Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2024] Cuối tháng 3 năm 2024, trang web Minghui.org xác nhận rằng một cư dân ở Thành phố Bình Độ thuộc Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 8 năm 2023, bà Lý Lệ, 52 tuổi, bị Lưu Kiệt và một số cảnh sát khác từ Đội An ninh Nội địa Thành phố Bình Độ bắt tại nhà. Ngày 2 tháng 2 năm 2024, bà bị Tòa án quận Hoàng Đảo xét xử tại Trại tạm giam Phổ Đông, và bị kết án một tháng sau đó.

Bức ảnh không rõ thời gian của bà Lý Lệ và chồng, ông Vương Hoàn Trung

13 năm tù đày

Trước bản án mới nhất, bà Lý từng phải ngồi tù hơn một thập kỷ vì đức tin của mình, bao gồm hai năm trong trại lao động, hai án tù bốn năm và một án tù 3,5 năm khác. Bà phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng nghỉ trong khi bị giam giữ vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bị tạm giam vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại công viên

Ngày 23 tháng 7 năm 1999, ba ngày sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Lý luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong một công viên để phản đối. Bà bị cảnh sát của Đồn Công an Lý Viên bắt giữ, và nhà của bà bị đột kích. Bà bị tạm giam 29 ngày và bị đuổi việc. Bà bị cấm ngủ và bị tra tấn bằng cách đứng tư thế ngựa nhiều giờ trong khi tạm giam.

Bị giam tại bệnh viện tâm thần vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Tháng 10 năm 1999, bà Lý đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt đến Văn phòng Liên lạc Thanh Đảo ở Bắc Kinh. Giám đốc họ Thôi đánh và tát vào mặt bà trong hơn hai giờ. Bà bị còng tay vào ống sưởi trong hai ngày, sau đó bị đưa trở lại Bình Độ, nơi bà bị giam thêm ba ngày trước khi được thả.

Tháng 11 năm 1999, bà Lý trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện và lại bị bắt. Bà bị ngất hai lần do bị tra tấn. Cảnh sát còng tay và để bà nằm trên sàn cả đêm. Sau khi đưa bà trở lại Bình Độ, chính quyền giam bà tại Bệnh viện Tâm thần Đồng Hòa trong bốn tháng.

Bà Lý thuật lại rằng trong khi bị giam trong bệnh viện tâm thần, bà bị ép tiêm và uống thuốc không rõ chủng loại mỗi ngày. Khi bà chống cự, các bác sỹ ra lệnh cho những bệnh nhân nam to lớn giữ bà xuống đất và ép bà uống thuốc. Sau đó, họ trói bà trong tư thế đại bàng sải cánh hoặc trói bà vào ghế, kéo tóc bà về phía sau và bức thực bà bằng nước. Họ không dừng lại cho đến khi bà gần như ngạt thở.

Bà Lý tuyệt thực để phản đối việc bức hại, nhưng lại bị bức thực. Các bác sỹ dùng một ống thông mũi dày và cứng, nhét nó vào dạ dày của bà, di chuyển qua lại để làm bà thêm đau đớn.

Hậu quả của việc dùng thuốc là bà tăng cân nhanh chóng, buồn ngủ và chảy nước dãi không kiểm soát. Bà cũng mất kiểm soát tứ chi, và trở nên mất phương hướng. Bà không thể sử dụng nhà vệ sinh hoặc tự ăn.

Vì bà vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công, một bác sỹ tên Kim cắm những chiếc kim điện châm cứu vào huyệt đạo của bà, và nối với dòng điện mạnh, khiến đầu bà lắc lư và răng đập vào nhau.

Sau 123 ngày bị tra tấn tại bệnh viện tâm thần, bà Lý được thả và bị tống tiền 5.000 Nhân dân tệ. Một tháng sau, do bị cảnh sát liên tục sách nhiễu, bà buộc phải sống phiêu bạt.

Sau đó, bà Lý quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà bị đánh đập tại Văn phòng Liên lạc Thanh Đảo ở Bắc Kinh trong hơn một giờ, và bị giam giữ trong 15 ngày sau khi bị đưa về Bình Độ.

Bản án hai năm lao động cưỡng bức

Năm 2001, bà Lý lại bị bắt vì viết thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và bị giam trên ghế kim loại trong hai ngày tại Đồn Công an đường Thái Sơn. Sau đó, cảnh sát đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe. Bốn nam cảnh sát bế bà lên giường, giữ tay chân, bịt mặt, bịt miệng và cởi quần bà. Hai bác sỹ khám phụ khoa cho bà trước mặt các cảnh sát. Sau đó, bà bị đưa trở lại đồn công an và bị bắt điểm chỉ hồ sơ vụ án của mình trước khi bị chuyển đến trại tạm giam Phổ Đông.

