Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

Tên: Vương Hà (王霞)

Giới tính: nữ

Tuổi: 38

Địa chỉ: quận Lâm Hà, Ba Ngạn Náo Nhĩ, Nội Mông Cổ

Nghề nghiệp: chưa rõ

Ngày mất: 15 tháng 06 năm 2012

Ngày bị bắt gần nhất: 27 tháng 04 năm 2012

Nơi bị giam gần đây nhất: Trại giam quận Lâm Hà  (临河区看守所 )

Tỉnh: Khu tự trị Nội Mông Cổ

Hình thức bức hại: sốc điện, lao động cưỡng bức, kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, tấn công tình dục, bức thực, kìm hãm thể xác, giam trong bệnh viện tâm thần, lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm.

Người bức hại chính: Nghê Dung Hương, Trương Diễm, Hàn Hiểu Lệ, Bạch Quế Vinh.

[MINH HUỆ 17-06-2012] Cô Vương Hà, sống ở quận Lâm Hà, Ba Ngạn Náo Nhĩ, Nội Mông Cổ đã bị bắt giữ phi pháp tại nhà vào lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 04 năm 2012 bởi viên chức Phòng 610 địa phương. Vào ngày 12 tháng 05, cô bị đưa đến bệnh viện để cấp cứu do liệt thận. Yêu cầu bảo lãnh của gia đình cho cô Vương tại ngoại để chữa bệnh, đã được chấp thuận; tuy nhiên, Hạ Hỉ Cách, người ở Đội an ninh nội địa Ba Ngạn Náo Nhĩ, đã từ chối thả cô. Vào ngày 07 tháng 06, cô Vương đã bị một cơn đau thận lần thứ hai và bị đau ở các bộ phận nội tạng khác. Cô cũng bị xuất huyết não và hôn mê. Hai ngày sau, vào ngày 09 tháng 06, quản lý trại giam đã thông báo gia đình đến thăm cô. Cô Vương qua đời vào ngày 15 tháng 06 ở tuổi 38, để lại hai đứa con nhỏ.

Theo các nguồn tin, cô Vương đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam cầm phi pháp. Lính canh ở trại giam đã ra lệnh cho nhiều tù nhân đẩy cô Vương xuống và bức thực tàn bạo cô. Một lính canh nữ đã đạp lên đầu cô Vương bằng giầy cao gót, rồi dí và day mạnh giầy.

Thi thể của cô Vương Hà

Cô Vương sinh năm 1974. Từ khi chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, cô đã bị bắt giữ và giam cầm nhiều lần do niềm tin vào Pháp Luân Công.

Lần giam cầm đầu tiên

Tháng 11 năm 1999, cô Vương bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Nội Mông Cổ. Cô là học viên Pháp Luân Công đầu tiên ở Nội Mông Cổ bị đưa đến một trại lao động. Cô được bảo lãnh vào tháng 08 năm 2000, khi cô đã có thai 8 tháng.

Bị ngược đãi và giam cầm trong bảy năm

Vào năm 2001, cô Vương tiếp tục bị bắt đến Trại giam Hô Hòa Hạo. Sau đó cô bị kết án bảy năm tù và bị đưa đến Nhà tù nữ Nội Mông Cổ số 1.

Do cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình, cô đã bị tra tấn, đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện, cùng nhiều loại tra tấn khác.

Cô Vương đã tuyệt thực để phản đối. Lính canh đã nhốt cô trong phòng biệt giam nhỏ. Trói cô vào giường trong thời gian dài với một ống dẫn được nối vào mũi, và cô không cử động dược. Cô đã tuyệt thực trong hai năm, và lính canh đã bức thực cô trong hai năm. Sau đó cô bị đưa đến một bệnh viện tâm thần, nơi cô còn bị ngược đãi hơn và thậm chí đã bị mất trí nhớ.

Hầu như mỗi ngày cô Vương đều bị đánh, trước khi vết thương cũ lành lại thì trên người cô đã có đầy vết bầm tím mới. Có bốn người giám sát cô, họ dùng những phương thức mất nhân tính để tra tấn cô. Lấy ví dụ, họ chẻ cán giẻ lau nhà thành hai cái que và bọc chúng lại bằng vải. Sau đó họ dùng chúng để đánh cô Vương. Thậm chí còn khủng khiếp hơn, họ đâm cán chổi lau nhà vào âm đạo cô. Một lần, cô Vương đã không tuân theo mệnh lệnh, vì thế họ đã túm tóc cô và kéo cô từ tầng ba đi xuống. Sau đó họ nhét các kẹp ghim to dưới móng tay của cô, rồi dùng bật lửa để nung nóng chúng. Vào thời điểm khác, họ trói cô lại trong lúc họ chơi bài.

