Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2024]

Họ và tên: Nhậm Như Kiệt
Tên tiếng Trung: 任茹杰
Giới tính: Nữ
Tuổi: 74
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Cán bộ bưu điện nghỉ hưu
Ngày mất: Đầu tháng 3 năm 2024
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 9 tháng 11 năm 2018
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang

Một cư dân ở Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, phải nằm liệt giường sau bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau hơn một năm vật lộn trong tình trạng sức khỏe suy yếu, bà Nhậm Như Kiệt qua đời vào đầu tháng 3 năm 2024, thọ 74 tuổi.

Bà Nhậm, một nhân viên nghỉ hưu của Phòng Bưu điện và Viễn thông huyện Tháp Hà, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà biết ơn môn tu luyện giúp bà xử lý tốt hơn các mâu thuẫn và hòa nhã hơn.

Sau đó, bà Nhậm cùng con trai di cư đến Nga để kinh doanh, và ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Cuối năm 1999, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối với nhiều biến chứng nặng. Bác sỹ dự đoán bà chỉ có thể sống được vài tháng nữa. Không còn lựa chọn nào khác, bà quay lại tu luyện Pháp Luân Công, và sức khỏe của bà hồi phục.

Tháng 11 năm 2000, bà Nhậm đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt. Bà chia sẻ với cảnh sát về việc khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát cảm động trước câu chuyện của bà, và thả bà ra.

Năm 2001, bà Nhậm trở lại Nga. Hàng ngày, bà đi phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công và nói chuyện với các du khách Trung Quốc về việc chế độ Cộng sản bức hại Pháp Luân Công. Bà ở đó tám năm, cho đến năm 2009 thì bị trục xuất khỏi Nga. Sau khi trở về Cáp Nhĩ Tân, cảnh sát địa phương thường xuyên sách nhiễu bà. Vì thuộc danh sách đen của cảnh sát, nên bà luôn bị lục soát túi xách khi đi tàu.

Ngày 9 tháng 11 năm 2018, trong một cuộc truy quét hơn 100 học viên của cảnh sát, bà Nhậm bị bắt. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Đường sắt đột nhập vào nhà bà, tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công, thẻ ngân hàng và hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Mặc dù bà Nhậm trốn thoát vào sáng sớm ngày 10 tháng 11, nhưng cảnh sát lắp đặt thiết bị theo dõi tại nhà của con gái và chị gái bà, và bà lại bị bắt vào ngày 23 tháng 11, sau khi gọi điện vào sớm ngày hôm đó.

Bà Nhậm bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân, và chính thức bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 12. Tháng 3 năm 2019, cảnh sát đệ trình vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân. Tháng 5 năm 2019, trong phiên xét xử tại Tòa án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân, cả thẩm phán và công tố viên đều cố ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối.

Ngày 7 tháng 6 năm 2019, bà Nhậm bị kết án bốn năm tù. Đơn kháng cáo của bà bị Tòa án Trung cấp Đường sắt bác bỏ. Ngày 16 tháng 7, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Do bị ngược đãi thể xác, tinh thần suy sụp và điều kiện sống tồi tàn, bà Nhậm xuất hiện một số triệu chứng về sức khỏe trong thời gian bị giam giữ, tuy nhiên chính quyền từ chối cho bà bảo lãnh y tế để chữa trị, và không cho phép gia đình đến thăm bà, lấy lý do bà không từ bỏ môn tu luyện.

Mặc dù bà Nhậm vẫn sống sót sau bốn năm tù, nhưng vào cuối năm 2022 bà phải nằm liệt giường khi được thả. Sức khỏe của bà không hồi phục được, và bà qua đời vào tháng 3 năm 2024.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ 70 tuổi bị kết án bốn năm tù vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/10/475072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/11/216540.html

Đăng ngày 25-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share