Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán lần thứ Năm đã thu hút được nhiều nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa. Họ ca ngợi chương trình và chia sẻ cảm tưởng của họ với phóng viên

Ca sĩ Lan Yeliu: “Tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào chương trình từ màn đầu đến màn cuối”

Ca sĩ nổi tiếng Lan Yeliu tham dự chương trình hôm đó. Anh ta đoạt huy chương bạc tại Chương trình thi tuyển Puccini International Voice Competition được tổ chức tại Ý. Anh ta nghĩ rằng chương trình rất là chuyên nghiệp dưới con mắt của các nghệ sĩ. Theo anh Lan, một chương trình thật sự thành công, là luôn luôn đánh động được trái tim khán giả, xâm lấn vào và rung động, giữ được sự chăm chú của khán giả trong suốt chương trình.


Là một ca sĩ, Ca sĩ opera Lan Yeliu nghĩ rằng chương trình rất độc đáo (hình của Ma Youzhi/Ðại kỷ nguyên)

Anh ta nói rằng, trong suốt chương trình, anh ta cảm thấy hầu như bị chương trình thu hút. Là một nhà phê bình kịch ảnh, anh ta nói rằng anh ta ít khi bị lôi kéo như vậy. Chương trình hôm Thứ bảy vừa qua, tuy nhiên, anh ta nói rằng rất độc đáo, những chương trình như thế này rất hiếm có.

Kỹ sư Li Leilin đến từ Trung Quốc nói “Chương trình diễn tả đúng văn hoá cổ truyền Trung Hoa. So sánh với những chương trình mà anh ta xem tại Trung Quốc, thì nó lại Tây hoá và hát thì chỉ ca ngợi ÐCSTQ – xem rất chán. Chương trình hôm nay rất thanh thản và mới lạ — hoàn toàn thuần tuý văn hoá Trung Hoa. Chương trình có chất lượng nghệ thuật cao, rất chuyên nghiệp, hàng đầu. Chương trình diễn tả nhân tính của văn hoá Trung Hoa, như là tìm sự thật. Nó làm cho khán giả cảm thấy nhân tính được thanh lọc và lên cao sau khi xem xong”.

Wang Juntao: “Tôi cảm giác như được thanh lọc”

Nhà vận động dân chủ nổi tiếng Tiến sĩ Wang Juntao, tốt nghiệp về khoa học chính trị tại đại học Columbia, cũng tham dự chương trình vào hôm Thứ Bảy. Anh ta nói rằng đây là lần thứ hai xem chương trình, và cảm thấy rằng chương trình cành hay hơn lần trước. Anh ta nói rằng, từ quan điểm nghệ thuật, anh ta thấy các màn trình diễn rất thuần khiết và có những lối biểu diễn nghệ thuật rất sâu sắc chiếm hoàn toàn tấm lòng của khán giả. Anh ta cảm thấy như được thanh lọc và bỏ được nhữ ý niệm xấu và hoàn toàn tốt hơn.


Nhà vận động dân chủ Tiến sĩ Wang Juntao, tốt nghiệp Columbia University (hình của Dai Bing/ Ðại Kỷ nguyên)

Wang Juntao nói rằng người cổ Trung hoa tin rằng âm nhạc có thể làm sạch lòng và tâm hồn con người và có thể xâm chiếm rất sâu sắc. Chương trình hôm nay rất đặc biệt, anh ta cảm thấy nó đạt được điều này. “Tôi cảm thấy rất thanh thản và nhẹ nhàng, tâm hồn như được thanh lọc và nâng lên cao. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng những gì đang xảy ra tại thế giới này”.

Wang Juntao cũng nói rằng chương trình trình diễn rất lành mạnh và có một tinh thần rất tốt về con người điều này rất cần thiết cho xã hội Trung Quốc hiện tại.

“Trung Quốc hôm nay đang trong thời kỳ chuyển hoá và xã hội thì đạo đức xuống dần. Chúng ta cần đứng lên để vượt qua tính tà ác đang chiềm lấn dân tộc của chúng ta. Trước đây, rất nhiều người nghĩ rằng kinh tế và kỹ thuật có thể cứu được Trung Quốc, nhưng trên thực tế nó đã biến thành ngược lại. Chúng ta cần dựa trên tấm lòng và tâm hồn của con người và con người cần ít hơn các phương tiện vật chất và đóng góp vào niềm hạnh phúc chung của mọi người”

Anh ta nói “Giống như màn “Goddess of the Moon”, chúng ta luôn luôn cần con người sẵn sàng hy sinh quyền lợi của họ. Tôi có thấy điều này trong màn trình diễn hôm nay. Ðây là phản ảnh đức độ của văn hoá Trung Hoa”

Wang nói rằng có nhiều truyện thần kỳ trong thời cổ mà thần sẽ giáng xuống để cứu độ con người trong từng giai đoạn, và cũng có những truyện thần kỳ Tây phương nữa. “Nhưng chúng ta cần có một tinh thần như thế tại thế gian, và chỉ như thế chúng ta mới có hy vọng. Tôi đã thấy niềm hy vọng trong chương trình hôm nay”


Thi sĩ Huang Xiang (hình của Shi Yu / Ðại kỷ nguyên)

Huang Xiang tại New York nói “Tôi không thể cầm được nước mắt”. Một nhà thơ nổi tiếng Hoa kiều nói, ông Huang nói vào ngày thứ Bảy “Trong chương trình này, tôi có thể thấy rằng văn hoá đông phương, văn hoá cổ truyền Trung Hoa, là đang được phổ biến tại Tây phương. Tôi cảm thấy chương trình này là một hình thức bày tỏ nền đa văn hoá của đông phương, và một hình thức biểu lộ tinh thần văn hoá đông phương thật sự về nhân bản”. Ông ta nói rằng ông ta cũng hiến dâng tất cả để phát huy văn hoá đông phương bằng cách của ông ta, vì thế khi ông thấy tinh thần này trong chương trình ông ta rất xúc động và không cầm được nước mắt.”

Huang Xiang nói rằng từ quan điểm nghệ thuật, chương trình này biểu lộ nghệ thuật chân chính mà không bị văn hoá ngoại lai cộng sản “Không cần biết là tôn giáo nào, tất cả chúng ta đều có thể sống hoà đồng với nhau trong một xã hội đa văn hoá”

Ông ta nói rằng ông ta không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông ta ủng hộ tự do tín ngưỡng. “Khi một người bị đàn áp về tín ngưỡng, lương tâm của tôi đứng về phía nạn nhân”.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/7/94084.html

Đăng ngày 20-02-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share