Bài viết của học viên Trương Kính Chi ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2012] Từ Ban biên tập:Vì phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công, ông Trương Kính Chi ở Trùng Khánh đã bị Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai trực tiếp bức hại tàn khốc. Ông đã bị bắt và bị kết án ba năm tù vào tháng 08 năm 2009, bị đánh đập dã man và “tra tấn tàn khốc” trong lúc bị giam. Dưới đây là trường hợp của ông.

Tôi tên là Trương Kính Chi. Năm nay tôi 47 tuổi và sống tại quận Cửu Long Pha, Trung Quốc.

Trong nhiệm kỳ là bí thư đảng tại Trùng Khánh của Bạc Hy Lai, ông ta đã liên tục bức hại các học viên Pháp Luân Công. Để phản đối bức hại, tôi đã đến Quảng trường Liệt Sỹ Mộ ở Trùng Khánh vào tối ngày 23 tháng 11 năm 2008 và ném nhiều quả trứng được tô màu lên lá cờ của ĐCSTQ tại quảng trường.

Việc này đã được báo cáo lên Bạc Hy Lai. Ông ta đã ra lệnh cho Vương Lập Quân điều tra toàn diện và triển khai “tra tấn tàn khốc.”

Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2008, Vương Lập Quân đã trực tiếp dẫn hơn 20 người ở Đội an ninh nội địa, đi trong bốn xe cảnh sát tới nhà tôi. Họ đã lục soát nhà tôi, đưa tôi đến Đồn công an Nhị Lang ở quận Cao Tân, và thẩm vấn tôi hơn 10 tiếng. Sau đó tôi bị đưa đến Trại giam quận Sa Bình Bá. Trong lúc đó, Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân đã ra lệnh cho công an khám xét 873 người ở khắp Trùng Khánh. Họ đã bắt hơn 30 học viên và thậm chí còn bức hại người nhà học viên.

Dưới mệnh lệnh trực tiếp của Bạc Hy Lai, vào ngày 26 tháng 08 năm 2009, Tòa án quận Sa Bình Ba đã kết án tôi 3 năm tù tại Nhà tù Nam Xuyên.

Miêu tả lại tra tấn: Giường chết

Trong tù, tôi đã bị tra tấn theo nhiều cách khác nhau bởi vì tôi không từ bỏ tập Pháp Luân Công và từ chối lao động cưỡng bức. Lính canh đã đánh tôi dã man bằng dùi cui và tát vào mặt tôi. Ngày 01 tháng 05 năm 2011, lính canh Nhậm Ba và Đường Tào âm mưu bắt tôi nói xấu Sư Phụ, nhưng tôi từ chối. Các tù nhân sau đó còn được lệnh tra tấn tôi bằng hình thức giường chết. Tứ chi của tôi bị kéo căng và bị buộc vào bốn góc của chiếc giường chết, khiến tôi không thể di chuyển được. Tôi cũng không được ngồi dậy, ăn hay uống, hoặc dùng nhà tắm. Tra tấn kéo dài trong 48 tiếng. Nó tàn bạo đến mức tôi đã bị thương tổn cả thể xác và tinh thần, và có một lần tôi cảm thấy như tôi sắp sửa chết.

Sau đó, lính canh lại bức hại tôi bằng cách tra tấn này. Tôi không được thả cho đến ba năm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/22/我是薄熙来直接下令往死里整的人-256000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/2/133035.html

Đăng ngày: 15– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share