Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 27-01-2025] Trong kinh văn “Pháp nạn” công bố ngày 5 tháng 6 năm 2024, Sư phụ đã chỉ rõ:
“Từ khi Pháp nạn xuất hiện tại Trung Quốc năm 1999, liên tục cho đến hôm nay chưa bao giờ ngừng, dù tại Hoa Kỳ hay trên toàn thế giới.”
Nhưng chúng ta thấy, rất nhiều học viên trong khi chia sẻ, tuy rằng miệng nói là Pháp nạn, nhưng dường như lại cho rằng Pháp nạn bây giờ mới đột nhiên xuất hiện (vào năm 2024, 2025), dường như chỉ đến bây giờ mới xuất hiện hình thế xã hội gì đó, mới cần bản thân hành động một chút.
Loại hiện tượng này phản ánh sự tụt hậu trong tu luyện và không biết dĩ Pháp vi Sư – trong Pháp đều đã giảng rất rõ rồi, chỉ còn chờ chúng ta thực hiện. Vậy mà chúng ta vẫn cứ chờ Sư phụ giảng thêm, đó chẳng phải là hồ đồ sao?
Từ Pháp nhận thức Pháp, đề cao tâm tính bản thân mỗi khi gặp mâu thuẫn, đó là tố chất và năng lực mà mỗi đệ tử chân tu tất phải tu luyện đến được. “Sinh vu ưu hoạn, tử vu an lạc” (sinh thì lo hoạn nạn, chết mới an lạc). Thời gian tu luyện Chính Pháp đã 26 năm, nếu như vẫn cứ luôn giải đãi trong tu luyện, không đặt việc tu luyện và cứu người lên hàng đầu, mỗi khi gặp vấn đề thì niệm đầu tiên xuất ra đều là tư tưởng của người thường, vậy hiện tại Pháp nạn đang dần công khai ở hải ngoại thì chẳng phải là Pháp đang cấp cho bản thân cơ hội cuối cùng sao? Chẳng phải cần lập tức tỉnh ra, tu tâm tính, cần biết dĩ Pháp vi Sư, từ Pháp mà nhận thức Pháp sao?
Một số học viên nói phủ định cựu thế lực làm cái cớ, đem tu luyện lẫn lộn với làm chính trị và làm cách mạng của người thường. Chúng ta thử nghĩ xem, tại sao cựu thế lực can nhiễu là có tội? Bởi vì đó là lợi dụng, can nhiễu và chống lại Chính Pháp; nhưng những học viên có thể bị cựu thế lực tóm được sơ hở mà can nhiễu thì nhất định là có những chấp trước mà trường kỳ ôm giữ hoặc những chấp trước cần cải biến mà cứ không cải biến, bất kể là lớn hay nhỏ – chấp trước đều bày ra trước mắt, rất nhiều người xung quanh đều nhìn thấy, lẽ nào cựu thế lực còn có thể không nhìn thấy sao? Cựu thế lực can nhiễu đó là tội của cựu thế lực, bản thân làm không tốt là lỗi của bản thân, không thể vì cựu thế lực có tội mà nói rằng những sai lầm của chúng ta trong tu luyện không tính là sai lầm, mà biến thành đúng được.
Người tu luyện mắc sai lầm mà không chịu nhận lỗi, vậy thì căn bản không thể nói đến tu luyện. Đó là không muốn dĩ Pháp vi Sư quy chính bản thân, đó không phải là phá trừ can nhiễu của cựu thế lực mà là dung túng cho cựu thế lực can nhiễu. Phủ định cựu thế lực và phủ nhận lỗi lầm trong tu luyện của bản thân là không thể đánh đồng như vậy được.
