Bài của một học viên ở Ireland

[MINH HUỆ 23 – 03 – 2012] Ngày 21 tháng 03 năm 2012, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Ireland đã tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài tòa nhà  Quốc hội Ireland, kêu gọi Thủ tướng Ireland, trong chuyến đi Trung Quốc sắp tới, thúc giục mạnh mẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt ngay cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau cuộc họp báo, một người đại diện của Pháp Luân Đại Pháp đã trình một lá thư có hơn 20.000 nghìn chữ ký tới văn phòng Thủ tướng, hy vọng rằng ngài Thủ tướng sẽ lắng nghe ý kiến của công chúng và có hành động.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức họp báo bên ngoài toà nhà Quốc hội Ireland

Vạch trần cuộc bức hại bằng những màn miêu tả lại các hình thức tra tấn

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Một người đại diện của các học viên Pháp Luân Công đã trình một lá thư với hơn 20.000 chữ ký tới văn phòng Thủ tướng, đề nghị ngài Thủ tướng nêu lên vấn đề bức hại Pháp Luân Công trong chuyến đi sắp  đến Trung Quốc

Cô Dương Phương, một học viên Pháp Luân Công học tập ở Ireland, hiện vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc (ảnh từ thẻ sinh viên của cô)

Người phát ngôn của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Ireland phát biểu rằng bà hy vọng ông Enda Kenny, Thủ tướng Ireland, sẽ đặt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và các vấn đề nhân quyền là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm Trung Quốc của ông vào cuối tháng này. Bà nói thêm rằng Ireland luôn luôn tôn trọng công lý về vấn đề nhân quyền, và bà bày tỏ hy vọng rằng quốc gia này sẽ tiếp tục giữ vững lập trường này. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ireland đưa ra bốn điểm với Thủ tướng Kenny.

Thứ nhất, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt ngay cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đã hơn mười hai năm, ĐCSTQ đang bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách vô nhân đạo bằng cách huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, dẫn đến hàng trăm triệu gia đình bị tan vỡ. Những người tốt và trung thực tin vào Chân-Thiện-Nhẫn bị bức hại, bị giam trong các trại lao động, nhà tù, và các bệnh viện tâm thần, và đang bị tra tấn. Đã xác nhận được rằng hơn 3.500 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết. Cuộc bức hại tàn bạo và đẫm máu này phải chấm dứt ngay lập tức.

Thứ hai, đưa những kẻ chủ mưu và hung thủ ra trước công lý. Trong suốt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, do Giang Trạch Dân chỉ đạo, những kẻ thủ phạm cố gắng ép người ta từ bỏ niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã sử dụng mọi hình thức tra tấn, từ cổ chí kim. Tuy nhiên, họ đã không lay chuyển được niềm tin của các học viên. Nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc không chỉ giữ vững niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn mà còn đang giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc, nhiều người trong số họ đã bị hiểu lầm do những lời nói dối về Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhiều kẻ chủ mưu và hung thủ, trong đó có Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, và Bạc Hy Lai, đã bị kiện ở nhiều quốc gia vì tội ác chống lại loài người, diệt chủng, và tra tấn.

Thứ ba, kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về sự bạo hành đẫm máu trong đó có việc mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Điều này nên được tiến hành ngay. Theo báo cáo điều tra của ông David Kilgour và David Matas, trong hơn 12 năm bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, các kỹ thuật về cấy ghép tạng và số ca phẫu thuật tăng với tốc độ tối đa. Các nhân chứng đã tiết lộ rằng trong những giai đoạn đầu cuộc bức hai Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã xây dựng nhiều nhà tù và trại lao động mới để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Những học viên mà từ chối tiết lộ danh tính đã bị mổ cướp tạng trong khi vẫn còn sống, và thi thể của họ bị hỏa táng để phi tang bằng chứng. Ông Matas đã miêu tả nó là “sự tà ác” chưa từng có trên hành tinh này. Sự tà ác này không được phép tiếp diễn, phải chấm dứt ngay lập tức, và phải được tiến hành điều tra bởi một tổ chức điều tra quốc tế.

Thứ tư, kêu gọi ĐCSTQ trả lại hộ chiếu cho cô Dương Phương, người đang du học ở Ireland. Cô Dương Phương, một học viên Pháp Luân Công đã trở về Trung Quốc để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào cuối năm 1999, đã bị giam giữ và tịch thu hộ chiếu. Năm 2002, cô nhận lại được hộ chiếu và visa Ireland của mình. Tuy nhiên, khi cô lên máy bay tại sân bay Bắc Kinh, cô lại bị đưa đi và bị giam giữ bởi nhà cầm quyền ĐCSTQ. Sau đó cô bị gửi về quê ở Thẩm Dương và hô chiếu của cô lại bị tịch thu. Trong khoảng vài năm, người cha già của cô đã qua đời vì bệnh do cảnh ngộ của con gái ông. Mẹ của cô Dương Phương cũng đang sống trong sợ hãi, lo lắng cho sự an toàn của con gái bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/23/爱尔兰总理访华-法轮大法学会吁制止中共迫害-254595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/1/132497.html#.T3nKufCO2Gh

Đăng ngày: 5 – 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share