Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

Tên: Lô Hào Huyệt (卢爻穴)

Giới tính: nam

Tuổi: 65

Địa chỉ: thôn Trung Hòa, thị trấn Tương Lăng, huyện Tương Phần, Lâm Phần,  tỉnh Sơn Tây

Nghề nghiệp: chưa rõ

Ngày mất: ngày 09 tháng 01 năm 2010

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 03 tháng 07 năm 2007

Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù huyện Kỳ (祁县监狱)

Thành phố: Lâm Phần

Tỉnh: Sơn Tây

Hình thức bức hại: kết án phi pháp, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, giam giữ

[MINH HUỆ 20-04-2012] Học viên Pháp Luân Công, ông Lô Hào Huyệt ở thôn Trung Hòa, thị trấn Tương Lăng, huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây, đã bị kết án phi pháp đến tám năm tù vào tháng 07 năm 2007. Ông đã xuất hiện một số triệu chứng của bệnh tật vào tháng 08 năm 2009 tại Nhà tù huyện Kỳ. Gia đình ông đã kháng cáo đến các viên chức ở nhà tù nhiều lần, để yêu cầu trả tự do cho ông, nhưng đều vô ích. Sau khi tình trạng của ông Lô được báo cáo trên trang web Minh Huệ, cuối cùng gia đình ông cũng có thể đưa ông về nhà. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2009, gia đình ông Lô đã đưa ông về nhà từ bệnh viện ở thành phố Thái Nguyên. Ông Lô không thể dậy khỏi giường và nói chuyện rất khó khăn. Ông qua đời chỉ một tháng sau đó, vào ngày 09 tháng 01 năm 2010.

Sau khi bị giam giữ, sức khỏe của ông Lô đã bị giảm sút một cách đáng lo ngại. Ngày 03 tháng 08 năm 2009, ông bị chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp dẫn đến một cơn đột quỵ. Nhà tù đã yêu cầu gia đình ông trả tiền chữa trị. Sau khi biết được tin, gia đình ông Lô đã đến thăm ông tại Nhà tù huyện Kỳ và được biết rằng ông cần phải có sự giúp đỡ để đi lại vì một chân và một tay của ông đã bị liệt.

Con trai ông đã mua một chiếc xe đẩy cho ông Lô và chuyển nó đến nhà tù. Gia đình ông Lô đã yêu cầu trả tự do cho ông, nhưng nhà tù đã không chấp thuận yêu cầu. Sau đó họ đưa ông Lô đến Bệnh viện 109 Thái Nguyên, nơi ông bị chẩn đoán bị xuất huyết não. Trong lúc ông ở bệnh viện, không có ai chăm sóc ông. Trong hai ngày, không có ai đưa ông thức ăn và nước uống. Gia đình ông liên tục yêu cầu trả tự do cho ông để họ có thể chăm sóc ông, nhưng viên chức kỷ luật của nhà tù nói “Hãy để ông ta chết. Đã có nhiều cái chết rồi [có nghĩa là thêm một cái chết nữa thì cũng không quan trọng]”. Gần 20 ngày sau ông Lô được khám, tình trạng của ông đã xấu đi một cách nghiêm trọng.

Sau đó, khi gia đình ông Lô đã đến nhà tù để thăm ông, nhà tù đã cố gắng ngăn họ gặp ông. Thêm vào đó, bất cứ khi nào họ đến thăm, nhà tù lại tống tiền họ về chi phi thuốc men. Cuối cùng ông Lô được đưa ra khỏi bệnh viện để về nhà vào ngày 11 tháng 12 năm 2009. Ông không thể dậy khỏi giường và khó khăn khi nói chuyện. Ông qua đời chưa đầy một tháng sau đó, vào ngày 09 tháng 01 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/20/山西省襄汾县法轮功学员卢爻穴被迫害离世-255945.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/26/132905.html#.T5kF8nL0rMY

Đăng ngày 18-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share