Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2024]

Họ tên: Mã Hùng Đức
Tên tiếng Hán: 马雄德
Giới tính: Nam
Tuổi: 75
Thành phố: Ngô Trung
Tỉnh: Ninh Hạ
Nghề nghiệp: Kỹ sư
Ngày mất: 25 tháng 2 năm 2024
Ngày bị bắt gần đây nhất: 22 tháng 2 năm 2021
Nơi bị giam cuối cùng: Nhà tù thành phố Thạch Chủy Sơn

Một cư dân 75 tuổi ở thành phố Ngô Trung, khu tự trị Ninh Hạ, đã qua đời vào ngày 25 tháng 2 năm 2024, sáu tháng sau khi ông mãn hạn tù lần ba kéo dài một năm rưỡi vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Khi ông Mã Hùng Đức được trả tự do vào ngày 29 tháng 8 năm 2022, ông đi lại khó khăn, vật lộn với tình trạng tiểu không tự chủ và phản ứng chậm. Ông cũng rất đau lòng khi phát hiện ra Cục An sinh xã hội thành phố Ngô Trung đã đình chỉ lương hưu của ông khi ông đang trong thời gian thụ án. Bất chấp kêu gọi của ông về việc phục hồi lương hưu, chính quyền chưa bao giờ cấp cho ông một xu phúc lợi nào đến khi ông qua đời.

Ông Mã, một kỹ sư nhà máy đồng hồ đã nghỉ hưu, và vợ ông, bà Trịnh Phương Anh, 71 tuổi, đã nhiều lần trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công trong hơn hai thập kỷ. Mỗi người bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2001, thời hạn của bà Trịnh sau đó bị kéo dài thêm hai tháng và thời hạn của ông Mã kéo dài thêm mười tháng. Sau lần bắt giữ khác vào năm 2004, bà Trịnh bị kết án ba năm với ba năm quản chế và ông Mã bị kết án năm năm. Họ cũng bị bắt vào năm 2012, sau đó bà Trịnh bị kết án bảy năm và ông Mã bị kết án bảy năm rưỡi. Lần bắt giữ gần đây nhất của hai người là vào ngày 22 tháng 2 năm 2021, dẫn đến bản án tù một năm rưỡi cho mỗi người.

Dưới đây là chi tiết về cuộc bức hại của hai vợ chồng này.

Bị bắt vì viết đơn kháng cáo

Hai vợ chồng ông Mã đã viết nhiều đơn kháng cáo gửi tới Phòng khiếu nại quốc gia và Phòng khiếu nại Ninh Hạ vào tháng 2 năm 2000. Họ bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm 2000 và mỗi người bị giam 15 ngày.

Họ lại bị bắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2000 vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Sau một tháng giam giữ, các ngón chân của bà Trịnh mưng mủ do điều kiện sống tồi tàn. Bà được thả sau 48 ngày. Ông Mã bị giam thêm 12 ngày và bị tống tiền 3.000 nhân dân tệ khi được thả.

Các án lao động cưỡng bức

Vương Văn Chương, trưởng phòng An ninh nội địa thành phố Ngô Trung, đã hộ tống một phóng viên truyền hình và một người quay phim đến nhà máy đồng hồ vào ngày 9 tháng 2 năm 2001. Họ ra lệnh cho nhân viên nhà máy tu luyện Pháp Luân Công phải chỉ trích môn tu luyện này. Vì bà Trịnh không nói gì nên bà bị bắt và bị kết án hai năm tại Trại lao động cưỡng bức nữ Ngân Xuyên. Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công khi thời hạn của bà hết hạn, chính quyền đã gia hạn thời hạn của bà thêm hai tháng.

Khi ông Mã đến thăm bà vào tháng 9 năm 2001, lính canh trại lao động đã tìm thấy bài giảng Pháp Luân Công mà ông giấu trong quần áo đưa cho bà Trịnh. Ông cũng bị bắt và kết án hai năm lao động cưỡng bức. Ông được tự do vào tháng 7 năm 2004.

Bản án tù đầu tiên của hai vợ chồng

Chỉ một tháng sau khi ông Mã được thả, ông và bà Trịnh lại bị bắt. Ông bị kết án năm năm và bà Trịnh bị kết án ba năm với ba năm quản chế bởi Tòa án quận Lợi Thông vào ngày 28 tháng 12 năm 2004. Ban đầu ông Mã bị giam tại Nhà tù Quan Mã Hồ và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Huệ Nông.

