Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 02-12-2024] Trong tu luyện gần đây, vì tâm oán hận không bỏ đã chiêu mời tai nạn nghiêm trọng, nhờ sự bảo hộ của Sư tôn mà tôi đã vượt qua, nay xin viết ra trải nghiệm vượt quan này để báo cáo lên Sư tôn và chia sẻ cùng đồng tu.

Tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 2003, trong tu luyện đôi khi tinh tấn, đôi khi lười biếng, gặp chuyện không biết hướng nội tìm, không biết cách tinh tấn.

Vì chuyện khoán đất đai mà tôi có mâu thuẫn với nhà chị chồng, tôi có 10 mẫu đất, và cho nhà chị chồng canh tác miễn phí suốt hơn 10 năm qua, bây giờ tôi muốn lấy lại tự trồng trọt, nhưng chị chồng và anh rể cứ không muốn trả, còn viện đủ mọi lý do, vì những chuyện này mà tôi vô cùng phản cảm với gia đình họ, cũng thường nhớ lại những chuyện cũ với họ và tâm oán hận lại nổi lên.

Một buổi sáng mùa thu năm 2023, tôi chuẩn bị đi giúp nhà chị chồng thu hoạch ngô, vừa ra cổng thì gặp người hàng xóm, cô ấy kể với tôi đủ chuyện không phải của nhà chị chồng. Tôi vốn bất mãn với nhà chị chồng nên cảm thấy những gì cô ấy nói rất hợp ý tôi, vậy là tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy, nào là (nhà chị chồng) dùng mánh khóe nhỏ nhặt, thường nhờ em họ làm việc không công cho chị ấy, v.v.. Đến đồng, chị dâu thấy tôi mà không chào một tiếng, trong tâm tôi lại bất bình, và nghĩ: Giúp nhà chị làm việc mà cũng không biết nói một câu. Mọi oán hận lại xuất hiện. Sau đó lại chột dạ nghĩ: Có phải vừa nãy nói xấu chị ấy nên chị ấy có cảm ứng. Cứ vậy vừa suy nghĩ vừa làm việc.

Nhà chị ấy thu hoạch ngô bằng máy gặt lớn, tôi đi theo sau nhặt những ngô còn nguyên lõi rơi vãi, lúc này anh rể đột nhiên lùi xe, tôi không thấy và anh rể ngồi trong buồng lái cũng không thấy tôi, vì trên đồng đầy những thân ngô nên chân tôi vướng vào đó, ngay thời khắc nguy hiểm không sao rút chân ra được, chỉ có thể nghiêng người sang một bên, trong tâm nghĩ cứ để xe cán qua bên phải vậy, nhưng lập tức nghĩ: Không được! Tôi liền hô lớn: “Sư phụ ơi cứu con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Lúc này thấy bánh xe lăn dọc sát chân phải, ngay trên đầu gối phải bị cán lõm xuống một rãnh, chân phải lập tức bị ngắn đi một đoạn. Chị chồng lập tức điện thoại gọi chồng tôi đến cùng đưa tôi đi bệnh viện, trên đường đến bệnh viện, tôi cực kỳ hối hận, hiểu rằng đó là do tâm oán hận không bỏ nên bị tà ác dùi sơ hở, chiêu mời ma nạn lớn như vậy, khiến Sư phụ bận tâm lo nghĩ. Trong tâm tôi nghĩ: “Sư phụ ơi con sai rồi, con có lỗi với sự khổ độ của Ngài.”

Đến bệnh viện kiểm tra thì thấy xương đùi chân phải đã bị dập nát, xương và thịt đã tách rời. Bị thương nghiêm trọng như vậy mà tôi không cảm thấy quá đau đớn, tôi biết đây là Sư phụ đã chịu đựng thay đệ tử. Sau khi nhập viện, đầu tiên phải kéo dài đoạn chân bị ngắn ra, mỗi ngày chỉ có thể nằm thẳng, buổi tối đợi đến khi mọi người trong phòng bệnh ngủ hết, tôi mới nằm đó luyện Bài công pháp thứ nhất và thứ ba, cứ luyện hai bài công pháp hết lượt này đến lượt khác, cũng không biết đã luyện bao nhiêu lần, một tuần sau là phẫu thuật nối xương. Một tuần nữa trôi qua, tôi từ từ vịn giường xuống đất, bắt đầu luyện Bài công pháp thứ hai, trong tâm phủ định mọi bức hại của tà linh lạn quỷ và cựu thế lực, và xin Sư tôn gia trì. Cứ thế, ngày nào cũng vậy, và người cùng phòng bệnh đều nói tôi hồi phục quá nhanh. Họ đâu biết rằng tôi là đệ tử Đại Pháp và tôi có Sư phụ bảo hộ. Trải qua hơn 20 ngày, sau nhiều lần yêu cầu của tôi, bác sĩ mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi xuất viện.

Về nhà rồi, tôi và đồng tu cùng học Pháp, luyện công, phát chính niệm, mỗi ngày học bốn bài giảng, luyện công hai lượt, nhờ sự gia trì của Sư tôn và sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã có thể đi lại bình thường sau bốn tháng, ai thấy cũng không nhận ra rằng tôi từng bị thương nghiêm trọng, bạn bè và hàng xóm xung quanh thấy tôi hồi phục nhanh và khỏe như vậy đều nói: Đại Pháp thật kỳ diệu.

Xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nếu là người thường có thể mất một năm, hai năm, thậm chí mấy năm cũng chưa chắc hồi phục tốt, nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, nhờ sự gia trì và bảo hộ của Sư tôn, đã có thể nhanh chóng hồi phục bình thường như trước, đây là nhờ sự vĩ đại của Sư phụ, sự vĩ đại của Đại Pháp. Đệ tử vô vàn cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

Do bản thân tu luyện không tinh tấn, gặp chuyện không biết hướng nội tìm, đủ mọi nhân tâm không bỏ, không thực tu, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, dẫn đến tai nạn, nhờ Sư tôn cứu đệ tử, ban cho đệ tử sự khởi đầu hoàn toàn mới, từ nay về sau đệ tử nhất định tu luyện tốt, vâng lời Sư phụ, làm tốt ba việc, theo Sư phụ về nhà.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu!

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/2/怨恨心招來的車禍-485267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/23/223815.html

Đăng ngày 06-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share