tải trên Minh Huệ Net, mọi người hãy bảo trì chính niệm thanh tỉnh cường đại, đừng hữu ý vô ý cấp thị trường cho nanh vuốt của Trung Cộng làm giả mạo Sư phụ, giả mạo Đại Pháp Học Hội, giả danh Minh Huệ Net bằng cách trộm dùng ảnh chụp mặt trang (screenshot).

Tà đảng Trung Cộng đến lúc diệt vong sẽ dùng đủ loại hình thức để làm chiến tranh thông tin, hòng làm loạn quần thể đệ tử Đại Pháp. Đệ tử chân tu phải chú ý học Pháp nhiều hơn, và tùy lúc tùy thời mà dùng năng lực của bản thân để thanh trừ bại vật.”

Có đồng tu nói: Có những việc khi bản thân không rõ, thì tĩnh tâm dùng Pháp mà nhận định một chút liền biết là thế nào.

Mọi người nghĩ xem, tài khoản cá nhân của Sư phụ mà lập trên trang của người thường, thì trang người thường kia có uy đức đến vậy không, có xứng không? Ngay cả trang do đệ tử Đại Pháp làm cũng phải được Sư phụ cho phép mới được đưa ảnh của Sư phụ lên. Cách đây mười mấy năm, Sư phụ đã giảng rồi, những gì của Đại Pháp không được phép đưa lên trang người thường. Sao đã quên mất rồi? Những đệ tử đã học những bài giảng Pháp liên quan đều biết trang của người thường chính là động quỷ, thứ loạn bát nháo nào cũng đều có thể đưa lên đó, trộn lẫn vào đó mà làm loạn xã hội người thường. Vậy thì sao có thể có chuyện Sư phụ lập tài khoản Facebook trong động quỷ trên trang của người thường chứ?

Hiện nay, đệ tử Đại Pháp đang làm Ganjing World, làm trình duyệt Ganjing World, là muốn dẫn dắt nhân loại đi cho chính, đi tới tương lai. Chúng ta mượn dùng công cụ của người thường là để dẫn dắt mọi người ra khỏi động quỷ. Nhưng hiện tại, rất nhiều thứ đang loạn, thế nên chúng ta cần cẩn thận, thận trọng, những thứ không biết rõ thì đừng tùy tiện thừa nhận và truyền bá.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/3/490288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/5/225337.html

Đăng ngày 09-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share