Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2024]

Họ tên: Ma Liên Phượng
Tên tiếng Trung: 麻莲凤
Giới tính: Nữ
Tuổi: 69
Thành phố: Long Khẩu
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Nhân viên cung ứng và quảng bá
Ngày mất: 22 tháng 1 năm 2024
Ngày bị bắt gần đây nhất: Mùa đông năm 2022
Nơi bị giam cuối cùng: Phòng Công an Thành phố Long Khẩu

Trong lúc cố gắng tránh bị bắt trong lần truy bắt của công an vào cuối tháng 9 năm 2023, bà Ma Liên Phượng đã bị mất lái xe ba bánh và bị ngã. Bà bị thương nặng ở chân, tay và lưng bị bầm tím nặng.

Công an đã đuổi kịp và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công từ túi xách của bà. Họ nhắm vào bà vì một học sinh tiểu học đã tố cáo bà nói chuyện với cậu ta về Pháp Luân Công. Khi bà không thể tự đứng dậy, họ đã không bắt giữ bà.

Bà Ma ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, không thể bình phục vết thương. Bà qua đời vào ngày 22 tháng 1 năm 2024 ở tuổi 69.

d6d08317147ad22a49074fe9af1dd8a3.jpg

Bà Ma Liên Phượng

Bà Ma tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 17 tháng 11 năm 1997 và liên tục bị bức hại sau khi chế độ cộng sản phát động chiến dịch toàn quốc phản đối môn tập vào tháng 7 năm 1999. Chồng bà lo sợ bị liên lụy nên đã đệ đơn ly hôn. Dù bà không đồng ý nhưng Tòa án Thành phố Long Khẩu đã chấp thuận đơn ly hôn vào tháng 4 năm 2002.

Bà Ma lại bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2003 và bị kết án bảy năm tù. Vì bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh ở Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông đã đầu độc bà bằng thuốc và tra tấn bà bằng mọi hình thức tra tấn thể xác. Nhiều năm sau khi được thả ra vào năm 2010, bà vẫn phải chịu những biến chứng của việc cưỡng ép dùng thuốc. Đầu bà thỉnh thoảng lắc lư không kiểm soát được.

Bà Ma đã đến tuổi nghỉ hưu ở thời điểm bà ra tù năm 2010, nhưng cấp trên của bà ở Hợp tác xã tiếp thị và cung ứng Long Khẩu, và Sở Lao động Thành phố Long Khẩu, đã từ chối cấp trợ cấp hưu trí cho bà vì bà đã trở thành “không đủ điều kiện” trong thời gian bị giam. Họ yêu cầu bà đóng một lần 50.000 Nhân dân tệ để bà đủ điều kiện nhận lương hưu hàng tháng hơn 700 Nhân dân tệ một chút. Tuy nhiên, bà không có tiền và từ bỏ việc cố gắng nhận trợ cấp hưu trí.

Xem báo cáo liên quan để biết tường thuật cá nhân của bà Ma về những năm đầu bị đàn áp. Phần còn lại của báo cáo trình bày chi tiết những đau khổ của bà trong những năm cuối đời trước khi bị công an truy đuổi vào tháng 9 năm 2023.

Bà Ma bị bắt vào tháng 5 năm 2019 sau khi bị tố giác nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Các viên chức đến từ Phòng Cảnh sát Thành phố Long Khẩu đã bắt bà đi khám sức khỏe để giam giữ. Bà từ chối kiểm tra và được thả ngay sau đó.

Ba công an đã đột nhập vào nhà bà Ma vào chiều ngày 4 tháng 6 năm 2021. Họ đã bật camera gắn trên người và còn dùng điện thoại di động để chụp ảnh bà và nhà bà. Ngoài ra, họ còn hỏi liệu bà có còn tập Pháp Luân Công không. Bà nói bà vẫn làm vậy và họ rời đi.

Hai công an khác đã sách nhiễu bà Ma tại nhà vào sáng ngày 19 tháng 8 năm 2022. Họ chụp ảnh và cảnh báo bà không được ra ngoài để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Bà bị bắt khoảng một hoặc hai tháng sau khi công an phát hiện bà đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Các viên chức từ Phòng Công an Thành phố Long Khẩu đã cố gắng thu thập dấu vân tay của bà và buộc bà đi khám sức khỏe. Khi bà từ chối tuân thủ, công an đã gọi điện cho con gái bà, đe dọa sẽ đuổi việc cô nếu mẹ cô tiếp tục nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cô gái trẻ sợ hãi đến mức bật khóc. Bà Ma được thả ngay sau đó.

Hai công an đến gõ cửa nhà bà Ma sau 2 giờ chiều ngày 3 tháng 3 năm 2023. Bà hé mở cửa và nhìn thấy một sỹ quan đang chĩa camera điện thoại di động của anh ta vào bà. Bà lên án họ đã quấy rối và đóng cửa lại. Họ cố gắng đẩy cửa mở nhưng không thành công và bỏ đi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/14/474192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/15/216220.html

Đăng ngày 27-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share