Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2024] Bà Từ Ni Hà, một người về hưu 67 tuổi ở Thượng Hải đã bị chính quyền khấu trừ hơn một nửa lương hưu hàng tháng kể từ tháng 12 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Khoản lương hưu 1.510 nhân dân tệ bà được nhận hàng tháng không đủ để chi trả cho việc thuê nhà.

Sự bức hại tài chính của bà Từ xảy ra sau một tháng bà mãn hạn án tù lần hai vì tu luyện Pháp Luân Công. Phòng an sinh xã hội địa phương khấu trừ lương hưu của bà sau khi bà từ chối trả lại hơn 190.000 nhân dân tệ tiền lương hưu mà bà nhận được trong suốt thời gian thụ án tù (tổng 7 năm).

Lo lắng bị liên lụy, chồng bà Từ đã ly hôn bà từ 10 năm trước và con gái cũng từ bà. Bà bị đuổi ra khỏi căn nhà của gia đình và chuyển đến nhà cha mẹ. Hai vợ chồng cao niên lần lượt qua đời vào tháng 1 năm 2023 và tháng 2 năm 2024. Với việc bị khấu trừ lương hưu, hiện bà Từ lâm vào tình cảnh cơ cực.

Cuộc bức hại trước đây

Bà Từ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1997. Nhiều bệnh của bà gồm các vấn đề dạ dày và thắt lưng của bà nhanh chóng biến mất. Bởi bà kiên định đức tin sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, nên bà đã nhiều lần bị bắt giữ và giam giữ.

Trước thềm hội nghị APEC được tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 10 năm 2001, bà Từ bị cảnh sát của Đồn Công an Tùng Nam bắt giữ tại nhà riêng. Họ giam giữ bà trong Trung tâm tẩy não Thanh Phổ hai tháng và bà bị cưỡng chế xem video cùng các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công mỗi ngày. Sau đó, cảnh sát chuyển bà tới phiên tẩy não trong một khách sạn. Tại đây, họ đã giam bà thêm một tháng.

Bị kết án bốn năm vào năm 2006

Ngày 4 tháng 4 năm 2006, bà Từ bị Dương Dược Phi của Đội An ninh Nội địa quận Bảo Sơn và nhân viên ủy ban khu phố bắt giữ lần nữa. Bà bị thẩm vấn và cấm ngủ trong ba ngày tại Trại tạm giam quận Bảo Sơn. Kết quả là bàn chân của bà sưng tấy nghiêm trọng. Cảnh sát còn đá bà, sử dụng cuộn giấy để quất vào mặt bà và xé quần áo của bà. Sau đó, bà bị cưỡng bức sản xuất hộp trong trại tạm giam. Loại keo dán được sử dụng trong quá trình sản xuất có mùi hôi và độc hại.

Bà Từ bị kết án bốn năm tù khi chưa chận được bản cáo trạng và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tùng Giang vào tháng 11 năm 2006. Diêu Địch, trưởng khu giam số 5 cùng lính canh Văn Bình đã biệt giam bà Từ và cưỡng bức bà đọc tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Các tù nhân được giao giám sát bà không cho phép bà ngủ, họ đánh thức bà ngay khi bà ngủ. Họ còn hạn chế nghiêm ngặt việc bà sử dụng nhà vệ sinh, khiến bà đi vệ sinh ra quần. Bà còn phải chịu đựng những hình thức tra tấn khác gồm cưỡng ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong nhiều giờ. Ngoài việc tra tấn thân thể, bà còn bị cưỡng bức làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày mà không được trả công, khiến bà bị huyết áp cao.

Chỉ một tháng sau khi được trả tự do vào tháng 4 năm 2010, cảnh sát Trương Lâm lại đột kích nhà bà lần nữa và tịch thu cách sách Pháp Luân Công của bà.

Thêm các vụ bắt giữ

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, khi bà Từ học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà một học viên địa phương thì bà bị cảnh sát bắt giữ và giam giữ tại Đồn Công an Tùng Nam một tuần. Trong suốt thời gian này, họ đưa bà tới một phiên tẩy não gần đó và cưỡng ép bà xem video phỉ báng Pháp Luân Công. Cảnh sát còn lấy chìa khóa nhà của bà và lục soát nhà bà trong khi không có ai ở đó. Họ tịch thu máy tính để bàn và máy in của người con gái đang sống cùng bà tại thời điểm đó.

Ngày 9 tháng 6 năm 2013, bà Từ bị bắt giữ lần nữa sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu các sách cùng tài liệu Pháp Luân Công và 600 nhân dân tệ tiền giấy in thông tin Pháp Luân Công (một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc). Thậm chí, họ còn lấy thẻ tàu điện ngầm 200 nhân dân tệ của bà. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam quận Bảo Sơn một tháng.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Từ xảy ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 do Đồn Công an quận Phụng Hiền thực hiện. Họ giam giữ bà 10 ngày tại Trại tạm giữ quận Mẫn Hàng ở lân cận.

Ngày 6 tháng 2 năm 2015, bà Từ bị lại bị trình báo lần nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công trong khi đang đi mua hàng tạp hóa. Cảnh sát tịch thu các bài giảng Pháp Luân Công, tiền giấy in thông tin Pháp Luân Công và hai máy nghe nhạc trong ví của bà. Sau một tháng giam giữ tại trại tạm giam Trương Giang, bà bị đưa tới Trung tâm Tẩy não quận Phụng Hiền và bị giam giữ tại đây hai tháng. Bà bị tim đập nhanh bất thường và huyết áp cao do sự thẩm vấn của cảnh sát. Mặc dù không có lệnh khám, nhưng cảnh sát đã lục soát nhà bà vào tháng 4 năm 2015. Họ tịch thu các sách cùng bài giảng Pháp Luân Công và video hướng dẫn luyện công của bà.

Lo lắng sự bức hại tiếp diễn, chồng bà Từ đã ly hôn bà ngay sau đó. Con gái bà cũng có thái độ rất không tốt đối với bà. Sau khi bà Từ chuyển ra khỏi căn nhà chung của họ, cảnh sát liên tục sách nhiễu và cưỡng ép bà di chuyển nhiều lần. Thậm chí người chủ cho bố bà thuê căn hộ từ năm 2014 cũng đuổi ông ra khỏi nhà do áp lực của ủy ban khu phố.

Bị kết án ba năm vào năm 2019 và khấu trừ lương hưu sau một tháng được trả tự do

Bà Từ bị bắt giữ lần nữa vào tháng 11 năm 2019 và bị kết án bí mật ba năm tù giam. Khi bà mãn hạn án tù vào tháng 11 năm 2022, Phòng An sinh Xã hội quận Phổ Đà đã yêu cầu bà trả lại 190.000 nhân dân tệ tiền lương hưu mà bà nhận trong thời gian hai năm thụ án tù. Phòng này tuyên bố rằng theo chính sách mới, tất cả những người về hưu đang thụ án tù sẽ bị cấm nhận trợ cấp hưu trí, mặc dù luật lao động Trung Quốc không có quy định như vậy.

Bà Từ từ chối tuân thủ và phòng an xinh xã hội bắt đầu khấu trừ 1.833 nhân dân tệ từ bảng lương hưu của bà vào tháng 12 năm 2022 để trả lại “khoản nợ”, khiến bà hiện đang đối mặt với khó khăn tài chính lớn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/17/475291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/21/216673.html

Đăng ngày 28-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share