Ngày 15 tháng 3 năm 2005, trong khi bà Trịnh vẫn đang bị quản chế, công an đã bắt bà đến một trại tẩy não, nơi bà bị giam một tháng.

Khi ông Mã được thả vào tháng 12 năm 2008, ông cũng bị giam tại trại tẩy não 14 ngày trước khi được phép về nhà.

Bản án tù thứ hai của hai người

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Trịnh là vào tháng 3 năm 2009. Bà được tại ngoại một ngày sau đó, nhưng công an chuyển hồ sơ của bà lên viện kiểm sát. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị kết án khi nhận được thông báo ra hầu tòa tại Tòa án thành phố Thanh Đồng Hạp vào tháng 11 năm 2009.

Công an đã đột nhập nhà ông Mã vào ngày 9 tháng 7 năm 2010 và cố ép ông tiết lộ tung tích của bà Trịnh. Vì ông và con trai không tuân lệnh nên công an đã đưa họ về đồn công an. Con trai ông, anh Mã Triệu, được thả vào ngày hôm sau nhưng ông Mã bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Ngô Trung.

Sau gần ba năm thường xuyên di chuyển, công an phát hiện ra bà Trịnh và bắt giữ bà vào ngày 1 tháng 9 năm 2012. Chồng bà cũng bị bắt đến Trại tạm giam thành phố Ngô Trung cùng với bà.

Tòa án thành phố Thanh Đồng Hạp kết án bà Trịnh bảy năm vào ngày 15 tháng 1 năm 2013, và ông Mã bị Tòa án quận Lợi Thông kết án bảy năm rưỡi vào ngày 23 tháng 1 năm 2013. Cả hai đều kháng cáo lên Tòa Trung cấp thành phố Ngô Trung, tuy nhiên tòa đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà Trịnh vào tháng 2 và ông Mã vào tháng 3.

Bà Trịnh đã thụ án tại Nhà tù nữ Ngân Xuyên và được thả vào ngày 10 tháng 11 năm 2018. Ông Mã bị giam tại Nhà tù Ngân Xuyên và được thả vào ngày 29 tháng 1 năm 2019.

Bản án tù thứ ba của ông Mã và bà Trịnh

Ông Mã và bà Trịnh bị bắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2021. Đầu tiên, công an đưa họ vào diện tạm giam hình sự, sau đó chuyển sang quản thúc tại gia vào ngày 21 tháng 3. Việc bắt giữ họ đã được Viện kiểm sát quận Lợi Thông phê chuẩn vào ngày 27 tháng 3 năm 2021.

Hai vợ chồng ông Mã bị xét xử tại Tòa án quận Lợi Thông vào ngày 5 tháng 8 và đều bị kết án một năm rưỡi tù cùng mức phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 14 tháng 9 năm 2021. Họ bị đưa đến Trung tâm giáo dục giam giữ thuộc Nhà tù Ninh Hạ vào đầu tháng 1 năm 2022, sau đó ông Mã bị chuyển đến Nhà tù Thạch Chủy Sơn và bà Trịnh bị chuyển đến Nhà tù nữ Ngân Xuyên.

Ông Mã được thả vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 và bà Trịnh là vài ngày sau đó.

Báo cáo liên quan:

Một kỹ sư về hưu vẫn bị từ chối trả lương hưu một năm sau khi thời hạn giam lần thứ ba của ông kết thúc

Tỉnh Ninh Hạ: Hai vợ chồng ngoài 70 tuổi bị cầm tù vì kiên định đức tin

Bốn cư dân Ninh Hạ bị kết án vì kiên định đức tin

Bốn người dân ở Ninh Hạ bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công

Bốn cư dân Ninh Hạ đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trịnh Phương Anh ở Ninh Hạ bị kết án bí mật bảy năm tù

Thành phố Ngô Trung: Hai vợ chồng bị chính quyền Trung Quốc kết án bí mật

Hai vợ chồng học viên Mã Hùng Đức và Trịnh Phương Anh bị bắt

Một câu chuyện về sự bức hại đã trải qua của một người tàn tật, bà Nghiêm Anh ở thành phố Linh Võ tỉnh Ninh Hạ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/14/474185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/15/216221.html

Đăng ngày 24-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share