25 năm trước, Pháp nạn bắt đầu. Nhờ có Sư phụ từ bi, cuộc bức hại mới không đồng thời diễn ra trên toàn cầu. Hiện tại tà ác đã bị tiêu hủy đến gần như không còn, chỉ còn lại chút cặn bã cuối cùng (lạn quỷ tầng thấp), cho dù có công khai bức hại ở hải ngoại thì cũng không thể tạo thành sóng gió gì. Nhưng là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không được để tóm lấy chỗ sơ hở – nếu cứ ôm chết cứng vào chấp trước của bản thân mà không buông, gặp phải mâu luẫn lớn hay nhỏ đều biến thành chứng thực bản thân chứ không coi đó là cơ hội để tu luyện chính mình, đó chẳng phải là tạo lý do cho bức hại sao? Những thứ đó là thói quen dưỡng thành nơi xã hội người thường và hoàn cảnh chính trị ở đại lục, đó không phải là tu luyện, hoàn toàn trái ngược với việc phủ định cựu thế lực và phủ định bức hại.
Ở hải ngoại, những đồng tu vẫn luôn lấy cuộc sống người thường làm trung tâm; những đồng tu vì để trốn tránh áp lực mà buông bỏ trách nhiệm ở đại lục, vì cuộc sống cá nhân mà chạy ra hải ngoại lánh nạn, nếu như hiện tại trong “cơn sóng hải ngoại” của Pháp nạn mà cảm thấy áp lực, vậy thì cần xem xem: bản thân vì sao lại thấy áp lực? Là vì tâm sợ hãi chăng? Sợ điều gì chứ? Sợ mất đi thứ gì đó nơi người bình thường ư? Nếu như bản thân còn mê mang, vậy hãy đối chiếu với Pháp để tìm xem bản thân vì sao lại mê mang? Xuất phát điểm và mục đích là vị tư vị ngã? Hay là vì thế nhân?
Có một số học viên, ba việc đều đang làm, nhưng lại biến việc học Pháp, hướng nội thành hình thức, vậy nên mỗi lần cũng biết hướng nội tìm, nhưng lại tìm không đến nơi đến chốn và kết quả là tìm không ra, rồi bỏ mặc ở đó. Đơn cử một ví dụ ở nơi người thường: lái xe qua ngã tư cần nhìn tín hiệu đèn giao thông, đồng thời nhìn trái nhìn phải xem có người đi bộ hoặc xe cộ nào không. Đó là quy tắc giao thông, mục đích là để đảm bảo an toàn giao thông. Nếu như chỉ làm hành động “nhìn” nhưng lại không đạt được hiệu quả thực sự nhìn rõ, hậu quả là bị vượt đèn đỏ hoặc va chạm với các phương tiện khác và người đi đường, khi đó có thể nói với cảnh sát rằng: “Tôi đã tuân thủ luật giao thông, tôi đã nhìn nhưng không thấy gì cả sao?“ Việc này có thể không giải quyết sao? Không biết hướng nội tìm, luôn tìm không ra, thì chính là nói bản thân đang tự gây trở ngại chính mình, hết lần này đến lần khác lãng phí cơ hội tu luyện trân quý.
Về phương pháp giải quyết, Sư phụ đã giảng rất nhiều lần rồi, nếu chưa xem đến, xem không hiểu, không biết vận dụng, thì đó là vấn đề của bản thân, chính là bản thân cần phải đề cao. Đề cao thế nào, tất cả đều trong Pháp. Sư phụ dạy chúng ta phải “dĩ Pháp vi Sư”, “dĩ Pháp vi Sư”. Như vậy, nếu như đã tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà vẫn chưa biết dĩ Pháp vi Sư, vẫn cứ hễ nghe thấy điều gì là liền động tâm, liền bị dẫn động, bị chi phối, nếu không nháo lên theo người khác, không học theo người khác liền cảm thấy chẳng có tư vị gì, vậy thì chúng ta lúc ban sơ vì sao mà bước vào tu luyện? Tóm lại, gặp phải bất kỳ mâu thuẫn nào, hãy tự hỏi bản thân nhiều hơn về những vấn đề liên quan trực tiếp đến mâu thuẫn trước mắt, thay vì chỉ biết hướng ngoài tìm đáp án, như vậy nhất định sẽ đề cao.
Mỗi một chút đề cao đều vô cùng trân quý, con đường tu luyện chính là trong khi không ngừng đề cao từng chút, từng chút một mà bước đến cuối cùng trong khi không hay không biết.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/27/489288.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/30/224587.html
Đăng ngày 08-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.