Trong lúc thẩm vấn, lính canh cũng đưa cha, chồng, và con cô đến để gây áp lực buộc cô phải từ bỏ niềm tin của mình.

Tháng 06 năm 2004, người cô Vương gầy đến mức cô chỉ còn da bọc xương. Cô không cử động được, không nhớ được gì và ở trong trạng thái thực vật. Những kẻ bức hại đã mất kiên nhẫn với cô Vương, sau khi cô cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Họ hét lên “Ném cô ta vào lò thiêu và tống khứ cô ta đi.” Trưởng Phòng 610 nói “Câu chuyện về cô ta đã được đăng trên trang web Minh Huệ. Chúng ta không thể để cô ta chết trong tù. Nói với gia đình đưa cô Vương về nhà. Nếu cô ta chết ở đây, chúng ta sẽ nói rằng cô ta tự sát.”

Sau khi bác sỹ ở nhà tù nói rằng cô Vương chỉ còn sống được hai hay ba ngày, họ đã đưa cô về nhà vào ngày 29 tháng 06 năm 2004. Trên đường về nhà, lính canh đã tiêm vào người cô Vương nhiều loại thuốc lạ. Nhiều giờ sau khi về nhà, cô Vương đã ở trong cơn nguy kịch. Dù cô đã tỉnh lại sau khi được cấp cứu, nhưng tình trạng của cô vẫn xấu đi và cô liên tục ở trong tình trạng hôn mê sâu.

Cô Vương Hà trước khi bức hại

Cô Vương Hà đã bị ngược đãi đến mức người chỉ còn da bọc xương và sắp chết (tháng 07 năm 2004)

Cô đã sống sót một cách kỳ diệu và thậm chí đã hồi phục hoàn toàn nhờ tập Pháp Luân Công. Sau đó, viên chức Phòng 610 ở quận Lâm Hà đã đưa cô Vương quay lại nhà tù để “thi hành nốt bản án bảy năm tù.” Cô Vương được thả vào năm 2008 sau khi kết thúc thời hạn giam giữ.

Bị đánh đập tàn nhẫn trong lúc bị thẩm vấn

Cô Vương bị bắt lại vào lúc 14 giờ chiều ngày 15 tháng 03 năm 2011. Công an đã tịch thu máy tính của gia đình cô, nhiều sách Pháp Luân Công, cũng như tài sản cá nhân của cô. Công an Hà Tài đã đánh cô trong lúc lục soát. Trong khi thẩm vấn cô tại Phòng công an Lâm Hà, công an Ngưu Tâm Khoan đã dẫm lên mặt cô. Ông ta lại đánh cô trong lúc đưa cô đến Trại giam Hàng Cẩm Hậu Kỳ. Theo nguồn tin nội bộ, công an đã dùng tra tấn để cố lấy lời thú tội từ cô. Công an Ngưu còn đánh mạnh vào đầu cô, khiến cô bị đau đầu nghiêm trọng. Mặt cô bị sưng tấy và biến dạng. Cô Vương đã tuyệt thực để phản đối tra tấn. Sau đó cô được đưa đến Trại giam quận Lâm Hà.

Nhà tù nữ số 1 Nội Mông Cổ:

Nghê Dung Hương, đội phó cai ngục:+86-471-2396668

Hàn Hiểu Lệ, lãnh đạo nhà tù quận: +86-13948117078 (di động)

Bạch Quế Vinh, lính canh nữ:  +86-13847107932 (di động)

Báo cáo trước đó:

Học viên Pháp Luân Công, cô Vương Hà bị tra tấn trong lúc thẩm vấn (Ảnh) (https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/12/124363.html#.T94jDsWD83J )

Chi tiết bức hại cô Vương Hà (https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/7/117694.html#.T94jKMWD83I)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/17/内蒙古巴彦淖尔市王霞被迫害致死-259033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/21/134075.html

Đăng ngày: 14 –7 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share