Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2012]

Bà Tôn Đào

Từ đầu năm 2012, Phòng 610 tỉnh Hà Bắc đã cử công an ở các cấp đi giám sát các học viên Pháp Luân Công bằng cách nghe trộm điện thoại, theo dõi các hoạt động và việc đi lại của học viên. Có thông tin rằng họ nghi ngờ bà Tôn đưa các hộp đĩa DVD cho một người bạn trong kỳ nghỉ đông của bà. Vào ngày 25 tháng 02 năm 2012, lúc 8 giờ 30 sáng, đội sự vụ đặc biệt 2.23, vừa mới được thành lập, đã cử một nhóm công an mặc thường phục từ Phòng 610 Thạch Gia Trang, Phòng công an Dụ Hoa, và đồn công an Đông Hoàn nấp ở bên cạnh tòa nhà nơi bà Tôn sống. Khi bà Tôn rời khỏi nhà và chuẩn bị mở cửa xe ôtô, công an đột nhiên xuất hiện và cưỡng ép đưa bà đi. Bạn của bà Tôn, bà Tề Quốc Cầm, người sống gần đó, tình cờ đi qua và nói vài câu với bà Tôn, vì thế bà Tề cũng bị đưa đi. Sau đó, công an đã lấy chìa khóa nhà của bà Tôn, xông vào nhà và lục soát. Họ lấy đi một laptop, máy in, các sách Đại Pháp, cũng như xe của bà. Bà Tôn và bà Tề lúc đầu bị đưa đến đồn công an Đông Tiêu gần đó và sau đó bị đưa đến đồn công an Đông Hoàn. Bà Tôn bị đưa đến Trại giam số 02 Thạch Gia Trang vào ngày 01 tháng 03 năm 2012.

Một giáo viên dùng phương tiện cá nhân để giúp chuyển các hộp đĩa DVD cho một người bạn, trong kỳ nghỉ của mình, lại là phạm tội hình sự sao? Có thông tin rằng bà Tôn không hỏi bạn bà về việc bà sẽ chuyển gì cho bạn của mình. Bà đã bị bắt và bị giam cầm bởi lý do đó. Mẹ của bà Tôn đã 69 tuổi và sống ở một thành phố khác cách xa chỗ đó. Sau khi biết con gái tốt bụng của mình bị hại, bà ngay lập tức đã thuê một luật sư ở Bảo Đình, tỉnh Hà Bắc, người đã yêu cầu một cuộc gặp với bà Tôn dựa theo luật pháp. Tuy nhiên, Phòng công an Dụ Hoa đã nói rằng trường hợp của bà Tôn liên quan đến “bí mật quốc gia” và từ chối yêu cầu của luật sư. Gần đây, khi một “Bộ luật về luật sư” được ban hành, quy định rõ rằng quyền được gặp thân chủ của luật sư là không thể bị từ chối. Ngày 22 tháng 03 năm 2012, một lần nữa luật sư lại yêu cầu được gặp bà Tôn. Phòng công an Dụ Hoa đã lấy  lý do rằng họ không thể xử lý theo yêu cầu và cần gửi yêu cầu lên cấp trên.

Bà Tôn và con gái bà sống cách xa nhau. Con gái bà hiện đang học lớp 12 tại Trường cấp hai Thạch Gia Trang. Học lực của em đạt trên mức trung bình. Tuy nhiên, con gái bà Tôn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc bà Tôn bị bắt giữ. Trong một kỳ kiểm tra quan trọng, điểm thi của em là điểm thấp nhất cả lớp. Bà nội em thì nằm liệt giường còn ông nội thì già yếu. Không ai chăm sóc cho em, điều này khiến tinh thần của em hoàn toàn suy sụp.

Bà Tôn đã làm việc cho Trường xây dựng thành phố Hà Bắc trong hơn 10 năm. Vài ngày trước, hiệu trưởng trường cũng đến Phòng công an Dụ Hoa và nói bà Tôn là một giáo viên chính ở trường và trường cần có số giáo viên ổn định. Ông yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng phòng công an đã từ chối yêu cầu của ông.

Trước đây, bà Tôn từng bị bệnh viên gan B nghiêm trọng và bà thường hay tranh luận với chồng, điều đó khiến tinh thần của bà bị căng thẳng. Bà bị thiếu máu và viên thấp khớp nghiêm trọng sau khi bà sinh con gái. Bà cao 1m7 nhưng chỉ nặng từ 40 đến 45kg. Bà có trí nhớ kém và thường gặp khó khăn khi tổng kết lại những công việc hàng ngày. Bà cảm thấy rất khổ sở vì điều này. Khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996, mọi bệnh của bà đều sớm biến mất. Người bà tràn đầy sức sống và thoải mái. Trong một kỳ thi đua giữa các giáo viên tại trường, bà đã khiến mọi người ngạc nhiên khi đạt giải nhất. Với gia đình mình, bà tuân theo các tiêu chuẩn của Chân- Thiện – Nhẫn và học cách nhẫn. Tâm tính của bà được nâng cao và gia đình bà đạt được sự hòa hợp.

Tuy nhiên, ĐCSTQ đã không thừa nhận Chân – Thiện – Nhẫn. Trong một thập kỷ qua, bà Tôn đã liên tục bị bức hại bởi chính quyền ĐCSTQ chỉ bởi niềm tin của bà. Bà đã bị bắt nhiều lần. Một lần, họ đã tống tiền bà 5.000 nhân dân tệ. Bà bị giam tại trại lao động cưỡng bức hai lần. Bà bị đưa đến một trại tẩy não một lần. Bà buộc phải trở thành vô gia cư trong 03 năm. Trong thời gian đó, chồng bà liên tục bị chính quyền sách nhiễu. Dưới áp lực lớn như vậy, ông đã đến toà án để bắt đầu làm thủ tục ly dị bà.

Những cá nhân và tổ chức tham gia bức hại bà Tôn:

https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/3/石家庄女教师孙涛被绑架-朋友串门也遭难-253780.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/27/石家庄女教师被绑架-女儿面临高考几近崩溃-254822.html

Phòng công an Dụ Hoa ở Thạch Gia Trang

Đội an ninh nội địa Dụ Hoa

Lưu Tân Hỷ, bí thư ban chính trị luật pháp Dụ Hoa: +86-13313317981(di động)

Trương, đội trưởng Đội an ninh nội địa Dụ Hoa: +86-13931976701(di động)

Phùng, đội phó: +86-13582328106 (di động)

Hàn, đội phó: +86-13784356999 (di động)

Dung Tâm Cương, trưởng đồn công an Đông Hoàn: +86-13513215198 (di động)

Vương Kiến Phong, cai ngục ở Trại giam số 02 Thạch Gia Trang: +86-311-87755213, +86-13931171888, +86-13781581859

Xin xem thêm tại bản tiếng Hán để biết thêm về tên và số điện thoại của những người bức hại.

Thông tin liên quan (bản tiếng Hán):

https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/3/石家庄女教师孙涛被绑架-朋友串门也遭难-253780.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/27/石家庄女教师被绑架-女儿面临高考几近崩溃-254822.html


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/4/133073.html

Đăng ngày: 03– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share