Bài của phóng viên báo Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ 16-02-2012] Ngày 15 tháng 02 năm 2012, một ngày trước chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Los Angeles trong khuôn khổ chuyến công du Hoa Kỳ của ông, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles để thúc giục ông Tập Cận Bình tiến hành một cuộc điều tra đối với các quan chức Trung Quốc, những người đã bức hại Pháp Luân Công trong 13 năm qua; để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công; và để đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, và Bạc Hy Lai ra công lý.

2012-2-16-minghui-la-protest-1--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại

2012-2-16-minghui-la-protest-2--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công giương một biểu ngữ đề: “Pháp Luân Đại Pháp tốt”

Đài truyền hình KPCC đã đưa tin vào thứ Hai ngày 15 rằng, mặc dù trời mưa như trút, khoảng 70 người đã biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc chiều thứ Tư để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

[Pháp Luân Công] là một môn tu thiền tinh thần’, Ngô Anh Niên, giáo sư môn thống kê tại UCLA và cũng là phát ngôn viên cho vấn đề Pháp Luân Công địa phương đã giải thích. ‘Nếu họ không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình, họ sẽ bị tra tấn đến chết.’

Những người biểu tình tuyên bố rằng hơn 3.500 người được xác nhận đã bị giết bởi cảnh sát Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ‘Chính quyền Trung Quốc là một băng đảng tội phạm” ông Ngô nói.’Nhưng tôi hy vọng ông (Tập Cận Bình) sẽ theo lương tâm của mình mà làm một điều gì đó mà một người, một con người, nên làm.”
__________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/16/KPCC电台-洛杉矶法轮功学员中领馆前抗议迫害-253142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/17/131550.html

Đăng ngày 29-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share