Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2021] Một người dân thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 3,5 năm tù giam vào năm 2017 chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lý Lệ đã bị tra tấn dã man khi đang thụ án tại nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông.

Trước lần bị bắt giam mới đây, bà Lý đã hai lần bị kết án 4 năm tù và một lần bị kết án lao động cưỡng bức 2 năm, đơn giản chỉ vì bà giữ vững đức tin của mình.

Bắt giữ

Bà Lý Lệ 49 tuổi, bị cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Thái Sơn bắt vào ngày 31 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày mùng 4 Tết Nguyên đán. Sau đó, bà đã được trả tự do vào buổi tối cùng ngày.

Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2017 viên cảnh sát Từ Tăng Toàn đã dẫn năm người khác đột nhập vào nhà bà Lý. Sau khi đưa bà đến đồn cảnh sát, họ đã lục soát nhà bà mà không có sự hiện diện của bà, tịch thu một máy in và một số tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Sau đó bà Lý bị đưa đến trại giam Phổ Đông và buộc phải kiểm tra sức khỏe ngay tại đó. Cảnh sát Từ Tăng Toàn túm tóc, đè bà xuống đất và lấy máu để đem đi xét nghiệm.

Ngày 11 tháng 10 năm 2017 tòa án thành phố Bình Độ đã kết án bà 3 năm rưỡi tù giam. Sau bảy tháng bị giam giữ tại trại tạm giam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 bà Lý bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông.

Dưới đây là câu chuyện về sự tra tấn mà bà Lý Lệ phải chịu đựng trong nhà tù.

Nhét giẻ vào miệng

Khi tới nhà tù, tôi bị nhốt vào một phòng tắm vì hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Phòng tắm không có camera giám sát, và 6 tù nhân trong đó có 3 phụ nữ (Thang Vy Vy, Lục Mông, Trương Diệu Quân) rất cao to và khỏe mạnh đã thay nhau tra tấn tôi.

Họ xoáy bàn chải đánh giày và giẻ lau vào miệng tôi mỗi ngày khiến toàn bộ khoang miệng của tôi mưng mủ và chảy máu. Mỗi lần họ rút giẻ lau ra khỏi miệng tôi thì đều bị dính đầy máu. Miệng tôi bị sưng tấy đến nỗi không thể ngậm lại và ăn uống rất khó khăn.

Họ thường xuyên nhét giẻ lau xuống tận cổ họng khiến tôi lúc nào cũng muốn nôn mửa.

Họ còn nghĩ ra một cách hành hạ tôi rất dã man: sau khi nhét giẻ vào miệng tôi, họ phủ lên bằng một cái khăn, và lấy một cái khăn khác quấn quanh miệng tôi, buộc nó vào sau cổ tôi, rồi siết thật chặt. Tóc đã bị cuốn vào khi họ siết cái khăn khiến các mảng da đầu của tôi bị phồng rộp lên. Họ còn siết rất mạnh làm đầu tôi nghiêng sang trái hoặc sang phải, khiến tôi ngạt thở. Toàn thân tôi đau đớn tột cùng.

Nhiễm lạnh

Tù nhân Lục Mông từng tra tấn tôi trong một ngày đông lạnh giá đến tận nửa đêm. Rồi cô ấy dội hai chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tôi xuống. Toàn thân tôi ướt đẫm và bắt đầu rét run. Cô ấy còn mở cửa sổ khiến tôi lạnh cóng.

Nửa đêm hôm sau, cô ấy lại nhét giẻ vào miệng tôi, bịt lại bằng một cái khăn và ném tôi xuống sàn. Tôi bị buộc phải ngủ với bộ đồ ướt. Tôi bị lạnh cóng, rét run và không thể ngủ được.

Sau đó, theo lệnh của các lính canh, vào ban đêm Lục Mông không cho tôi ngủ và bắt tôi đứng đối diện với cửa sổ đang mở khi nhiệt độ xuống dưới âm độ. Họ còn nhét giẻ vào miệng và dùng cái khăn khác quấn miệng và đầu tôi lại. Cuộc tra tấn kéo dài cả một tháng.

