Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2024]

Họ tên: Hoắc Tú Cần (霍秀芹)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 63
Thành phố: Phụ Tân
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 3 tháng 2 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng:Ngày 2 tháng 9 năm 2008
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh

Mặc dù bà Hoắc Tú Cần (ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh) vẫn sống sót sau những cuộc tra tấn tàn bạo trong thời gian bị chính quyền giam giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà vẫn nằm liệt giường trong 12 năm tiếp theo và phải cậy nhờ vào sự chăm sóc của chồng và mẹ bà. Gia đình vốn đã nghèo túng này lại bị giáng thêm một đòn nặng nữa khi chính quyền đột ngột đình chỉ lương hưu của bà Hoắc vào cuối năm 2022. Sức khỏe của người phụ nữ 63 tuổi này ngày càng suy giảm và bà qua đời vài tháng sau đó.

Ngày 2 tháng 9 năm 2008, hai cảnh sát Cao Nam và Chu Hồng Nham đã bắt giữ bà Hoắc trên quảng trường vì bà nói với người dân về Pháp Luân Công. Họ giam bà trong Trại tạm giam Tân Địa và sau đó Tòa án Quận Hải Châu đã kết án bà 3 năm tù. Mặc dù ban đầu Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh từ chối tiếp nhận do bà bị huyết áp cao, nhưng sau đó lính canh tù đã nhận bà vào tù sau khi nhận khoản đút lót của giám đốc trại tạm giam Tân Địa Vương Trung Hoành.

Ở trong tù, bà Hoắc bị đánh đập, chửi rủa, phơi người dưới nhiệt độ đóng băng và không được sử dụng nhà vệ sinh. Tháng 7 năm 2009, huyết áp của bà tăng cao tới 250 mmHg (chỉ số bình thường không quá 120 mmHg) và phải cần người dìu khi đi lại. Bất chấp tình trạng của bà, nhà tù vẫn từ chối để bà được tạm tha y tế. Khi gia đình bà yêu cầu được vào thăm bà, lính canh đã ra lệnh cho họ phải vu khống Pháp Luân Công trước khi họ chấp thuận yêu cầu. Không rõ liệu gia đình bà có được phép vào thăm bà hay không.

Mùa đông năm 2009, vì bà Hoắc từ chối lao động cưỡng bức, lính canh đã khiêng bà ra ngoài hành lang và mở cửa sổ để gió lạnh thấu xương thổi vào người bà. Bàn chân bà bị tê cóng nghiêm trọng và xuất hiện những vết phồng rộp lớn. Nhiệt độ thấp còn khiến bà cảm giác ngực bị thắt lại và khó thở. Lính canh cũng không cho bà sử dụng nhà vệ sinh, khiến bà phải đại tiểu tiện ra quần. Ngoài ra, tài khoản trả trước (để chi tiêu trong tù) của bà cũng bị lính canh phong tỏa, khiến bà không thể mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Bà thậm chí không thể mua được một túi mì ăn liền trong dịp Tết Nguyên đán 2010. Nhà tù sẽ chỉ trích bất cứ ai chia sẻ đồ ăn cho bà.

Ngày 1 tháng 11 năm 2010, bà Hoắc được đưa đến bệnh viện vì tay chân bà không thể cử động được bữa. Ngoài huyết áp cao dai dẳng và nguy hiểm, bác sỹ còn phát hiện bà đột quỵ và bệnh tim nặng. Tuy nhiên, chức trách nhà tù từ chối thả bà và yêu cầu gia đình bà phải trả tiền chữa trị cho bà. Sau khi gia đình đưa cho họ 500 Nhân dân tệ, bà được nhập viện vào ngày hôm sau để điều trị ban đầu.

Nhà tù phân công 4 lính canh (những người này từ chối tiết lộ danh tính) theo dõi bà Hoắc và gia đình bà khi họ ở lại bệnh viện để chăm sóc bà. Gia đình không được phép hỏi bà về những tra tấn mà bà phải chịu đựng ở trong tù. Không ai khác được phép đến gần bà.

Chỉ một ngày bà ở bệnh viện, hơn 10 lính canh đã đưa trở lại nhà tù vào chiều ngày 3 tháng 11. Tình trạng của bà không được cải thiện chút nào sau thời gian điều trị ngắn ngủi đó. Khi gia đình bà đến nhà tù để nói lý với lính canh, lính canh đã che phù hiệu cảnh sát lại và đối xử với họ rất thô lỗ. Nhà tù vẫn từ chối để gia đình vào thăm bà.

Cuối cùng, vào tháng 5 năm 2011, nhà tù đã để bà Hoắc được tại ngoại để điều trị y tế khi bà hoàn toàn mất khả năng vận động. Lúc đó là khoảng 4 tháng trước khi bản án 3 năm tù của bà mãn hạn.

Chồng bà Hoặc đã phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho bà. Nhờ sự chăm sóc tận tụy của ông và người mẹ già của bà, bà Hoắc đã sống sót. Gia đình bà sống nhờ vào khoản lương hưu 2.300 Nhân dân tệ hàng tháng của bà và gần như không đủ sống. Gia đình bà đã bị giáng thêm một đòn nặng nề khi Bảo hiểm Xã hội Phụ Tân đột ngột đình chỉ lương hưu của bà Hoắc vào tháng 10 năm 2022, với lý do là bà không đủ điều kiện để được nhận phúc lợi hưu trí vì án tù 10 năm trước của bà.

Sau đó, tình trạng sức khỏe của bà Hoắc suy giảm nhanh chóng. Vài tháng sau, bà qua đời vào ngày 3 tháng 2 năm 2023.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/27/474614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/28/216374.html

Đăng ngày 15-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share