Bài viết của Tử Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2024] Tôi bắt đầu truy cập Minh Huệ Net (bị chặn ở Trung Quốc) vào năm 2012 qua Dynaweb, một cổng trang web chống kiểm duyệt. Tôi có thể truy cập Internet nhanh chóng và dễ dàng. Thỉnh thoảng tín hiệu hơi yếu nhưng tôi vẫn có thể kết nối được.

Gần đây việc truy cập Dynaweb rất khó khăn. Tôi không ngừng nhấp vào đường link và cố gắng kết nối Internet vào những thời điểm khác nhau hàng ngày nhưng vẫn không thể vào được trang web. Tôi chỉ có thể đăng nhập hai lần trong hai tháng qua và phải gấp rút hoàn thành mọi việc cần làm trước khi tín hiệu bị mất.

Sở dĩ tôi có thể truy cập Internet vào hai lần đó là nhờ cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Đôi lúc tôi cảm thấy mình không nên làm phiền Sư phụ mỗi khi cần lên Internet. Nhưng tôi đã không xem xét vấn đề dưới góc độ người luyện công, không hướng nội tìm các chấp trước của mình. Tôi rơi vào trạng thái tiêu trầm và bắt đầu cảm thấy mình như những người tu luyện trong quá khứ, một mình độc tu trong núi.

Một hôm cháu trai chín tuổi đến thăm tôi, và tôi kể với cháu về vấn đề truy cập Internet của tôi. Tôi thấy buồn vì không thể gửi thiệp chúc Tết cho Sư phụ.

Cháu trai đề nghị tôi lên mạng và nói: “Bà nhất định có thể truy cập Internet!” Tôi mở máy vi tính. Sau khi tình trạng kết nối hiển thị dòng chữ: “Phong tỏa nghiêm trọng“ tôi lập tức thoát ra. Cháu trai nghiêm túc nói: “Bà không đủ kiên nhẫn rồi. Bà nên đợi một lúc ạ!” Tôi không nói gì vì thông thường tôi có thể kết nối mạng sau khi khởi động lại máy.

Sau này tôi nhận ra Sư phụ đang điểm hoá cho tôi thông qua cháu bé nhưng tôi đã không ngộ hoặc nghĩ đến việc hướng nội tìm. Đôi khi tôi còn nghĩ: Phải chăng chấp trước của mình vào ân tình (với bạn cùng lớp, đồng nghiệp, đồng tu, tình quê hương, và gia đình) khiến mình bị ràng buộc? Hay mình đã bỏ lỡ việc cập nhật phần mềm khiến phát sinh vấn đề này?

Lẽ ra tôi nên hướng nội tìm, xem xem mình có chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp hay không. Nhưng, tôi cứ mãi hướng ngoại mà cầu. Tôi xem vấn đề bị phong tỏa Internet quá to lớn và cảm thấy bất lực.

Tôi tu luyện một mình. Trước đó, tôi đã đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net về việc vượt qua kiểm duyệt Internet. Vì tôi chưa có thể ngộ sâu sắc về Pháp nên các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Bây giờ, tôi không thể truy cập Internet được nữa và không có đồng tu nào để giao lưu, tôi cảm thấy cô lập.

Hướng nội

Khi học Pháp, tôi buồn ngủ và khó ghi nhớ Pháp nên nhận ra rằng đã đến lúc cần chính lại bản thân. Trước đây, tôi hiếm khi phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu trong trường không gian của mình, vậy nên tôi đã gia tăng số lần phát chính niệm. Cảm tạ Sư phụ từ bi đã gia trì, các vấn đề của tôi đã được giải quyết.

Tôi tiếp tục cố gắng truy cập Minh Huệ Net sau khi học Pháp mỗi ngày. Hơn 10 ngày không có tín hiệu. Tôi nghĩ có lẽ là vì tôi đã xem những trang web khác khi lướt Internet và chấp trước vào chúng. Hoặc có lẽ Sư phụ đang yêu cầu tôi tĩnh tâm, học Pháp, và loại bỏ những vật chất bất hảo đó.

Khi tôi xem xét bản thân, tôi thật sự bị cuốn hút bởi một số tin tức trên thế giới. Tôi cảm thấy bồn chồn và muốn trở về quê hương, bên cạnh các đồng tu.

Tôi nghĩ mình nên nghe theo Sư phụ, hạ tâm xuống, và học Pháp. Tôi đã học thuộc ba trang cuối bài giảng thứ chín trong sách Chuyển Pháp Luân, và đọc kinh văn Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Sau khi đọc được hai trang, tôi nhìn thấy câu này:

“Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi kinh ngạc. Sư phụ nhìn thấy tôi có ngộ tính kém nên đã giúp tôi! Lúc đọc kinh văn, tôi đã đọc lớn: “Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!”

Ngay lúc đó tôi xuất ra một niệm. Vấn đề phát sinh là do trạng thái tu luyện của tôi. Tôi có sơ hở nên cựu thế lực có cớ để can nhiễu. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy rất nhiều chấp trước của mình, bao gồm tâm sợ hãi, thiếu nhẫn nại, thiếu khoan dung, tâm ỷ lại, lười biếng, tâm an dật và truy cầu kết quả, hướng ngoại cầu, truy cầu hạnh phúc và hiển thị, v.v. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi thanh lý những vật chất bất hảo ngăn cản tôi truy cập Minh Huệ Net.

Mười lăm phút sau, tôi bật máy tính và truy cập thành công trang web. Tín hiệu đặc biệt mạnh và tốc độ kết nối nhanh. Lúc đó cảm giác thực sự rất xúc động… Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra mình có tâm hoan hỉ và loại bỏ nó.

Cảm tạ Sư phụ đã giúp đệ tử nhìn thấy các chấp trước và loại bỏ chúng. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ! Bây giờ tôi có thể truy cập Internet mỗi ngày!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/23/471230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/25/216004.html

Đăng ngày 23-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share