Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-04-2012] Vào chiều ngày 25 tháng 03 năm 2012, hai học viên Pháp Luân Công là bà Phùng Yến Kinh (hơn 50 tuổi) và bà Tôn Thụy Bình (hơn 40 tuổi) ở Cảo Thành, tỉnh Hà Bắc, đi phát tài liệu giảng chân tướng cho người dân ở thôn Đổng Gia Trang, thị trấn Hưng An. Người dân ở thôn đã rất vui mừng lắng nghe họ nói về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và họ khâm phục sự can đảm của hai người.

Đột nhiên một người dân tốt bụng đã nói với họ ”Hai bà hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi trông thấy một viên chức thôn, người đã bị say và cầm một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công, đi về hướng này. Ông ta lẩm bẩm rằng ông ta sẽ báo cáo hai người với công an.” Hai người mỉm cười và nói “Tốt thôi, chúng tôi cũng muốn giảng chân tướng cho ông ấy.

Tuy nhiên, ông này đã uống quá say và đã phớt lờ những người cố ngăn ông ta lại. Ông ta nhất quyết báo cáo hai học viên với công an. Ngay sau đó, hai công an ở đồn công an thị trấn Hưng An đã đến và đưa hai bà Phùng Yến Kinh và Tôn Thụy Bình về đồn công an Cảo Thành. Sau đó họ đã bị giam ở Trại giam Cảo Thành.

Bà Phùng Yến Kinh được chọn là giáo viên tiêu biểu hàng năm

Bà Phùng Yến Kinh có cá tính mạnh từ khi còn trẻ; bà rất ngang bướng. Tuy nhiên, từ lúc bà bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, bà đã cố gắng nâng cao tâm tính của mình. Bà cố gắng trở thành một người tốt và hòa ái trong tu luyện và cố gắng sống theo các yêu cầu của Đại Pháp – sống tốt với mọi người, không tranh đấu vì lợi ích cá nhân, coi nhẹ danh tiếng và làm việc chăm chỉ. Hầu hết các đồng nghiệp và sinh viên đều ca ngợi bà. Sinh viên trong lớp học bà dạy không chỉ đạt điểm cao, mà còn có các tiêu chuẩn đạo đức cao. Do đó bà được chọn là giáo viên tiêu biểu của thành phố. Tuy nhiên, vào tháng 07 năm 1999, sau khi chính quyền Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà Phùng bị buộc phải rời khỏi ngôi trường bà yêu quý vì bà vẫn quyết định tiếp tục tu luyện Đại Pháp.

Bệnh hiểm nghèo của bà Tôn Thụy Bình được chữa khỏi sau khi tu luyện Đại Pháp

Bà Tôn Thụy Bình đã tu luyện Đại Pháp được ba hay bốn năm, bà đã bị giam giữ hai lần vì giảng chân tướng cho mọi người. Bốn năm trước, bà Tôn đã bị mắc bệnh hiểm nghèo: ung thư tử cung. Bà đã trải qua nhiều cuộc đại phẫu nhưng không chữa được bệnh của bà. Lúc đó bà rất thất vọng. Vào một ngày, khi bà đang nói chuyện tại một trung tâm mua sắm, bà đã được biết Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp người ta có một cuộc sống khỏe mạnh. Với ý định “sẽ thử một lần” bà đã bắt đầu tu Đại Pháp. Vui mừng là căn bệnh hiểm nghèo đã hành hạ bà trong thời gian dài đã được chữa khỏi mà không cần thuốc chữa trị! Lúc đó bà không thể diễn tả được cảm giác vui mừng này. Vì vậy, bất cứ khi nào bà trông thấy ai đó, bà sẽ nói với họ Đại Pháp đặc biệt như thế nào. Tuy nhiên, vào một đêm mùa hè năm 2010, một người dân ở thôn do không biết sự thật về Pháp Luân Công, đã buộc tội sai cho bà. Bà Tôn bị giam tại Trại giam Cảo Thành. Gần đây bà lại tiếp tục bị bắt. Đây là lần thứ hai bà bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/2/河北藁城两位善良妇女被绑架-255081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/15/132719.html#.T4rSsHIh-EU

Đăng ngày 3-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share