Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 14-6-2017] Bà Lý Lệ, một cư dân số ở thành phố Bình Độ, bị bắt tại nhà vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 chỉ vì bà cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại .

Luật sư của bà Lý muốn thay mặt bà nộp đơn xin tại ngoại. Vì vậy ông đã gọi đến Viện Kiểm sát Thành phố Bình Độ vào ngày 7 tháng 6 và biết được hồ sơ của bà vẫn đang ở chỗ công an địa phương.

Luật sư lập tức đến Phòng Công an Bình Độ sau khi gọi điện, tuy nhiên công an Lưu Kiệt lại nói ông đi đến Đồn Công an đường Thái Sơn

Luật sư đáp lại: “Họ [Đồn công an đường Thái Sơn] được các ông ra lệnh bắt thân chủ tôi và tôi chắc rằng họ sẽ bảo tôi về đây nếu tôi đến đó nói với họ về vụ việc này.”

Công an Lưu không chấp nhận yêu cầu bảo lãnh tại ngoại của luật sư cho bà Lý nhưng ông ta cũng sao lại giấy ủy quyền của luật sư.

Sau đó, luật sư đã tới Đồn Công an đường Thái Sơn, và đúng như mong đợi, họ đã bảo ông quay lại Phòng Công an Bình Độ.

Lần này, công an Lưu đã chấp nhận đơn tại ngoại và hứa sẽ chuyển đến người phụ trách.

Sau đó, luật sư đến gặp bà Lý ở Trại Tạm giam Phổ Đông, nơi bà vẫn kiên quyết đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/14/349648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/19/164325.html

Đăng ngày 27-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share