Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Lưu Học Minh (刘学明)
Giới tính: Nam
Tuổi: 57
Địa chỉ: thôn Kỵ Long (nguyên thôn Phượng Hoàng), thị trấn Phổ Hưng, huyện Tân Tân, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: nông dân
Ngày mất: Ngày 11 tháng 02 năm 2012
Thời điểm bị bắt gần nhất: Tháng 09 năm 2002
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Ngũ Mã Bình (五马坪监狱)
Thành phố: Thành Đô
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam cầm.

[MINH HUỆ 28-02-2012] Học viên Pháp Luân Công, ông Lưu Học Minh ở huyện Tân Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời vào ngày 11 tháng 02 năm 2012 ở tuổi 57. Cái chết của ông là kết quả của việc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong thời gian dài. Sau chín năm liên tục bị giam cầm và sách nhiễu, gia đình ông Lưu đã ly tán.

Cho dù như vậy, nhưng viên chức Trần Kế Lâm ở xã Phổ Hưng và nhiều công an thậm chí còn đi đến đám tang của ông Lưu để cố bắt con gái ông, người đã rời khỏi nhà trong một thập kỷ trước để tránh bị công an sách nhiễu.


Ông Lưu Học Minh


Ông Lưu Học Minh qua đời

Sau khi ông Lưu và vợ cùng con gái tập Pháp Luân Công, tiêu chuẩn đạo đức của họ đã được nâng lên; họ được hàng xóm biết đến như những người tốt và không ích kỷ. Sức khỏe của họ cũng chuyển biến đáng kể. Họ cảm thấy rất may mắn khi được học Pháp Luân Công.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, cuộc sống bình thường của gia đình nông dân này đã bị đảo lộn.

Liên tục bị giam cầm

Ngày 22 tháng 07 năm 1999, công an Vương Kiến Quân và một nhóm công an khác ở Đồn công an Phổ Hưng đã xông vào nhà ông Lưu. Sau khi khám xét, họ tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Công của gia đình ông.

Gia đình ông Lưu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý vào tháng 01 năm 2000. Họ đã bị công an bắt giữ phi pháp.

Tháng 06 năm 2000, hai vợ chồng ông Lưu và con gái đã bị bắt khi đang tập Pháp Luân Công ở ngoài trời. Trong một tháng bị giam cầm, Phùng Trạch Dân, trưởng đồn công an Phổ Hưng và nhiều công an khác đã đến lục soát nhà ông. Trong ngày hôm đó, có rất nhiều người đi đến bằng các xe tải. Họ lấy hết những đồ vật có giá trị trong nhà. Ngay cả cá mà gia đình nuôi trong ao cũng bị thu vớt và bán đi.

Tháng 09 năm 2000, đội trưởng Niếp Tông Kiến đã bắt con gái ông Lưu và giam cô trong một tháng. Chỉ ít ngày sau đó, công an đã ba lần lục soát nhà họ.

Niếp Tông Kiến và nhiều người khác đã đến nhà ông Lưu một lần nữa vào nửa đêm ngày 01 tháng 10 năm 2000 để bắt hai vợ chồng ông. Họ đã bị giam tại đồn công an trong một tuần.

Cả gia đình bị đưa đến trại lao động

Ông Lưu, vợ ông và con gái đã tiếp tục đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 12 năm 2000. Họ bị bắt giữ, và công an đã tấn công con gái ông Lưu. Sau gần một giờ bị đánh đập, cô đã bị thương nặng với nhiều vết bầm tím và bị nhiều vết rách ở trên mặt và trên thân thể. Công an cũng lấy hết tiền và những tài sản có giá trị của họ.

Sau khi công an huyện Tân Tân đưa gia đình ông Lưu trở về từ Bắc Kinh, họ đã đưa gia đình ông đến các trại lao động. Ông Lưu bị đưa đến Trại lao động Miên Dương Tân Hoa trong một năm. Vợ và con gái ông bị đưa đến Trại lao động nữ Tư Trung; vợ ông bị kết án 18 tháng tù, con ông bị kết án một năm.