Trong trại tạm giam, bà Lý tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Các cai ngục còng tay và cùm bà lại. Còng tay chặt đến nỗi tay bà bị sưng tấy nghiêm trọng và bà không thể gập các ngón tay. Vì không thể đứng thẳng và đi lại bình thường do bị cùm, bà phải bò vào nhà vệ sinh. Bà bị còng liên tục trong ba tuần. Các tù nhân cũng đánh đập và lăng mạ bà trong thời gian đó.

Sau đó, bà Lý bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn, nơi bà bị bức thực, tiêm thuốc không rõ chủng loại, treo cổ tay, cấm ngủ, bị bắt ngồi hoặc đứng bất động trong nhiều giờ và bị đánh đập dã man.

Bà tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Các cai ngục nhét một ống dày qua mũi bà và bức thực bà. Một lần, sau khi bị tiêm thuốc không rõ chủng loại nửa giờ, bà cảm thấy như có vô số con kiến đang bò trong mạch máu của mình. Bà cảm thấy vô cùng khó chịu, và không thể đứng hay ngồi được. Lính canh nhét ống bức thực vào dạ dày của bà một lần nữa, dán chặt nó vào đầu bà, đưa bà vào nhà vệ sinh và treo cổ tay bà lên. Khi bà ngừng tuyệt thực, họ cấm bà ngủ trong 29 ngày liên tục. Trong 4,5 tháng sau đó, bà chỉ được phép ngủ từ hai đến ba tiếng mỗi đêm.

Khi bị cai ngục và tù nhân đánh đập dã man, bà Lý thường xuyên ngất xỉu. Họ véo bà, kéo lông mi và lôi bà qua lại trên mặt đất. Đôi khi họ bắt bà đứng hoặc ngồi trong nhiều giờ, chỉ một cử động nhỏ cũng có thể bị đánh đập dã man. Bàn chân của bà bị sưng tấy đến mức không thể đi giày được, và bà phải đi chân trần, khiến bà cảm giác như đang đứng trên lưỡi dao. Sau khi ngất xỉu trong một lần tra tấn đứng, cai ngục Thạch Thúy Hoa treo cổ tay bà lên trong phòng vệ sinh trong năm ngày.

Ngoài ra, cai ngục cũng thường bỏ đói bà Lý, cấm bà tắm và sử dụng nhà vệ sinh, bắt bà tiểu tiện trong chậu rửa mặt.

Để đạt được tỷ lệ chuyển hóa (tỷ lệ phần trăm học viên bị buộc phải từ bỏ đức tin), các cai ngục thay mặt bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bốn người đè bà xuống đất, một người ngồi trên cổ bà, một người ngồi trên lưng, một người ngồi lên chân và một người khác nắm tay bà để ký vào bản tuyên bố. Bà chỉ có thể đập đầu xuống đất để phản đối.

Bị kết án bốn năm tù vì treo áp phích Pháp Luân Công

Tối ngày 21 tháng 1 năm 2004, đêm trước Tết Cổ truyền, bà Lý bị bắt khi đăng thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị một nam cảnh sát tại Đồn Công an Đồng Hòa đánh đập và trói vào ghế kim loại qua đêm trong căn phòng không có sưởi, với hai tay bị còng ra sau lưng ghế, và bị lột áo khoác.

Sau khi lại bị đưa đến trại tạm giam Phổ Đông, bà Lý tuyệt thực và lại bị bức thực. Bà nôn ra máu sau mỗi lần bức thực. Các cai ngục xích tay chân của bà lại với nhau, và xúi giục các tù nhân lăng mạ bà.

Sau đó, bà Lý bị kết án bốn năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Khi bà không từ bỏ Pháp Luân Công, cai ngục cấm bà sử dụng nhà vệ sinh và biệt giam bà. Đôi khi họ không cho bà ăn, hoặc cho bà ăn thức ăn có tẩm thuốc độc, khiến phản ứng của bà chậm lại, và bà bị ngất xỉu nhiều lần. Bà cũng phát triển nỗi sợ hãi khôn tả, kéo dài rất lâu sau khi được thả.

Thêm một lần bị bắt

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Lý là vào ngày 13 tháng 1 năm 2012 tại một hội chợ cộng đồng địa phương. Bà lại bị đánh đập và thẩm vấn. Đêm đó, cảnh sát đưa bà đến Bệnh viện Đông y Bình Độ để khám sức khỏe và lại đánh bà. Sau đó, bà bị đưa đến Nhà tạm giữ Thành phố Bình Độ. Khi bà được thả vào ngày 16 tháng 1 năm 2012, gia đình bà bị tống tiền 1.200 Nhân dân tệ.

Bản án tù bốn năm lần thứ hai

Bà Lý lại bị bắt sáu tháng sau đó, vào ngày 24 tháng 7 năm 2012, vì phát tán thông tin mời công chúng đến tham dự phiên tòa xét xử học viên Vương Quảng Vỹ, khi luật sư của ông bào chữa vô tội cho ông. Bà bị thẩm vấn tại Đồn Công an đường Thái Sơn. Các cai ngục đã giam giữ bà tại Trung tâm Tẩy não Thanh Đảo trong 20 ngày, sau đó đưa bà đến trại tạm giam Phổ Đông.

