Bài của một học viên ở Slovakia

Vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 03 năm 2012, ở Sala, một thành phố nhỏ ở phía Tây Slovakia, người dân đã tập trung để ký tên vào một đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cuộc bức hại không phải là tiêu điểm của các phương tiện truyền thông hiện giờ, vì thế các học viên địa phương đã có sáng kiến giúp chấm dứt sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc bằng cách thông báo cho càng nhiều người càng tốt. Áp lực từ dư luận có thể giúp đẩy nhanh chuyển biến.

Một số người qua đường nói họ nghĩ rằng Trung Quốc hiện đang là một quốc gia kinh tế mạnh và khó có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những thông tin gần đây từ Trung Quốc cho thấy cuộc đấu đá giữa các quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc. Đặc biệt là  phe phái của Giang Trạch Dân, người khởi xướng cuộc bức hại năm 1999 và đã đẩy mạnh nó trong những năm tiếp theo, đang phải  đối mặt với cuộc khủng hoảng. Sau khi biết những sự thật này, nhiều người công nhận rằng ý kiến của họ có thể đem đến sự thay đổi và nhiều người trong số họ đã ủng hộ các học viên bằng cách ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông đã thảo luận về những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp với một học viên trong hơn một giờ. Những người qua đường khác, đặc biệt là giới trẻ, đã cầm theo những bông sen giấy nhỏ, biểu tượng của sự thuần khiết.
___________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/11/132647.html#.T4WLjtnrfDx

Đăng ngày 16-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share