Trong trại lao động, ông Lưu thường bị đánh đập, bị sách nhiễu và bị cấm nói chuyện. Ông đã tuyệt thực để phản đối ngược đãi. Nhiều con nghiện đã canh chừng con gái ông 24 giờ một ngày; cô đã trải qua nhiều loại tra tấn khác nhau. Trong nhiều tháng, cô bị buộc phải đứng úp mặt vào tường kéo dài nhiều giờ mỗi ngày. Cô không được phép nói chuyện và phải xem các chương trình nói xấu Pháp Luân Công. Ba người họ đều được thả vào năm 2002.

Ông Lưu bị kết án bảy năm tù

Tháng 9 năm 2002, Văn Kiến Quốc, trưởng đồn công an Phổ Hưng đã dẫn một nhóm công an và nhiều viên chức ở xã đến nhà ông Lưu. Sau khi lục soát nhà, họ đã đưa hai vợ chồng ông đi, trong khi con gái ông thì chạy thoát được và phải sống ẩn dật kể từ đó.

Ông Lưu đã chịu nhiều tra tấn tàn bạo trong khi bị thẩm vấn trong chín ngày (và đêm). Sau đó ông bị kết án bảy năm tù và bị đưa đến Nhà tù Tự Cống. Khi ông mới đến, ông đã bị ép buộc nằm trên giường chết hơn 40 ngày. Hình thức tra tấn này đã khiến ông suýt bị mất mạng.

Sau một thời gian ngắn, cân nặng của ông Lưu từ 65kg giảm xuống còn 40kg. Ông bị đưa đến một đơn vị kiểm soát chặt chẽ và bị ép phải lao động nặng nhọc. Hàng ngày ông phải vác trên vai hơn 100kg than đá đi lên một ngọn đồi trong 10 tiếng. Ông cũng không được nghỉ ngơi. Sức khỏe của ông nhanh chóng trở nên xấu đi, và ông bắt đầu bị chứng tăng huyết áp.

Sau hai năm bị giam cầm, ông Lưu bị đưa đến Nhà tù Ngũ Mã Bình. Lúc ông đến, nhà tù phát hiện ông bị chứng tăng huyết áp nên đã đưa ông đến bệnh viện nhà tù. Thay vì chữa trị cho ông, bệnh viện đã ngược đãi thể xác và tinh thần ông theo nhiều cách khác nhau. Tình trạng của ông tiếp tục xấu đi và viên chức ở bệnh viện nghĩ rằng ông sắp chết. Họ đã ra một thông báo bệnh nguy cấp để tránh mọi trách nhiệm. Bác sỹ nói vợ ông Lưu yêu cầu nhà tù trả tự do cho ông. Nhưng các viên chức ở nhà tù đã từ chối. Ông Lưu đã bị giam tổng cộng bảy năm tù.

Tiếp tục phải sống xa nhà

Sau khi về nhà, ông Lưu khôi phục lại việc tập Pháp Luân Công. Ngay sau đó, tình trạng của ông đã cải thiện một cách thần kỳ.

Nhưng vào tháng 4 năm 2011, viên chức Trần Kế Lâm ở xã Phổ Hưng đã lên kế hoạch đưa hai người đến Trung tâm giáo dục luật pháp Thành Đô (một cơ sở tẩy não). Họ đến nhà ông Lưu vào buổi đêm và bắt giữ họ, nhưng đã không tìm thấy hai người đâu. Họ xông vào ngôi nhà bỏ trống của ông Lưu và lục soát.

Hai người buộc phải rời khỏi nhà để sống ẩn dật.

Sau một thời gian dài bị áp lực và sách nhiễu, ông Lưu đã bị hôn mê vào ngày 01 tháng 02 năm 2012, sau chín ngày được theo dõi và chăm sóc, bác sỹ nói với gia đình rằng không còn hy vọng nữa. Họ đưa ông về nhà vào ngày 10 tháng 02. Ông qua đời vào sáng sớm ngày 11 tháng 02.

Những cơ quan phải chịu trách nhiệm:
Phòng công an huyện Tân Tân
Vương Phong, trưởng Phòng 610 Tân Tân: 86-13982162615
Trần Kế Lâm, trưởng phòng tổng hợp thị trấn Phổ Hưng, xã Tân Tân: 86-13982162718
Xin tham khảo thêm bản tiếng Hán để biết thêm về những cá nhân và phòng ban có dính líu đến việc bức hại ông Lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/28/被冤狱迫害近九年-四川新津县刘学明离世-253601.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/18/132250.html

Đăng ngày: 11– 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share