Bị ép xoạc chân

Sau đó, tôi bị giam trong xà lim có đệm cách âm trên tầng hai. Các cửa sổ bị bịt kín, căn phòng tối om. Mùi hôi của tấm đệm khiến tôi khó thở và nhức đầu. Một tù nhân nói với tôi rằng nhiều học viên đã từ bỏ đức tin của họ vì không thể chịu đựng nổi kiểu giam cầm này.

Tôi ngồi song bàn đả tọa để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Khi tù nhân Lý Anh nhìn thấy, cô ấy chỉ đạo cho các tù nhân khác kéo hai chân tôi dang rộng ra. Hai người lấy hai chiếc ghế đẩu và kéo giữ chân tôi dưới ghế. Họ ngồi trên ghế và liên tục di chuyển ra sau để chân tôi giãn rộng hơn. Một người thỉnh thoảng đè thân trên của tôi gập xuống đất và đạp mạnh vào lưng.

Cơ đùi của tôi đau đớn tột độ. Tù nhân Vương Bác Nã vốn là một vũ công, nói với các tù nhân khác rằng tư thế này sẽ không làm gãy chân tôi.

Vương Bác Nã cũng thường đánh tôi bằng cây cọ toilet, nhắm vào đùi tôi khiến cho đùi bị thâm tím nặng. Cô ta còn dùng cọ chọc vào vùng kín của tôi một cách thô bạo.

Tôi bị tra tấn cả ngày lẫn đêm trong gần một tháng, cho đến khi cận kề cái chết.

Một ngày nọ, tù nhân Trương Diệu Quân kéo sốc tôi từ dưới sàn nhà lên, đá tôi vào tường và giẫm lên vai tôi. Các lính canh đang theo dõi chúng tôi qua camera giám sát và họ yêu cầu các tù nhân chụp ảnh tôi để làm bảng tên. Vì tôi yếu đến nỗi không thể mở mắt được, họ đành chụp tôi trong trạng thái như vậy.

Sau đó, họ kéo tôi ra khỏi tường và giữ chân tôi ở tư thế mở rộng. Tôi không thể vựng dậy nổi, vì vậy phải chống tay xuống đất. Trương Diệu Quân giẫm vào tay, đè nghiến tất cả các ngón tay và mu bàn tay. Cả hai bàn tay tôi sau đó trở nên đen tím. Nhiều khớp ngón tay đã bị liệt vĩnh viễn.

Trương Diệu Quân làm vậy trong nhiều ngày, đồng thời còn chặn camera giám sát.

Giám sát chặt chẽ

Sau đó, khi tôi bị nhốt trong phòng biệt giam, lính canh đã ra lệnh cho tù nhân Vu Ái Vinh theo dõi tôi chặt chẽ. Tất cả các tù nhân theo dõi tôi và các học viên khác được yêu cầu ghi lại mọi hành động của chúng tôi, kể cả số lần chúng tôi chớp mắt.

Vu được lệnh theo dõi một học viên khác trong phòng giam sau lượt tôi. Cô ta yêu cầu người học viên báo cáo bất cứ điều gì cô ấy đã làm. Vì không tuân thủ, người học viên đó đã không được phép sử dụng nhà vệ sinh và cuối cùng cô ấy đã đi vệ sinh trong quần. Vu không cho phép cô thay đồ và bắt cô ngủ trên giường với chiếc quần bẩn.

Vu cũng cố tình đi tiểu ra sàn, dùng khăn của học viên để lau sàn rồi sau đó lau lên người của học viên. Cô ta đã làm điều này trong nhiều ngày. Cô ta cũng đóng chặt cửa trong thời gian dài khiến căn phòng nặng mùi hơn.

Sau đó, cô ta được giao nhiệm vụ giám sát một học viên thứ ba trong phòng giam, một phụ nữ khuyết tật khoảng 60 không thể đi lại và phải di chuyển xung quanh bằng một chiếc ghế đẩu. Vu vẫn bắt bà đi xách nước và lau sàn, đồng thời còn mắng mỏ và lăng mạ bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/5/430450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/25/195898.html

Đăng ngày 19-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share