[MINH HUỆ 19-2-2012]Vào ngày 16 tháng 02, ông Tập Cận Bình, phó Chủ tịch Trung Quốc, đến thăm Los Angeles và trở về Trung quốc vào tối ngày 17 tháng 02. Từ ngày 15 đến 17 tháng 02, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tập trung tại Lãnh sự quán Trung quốc ở Los Angeles và một vài địa điểm khác để kêu gọi chấm dứt bức hại tại Trung Quốc và đưa những quan chức chịu trách nhiệm như các ông Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang ra trước công lý. Các phóng viên của đài truyền hình ABC 7, AFP, Thời báo Los Angeles, , hãng tin Central News Agency và Thời báo Đài Loan đã đến để báo cáo về sự kiện này.

2012-2-18-cmh-la-xjp-01--ss.jpg

Vào ngày 15 tháng 02, hơn 100 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để kêu gọi chấm dứt bức hại.

2012-2-18-cmh-la-xjp-02--ss.jpg

2012-2-18-cmh-la-xjp-03--ss.jpg

Vào ngày 17 tháng 02, các học viên giương biểu ngữ bên ngoải khách sạn Marriott tại trung tâm thành phố Los Angeles

Tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc đang xuống cấp

Phát ngôn viên của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles và cũng là giảng sư đại học California tại Los Angeles Ngô Anh Niên nói với các phóng viên: “Chúng tôi có mặt tại đây để cực lực phản đối và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công đẫm máu đã kéo dài hơn 12 năm, và chúng tôi muốn nói với ông Tập Cận Bình và những vị quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) hãy lập tức chấm dứt cuộc bức hại vô nhân đạo này và đưa những kẻ phạm tội bức hại bao gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh và Bạc Hy Lai ra trước công lý.”

Ông Ngô nhấn mạnh rằng, kể từ khi Phòng 610 khét tiếng được thành lập vào tháng 06 năm 1999, hơn 3.500 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại và tra tấn đến chết, và hàng trăm ngàn người đã bị bắt cóc hay bắt bớ và đưa đi trại lao động hoặc các trại giam.

Tại thủ đô Washington, đề cập đến tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố: Không có cách gì là tuyệt đối tối ưu, nhưng bao giờ cũng có cách để cải thiện. Đáp lại, ông Ngô nói: “ĐCSTQ luôn luôn dùng lời lẽ lừa dối để che đậy việc bức hại nhân dân Trung quốc. Hãy nhìn những học viên Pháp Luân Công vô tội đó, những người đang bị tù giam và bị tra tấn trong các trại giam hay trại lao động. Cải thiện ở chỗ nào? Thật ra là tồi tệ hơn. Chính sách khủng bố Pháp Luân Công đánh dấu một sự xuống cấp mạnh về nhân quyền, và đây là một thảm trạng chống nhân loại. ĐCSTQ, Giang Trạch Dân và những kẻ đồng lõa với ông ta phải chịu trách nhiệm trước công lý”

Kể lại những trải nghiệm của chín năm tù

Học viên Thời Chấn Hoa từ Thiên Tân, và bà kể lại những trải nghiệm của mình:

Vào tháng 02 năm 2001, bà Thời bị bắt và kết án chín năm tù ở. Bà được trả tự do vào tháng 02 năm 2010. Trước khi bị kết án, bà bị thẩm tra và bị tra tấn tại Đồn công an Đông Lâu. Bà bị khoá hai tay vào thanh giường bằng những sợi giây xích rất nặng trong năm ngày. Để cưỡng bức bà từ bỏ tín ngưỡng với Pháp Luân Công, các công an thường xuyên tát vào mặt bà, chửi mắng bà, và hạn chế việc bà dùng phòng vệ sinh.

Tại Nhà tù nữ Thiên Tân, bà bị cưỡng bức lao động khổ sai suốt ngày, và rồi thường bị bắt đứng không được cử động tới khuya. Những đòn tra tấn và hành hạ như thế đã hủy hoại sức khoẻ của bà và nước tiểu của bà thường có máu. Sau khi bà từ chối ngừng tập Pháp Luân Công, lính canh không cho phép bà ăn cơm theo tiêu chuẩn bình thường. Kết quả là bà bị kiệt sức và bị ngất xỉu nhiều lần. Trong nhà tù, bà còn chứng kiến lính canh dùng những phương pháp vô nhân đạo để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công. Một số bị chết chỉ sau vài tháng bị bức thực, và một số bị rối loạn trí não.

“Hãy đứng lên và giúp chúng tôi giải cứu những học viên Pháp Luân Công vô tội”

Trong lời phát biểu của bà, học viên Việt Nam Lý Tăng nói “Pháp Luân Công dựa trên nền tảng nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Nó được phổ truyền ở hơn 100 quốc gia và đem lại sức khoẻ, đạo đức và sự ổn định cho mọi người. Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Mọi người, xin hãy đứng lên và giúp chúng tôi giải cứu những học viên Pháp Luân Công vô tội tại Trung Quốc”

“Hy vọng ông Tập sẽ không là con dê tế thần cho tội ác của Giang”

Ông Lưu Nhân Toàn, Bí thư Đảng Dân chủ Trung Quốc, nói rằng Pháp Luân Công đại diện cho lương tâm của Trung Quốc và cuộc bức hại là một thảm trạng cho nhân loại. Ông khích lệ ông Tập Cận Bình chấm dứt bức hại và không là con dê tế thần cho tội ác của Giang Trạch Dân.

Im lặng trước thảm trạng khủng hoảng nhân quyền lớn nhất là một tội ác và đáng hổ thẹn

Vào lúc cuối cuộc tập họp bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, bác sĩ Diệp Khoa Đôn thúc giục cộng đồng thế giới không làm ngơ tình trạng nhân quyền tại Trung quốc vì những lợi ích về kinh tế. “Im lặng trước thảm trạng khủng hoảng nhân quyền tồi tệ nhất là một tội ác và thật đáng hổ thẹn.” Ông Diệp kết luận.
___________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/19/洛杉矶法轮功学员吁法办迫害元凶(图)-253243.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/21/131614.html
Đăng ngày 29-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share