Vì bà Lý từ chối mặc quần áo tù nhân, giám đốc trại giam Trang Lệ Quyên ra lệnh cho một tù nhân nhét tất vào miệng bà Lý. Họ còn đánh đập, còng tay và cùm chân bà. Họ không tháo còng tay cả khi bà sử dụng nhà vệ sinh.

Không lâu sau đó, bà Lý bị kết án 4 năm tù lần thứ hai tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, nơi bà lại bị tra tấn dã man.

Bà kể lại rằng để buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công, cai ngục cấm bà mua những nhu yếu phẩm hàng ngày, đặc biệt là giấy vệ sinh. Bà chỉ có thể dùng một chiếc tất để lau người sau khi đi vệ sinh. Sau đó, bà giặt tất và cất vào túi để sử dụng lần sau. Trong 131 ngày liên tục, cai ngục đánh đập bà hàng ngày trong phòng tắm mà không có camera giám sát. Họ giẫm đạp lên bà, dùng giày đánh vào đầu và miệng bà, kéo hai tay bà ra sau lưng rồi giơ lên. Cơn đau thật khủng khiếp.

Khi miệng bà Lý sưng lên vì bị đánh đập, một tù nhân bịt miệng bà bằng chiếc khăn mà bà dùng để lau chân. Họ thậm chí còn bịt mũi bà, khiến bà gần như ngạt thở. Khi các tù nhân mệt mỏi vì việc đánh đập, họ trói tay bà ra sau lưng.


Tái hiện cảnh tra tấn: Nhét giẻ vào miệng

Một số tù nhân đè bà xuống đất, bắt bà duỗi thẳng chân và giẫm lên chân bà. Sau đó, họ cạy mắt trái của bà, lấy tóc chọc vào và cố khoét mắt bà. Mắt trái của bà bị chảy nhiều dịch và không thể mở ra trong một thời gian dài sau đó.

Trong giờ ăn, họ để thức ăn của bà xuống đất và đá nó. Bà không được phép ăn cho đến khi các tù nhân ăn xong. Họ còn bỏ thuốc độc vào thức ăn của bà. Bà ăn rất ít để tránh hấp thụ chất độc hại. Để tránh uống phải nước độc, bà buộc phải uống nước từ bồn cầu. Bà bị biệt giam trong phần lớn thời gian bị cầm tù.

Tháng 8 năm 2016, bà được thả sau bốn năm dài như ở trong địa ngục.

Bản án tù thứ ba 3,5 năm

Ngày 31 tháng 1 năm 2017, chỉ sáu tháng sau khi được thả, bà Lý lại bị cảnh sát của Đồn Công an đường Thái Sơn bắt giữ. Vì vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Cổ truyền nên cảnh sát thả bà vào buổi tối.

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, cảnh sát Từ Tăng Toàn và những cảnh sát khác của Đồn Công an đường Thái Sơn đột nhập vào nhà bà Lý và lục soát nhà. Sau khi đưa bà đến trại tạm giam Phổ Đông, Từ túm tóc bà, ấn bà xuống đất và cưỡng bức lấy máu bà.

Ngày 11 tháng 10 năm 2017, bà Lý bị Tòa án thành phố Bình Độ kết án 3,5 năm tù. Ngày 11 tháng 11 năm 2017, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, và được thả vào ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Trong thời gian bị giam giữ, bà Lý một lần nữa phải chịu sự tra tấn tàn bạo, bao gồm nhét bàn chải đánh giày và giẻ rách vào miệng hàng ngày, khiến toàn bộ miệng bà bị mưng mủ và chảy máu; dùng chổi vệ sinh đâm vào vùng kín; phơi lạnh; và ép xoạc chân. Chi tiết về việc tra tấn trong thời gian cầm tù này có trong báo cáo liên quan đầu tiên dưới đây.

Báo cáo liên quan:

Sơn Đông: Một phụ nữ từng bị cầm tù 10 năm lại bị tra tấn trong một án tù khác có thời hạn 3 năm rưỡi

Lời biện hộ của một phụ nữ Sơn Đông: Pháp Luân Công đã dạy tôi làm người tốt

Cảnh sát chấp nhận đơn xin tại ngoại của một học viên Pháp Luân Công sau nỗ lực không mệt mỏi của luật sư

“Tôi đã chịu đựng bốn năm tù giam vì mời người tới dự một phiên tòa”

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

After Ten Years of Detention, Shandong Woman Detained Again

Ms. Li Li and Ms. Jiang Tao from Shandong Province Illegally Sentenced

Ms. Li Li Unjustly Sentenced to Four Years in Prison for Inviting People to Observe a Court Procedure

I Was Injected with Toxic Drugs and Brutally Tortured in Wangcun Forced Labor Camp

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/3/474847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/11/216543.html

Đăng ngày 01-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share