Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2024]

Họ và tên: Hình An Mai
Tên tiếng Trung: 邢安梅
Giới tính: Nữ
Tuổi: 67
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không
Ngày mất: 22 tháng 2 năm 2024
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 14 tháng 4 năm 2016
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại tạm giam thành phố Thẩm Dương

Một phụ nữ ở Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị mất trí do bị tra tấn và bức hại bằng thuốc trong thời gian thụ án vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà phải vật lộn với tình trạng sức khỏe giảm sút trong bảy năm tiếp theo, và qua đời vào ngày 22 tháng 2 năm 2024, hưởng thọ 67 tuổi.

afd8a1c700cfa6528dc415b28b8086dc.jpg

Bà Hình An Mai cùng gia đình

Bà Hình An Mai bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định cổ truyền, vào năm 2001. Nhiều bệnh tật của bà, bao gồm bệnh tim và viêm khớp dạng thấp, đã biến mất ngay sau đó.

Vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong một khu dân cư, bà Hình đã bị bắt vào tối ngày 9 tháng 6 năm 2011, sau đó bị đưa đến trại tạm giam Tạo Hóa vào tối hôm sau. Không rõ bà bị giam ở đó bao lâu.

Vào 11 giờ đêm ngày 23 tháng 10 năm 2013, cảnh sát ập vào nhà bà Hình. Khi gia đình từ chối mở cửa, cảnh sát đã trực bên ngoài cho đến ngày hôm sau, và họ phá khóa đột nhập vào nhà sau buổi trưa. Họ bắt bà Hình, chồng bà là ông Tôn Đức Khôn, con trai bà là anh Tôn Anh Nam, và con gái bà là cô Tôn Oanh Oanh. Cảnh sát không xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc lệnh bắt giữ.

Sau khi bốn người bị đưa đến Đồn Công an Tam Động Kiều, cảnh sát quay lại nhà họ và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của bà, bao gồm đồ trang sức, máy tính và điện thoại di động.

Tối ngày 26 tháng 10, bà Hình và con trai được thả. Ngày 25 tháng 11, cô Tôn được thả. Chồng bà bị tra tấn trong khi giam giữ, và được thả vào ngày 5 tháng 12 năm 2013.

Gần đây nhất, ngày 14 tháng 4 năm 2016, bà Hình bị bắt giữ khi đang ăn sáng cùng chồng và hai con tại một quán ăn địa phương. Một nhân viên của Phòng An ninh Nội địa quận Đại Đông tiết lộ rằng gia đình họ bị nhắm đến sau khi nộp đơn tố cáo cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, dẫn đến các vụ bắt giữ họ trước đây.

Con trai của họ được trả tự do một tháng sau đó, con gái được tại ngoại và quản thúc tại gia cùng ngày. Người phụ nữ trẻ cho biết anh trai cô đi khập khiễng, và choáng váng sau khi cả hai trở về nhà. Anh nói với cô rằng cảnh sát đã đánh anh. Trong một thời gian, anh không dám rời khỏi nhà.

Ngày 23 tháng 2 năm 2017, bà Hình bị Tòa án quận Đại Đông kết án 1 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Bốn ngày sau, con gái bà bị kết án 1 năm quản thúc và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ, chồng bà bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Tại trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương, bà Hình bị biệt giam, bị tra tấn và thường xuyên bị ép dùng thuốc độc. Răng của bà bị gãy do bị đánh. Kết quả là bà khó nuốt và bị chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh và buồn nôn. Bất chấp tình trạng của bà, lính canh vẫn còng bà và xích tay trái của bà vào một chiếc vòng trên sàn. Họ không cởi xích cho bà, ngay cả khi bà cần đi vệ sinh. Một lần khác, hai tù nhân ngồi lên chân bà và hai người khác vặn tay bà ra sau lưng, khiến vai và cánh tay trái của bà bị thương nặng.

Ngày 14 tháng 4 năm 2017, bà Hình được trả tự do. Tuy nhiên, lúc này bà không ở trạng thái bình thường nữa. Bà vô cùng sợ hãi, và không thể nhận ra gia đình, thậm chí cả con mình. Bà chạy suốt ngày đêm, la hét, đánh người, và ném đồ đạc ra ngoài cửa sổ phía trên. Thỉnh thoảng, bà lại thốt lên: “Các học viên Pháp Luân Công bị bức thực mỗi ngày”. Sau bảy năm vật lộn với sức khỏe sa sút, bà qua đời vào ngày 22 tháng 2 năm 2024.

Báo cáo liên quan:

Cha và con gái bị kết án tù vì khởi kiện Giang Trạch Dân

Gia đình bốn người ở Thẩm Dương bị giam giữ vì kiện Giang Trạch Dân

Trại tạm giam Thẩm Dương sử dụng các thủ đoạn tàn bạo bức hại học viên Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Woman Driven Insane by Year-long Detention

Father and Daughter Tried for Suing Jiang Zemin

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/6/473946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/7/216129.html

Đăng ngày 27-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share