Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Chúc Nghệ Phương (祝艺芳)
Giới tính: nữ
Tuổi: 49
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiêp: viên chức văn phòng chính phủ
Ngày mất: ngày 06 tháng 03 năm 2012
Ngày bị bắt giam gần nhất: ngày 25 tháng 04 năm 2006
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù nữ Thành Đô (成都女子监狱)
Thành phố: Quảng Nguyên
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: tẩy não, kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, bị treo lên, bỏ tù, bức thực, kìm hãm thể xác, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 09-03-2012] Học viên Pháp Luân Công, bà Chúc Nghệ Phương là một viên chức thuộc Văn phòng chính phủ thành phố Quảng Nguyên ở Thành Đô. Bà bị giam cầm phi pháp nhiều lần và bị tra tấn. Người bà trở nên hốc hác, hai chân của bà bị sưng tấy và mưng mủ. Bà qua đời ở tuổi 49 vào lúc 9 giờ sáng ngày 06 tháng 03 năm 2012. Lý Sùng Hy, phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, đã ký lệnh bức hại bà Chu như là một thành viên Pháp Luân Công chủ chốt ở Tứ Xuyên. Dưới chỉ thị trực tiếp từ Phòng 610 tỉnh Tứ Xuyên, bà Chu đã bị ngược đãi một cách có hệ thống.

Ngày 29 tháng 9 năm 2002, bà Chu đã bị bắt đến Trại giam Thành Đô. Sau đó bà bị trùm đầu bằng một túi vải đen và bị đưa đến một địa điểm bí mật bởi người ở Đồn công an Jiulidi. Bà bị treo lên ở trong một phòng tối bảy ngày bảy đêm. Chiều ngày 25 tháng 4 năm 2006, công an ở Phòng công an thành phố Quảng Nguyên đã đến phòng làm việc của bà Chu để bắt bà. Công an và tù nhân ở trại giam đã còng tay và cùm chân bà vào giường chết theo tư thế “ngũ mã phanh thây” và bức thực bà. Phòng 610 tỉnh Tứ Xuyên đã ra lệnh cho trại giam tra tấn bà đến chết. Bác sỹ ở nhà tù đã tiêm cho bà Chu nhiều loại thuốc lạ gây đau đớn tột cùng và toàn thân bà run rẩy. Bức thực và tiêm thuốc được diễn ra liên tục hàng ngày từ sáng đến tối.

Miêu tả lại tra tấn: Ngũ mã phanh thây

Ngày 08 tháng 10 năm 2006, Tòa án huyện Vượng Thương ở Quảng Nguyên đã kết án bà Chu bảy năm tù ở Nhà tù nữ Thành Đô. Bà bị ốm nặng sau khi bị tra tấn ở nhà tù và được đưa đến Bệnh viện công an Thành Đô. Bốn tù nhân nam đã giữ bà ở trên giường và dùng khăn trói hai tay, hai chân của bà vào bốn góc giường. Bụng và hai đầu gối của bà cũng bị trói lại. Lúc đầu bà bị tiêm hai chai thuốc lạ, về sau liều lượng được tăng thành tám chai. Điều này khiến huyết quản của bà trở nên đau buốt và bụng bà thì bị sưng phình ra.

Em gái và con trai bà Chu đã đến thăm bà tại bệnh viện vào tháng 6 năm 2009. Mới chỉ sáu tháng kể từ lần thăm trước đó, nhưng ngay cả con trai bà cũng không thể nhận ra bà.

Người bà Chu xuất hiện các khối u sau khi bị tiêm bằng nhiều loại thuốc lạ

Tình trạng của bà Chu đã không cải biến ở bệnh viện công an. Thay vào đó, bà đã ở trong cơn nguy kịch. Một y tá trưởng đã đe dọa một học viên lớn tuổi khác, “Bà phải làm theo các quy định, nếu không, chúng tôi sẽ đối xử với bà giống như bà Chu.” Vì các mạch máu của bà Chu đã bị vỡ, nên họ không thể tìm được chỗ để tiêm thuốc cho bà, điều đó khiến họ không thể tiêm thêm được nữa. Bệnh viện đã mấy lần thông báo về tình trạng nguy kịch này. Bác sỹ nói rằng bà chỉ có thể sống được ít ngày nữa. Tại thời điểm đó, viên chức Phòng 610 đã đến bệnh viện để điều tra và trông thấy bà thở rất khó khăn, và họ nghĩ rằng bà sắp sửa qua đời ở bệnh viện. Chỉ như vậy họ mới đồng ý cho người nhà đưa bà ra khỏi bệnh viện.

Bà Chu chỉ có thể qua được cơn hiểm nghèo nhờ có gia đình chăm sóc và tập Pháp Luân Công, nhưng người bà vẫn yếu. Một viên chức ở Phòng 610 thành phố Quảng Nguyên đã giận dữ nói “Đưa bà Chu vào tù đã khiến chúng tôi mất nhiều công sức. Tại sao lại thả bà ấy? Nếu bà ấy chết, bà ấy phải chết ở trong tù!” Với âm mưu đưa bà Chu trở lại nhà tù, đầu tháng 01 năm 2010, Nhà tù nữ Thành Đô đã cử người đến nhà bà. Bà Chu đã rời khỏi nhà sau khi biết được tin này. Sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi trong những ngày bà sống xa nhà. Bà đã qua đời vào ngày 06 tháng 03 năm 2012.

Những báo cáo trước đó:

Bị tiêm nhiều loại thuốc lạ, bà Chúc Nghệ Phương mất khả năng đi lại (Ảnh) https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/5/127238.html

Bà Chúc Nghệ Phương, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, bị treo lên bằng còng tay và bị tiêm nhiều loại thuốc lạ. https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/26/121620.html
—————————-
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/9/遭吊铐折磨和药物摧残-祝艺芳被迫害致死(图)-254019.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/12/132036.html

Đăng ngày: 5 – 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share