Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2024] Trong nhiều năm, tôi có thể truy cập trang Minh Huệ mà không gặp nhiều vấn đề, thậm chí là vào những ngày được gọi là ngày nhạy cảm (được các viên chức cộng sản dùng để mô tả những khoảng thời gian mà họ tăng cường giám sát và kiểm duyệt thông tin). Thỉnh thoảng, tôi không truy cập được nhưng vẫn vượt qua một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, tháng 11 năm ngoái, tôi không thể truy cập vào trang Minh Huệ trong vòng nửa tháng và điều này chưa từng xảy ra trước đây. Bất kể tôi thử cách nào, tôi vẫn không thể truy cập được.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta đột phá phong toả ấy chính là phủ định an bài của cựu thế lực, chính là không thừa nhận loại bức hại và phong toả này. ” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tại sao truy cập của tôi lại bị chặn? Có phải thời gian phong tỏa dài như thế nghĩa là những an bài của cựu thế lực không bị phủ định? Có phải điều ấy nghĩa là tôi đã thừa nhận sự bức hại và phong tỏa của cựu thế lực? Bất kể là tôi ngần ngại thừa nhận điều này, trên thực tế là ít nhất tôi vẫn chưa phủ nhận những an bài của cựu thế lực trong khoảng thời gian đó.

Tôi đã nghĩ đến nhiều cách để đột phá sự phong tỏa vào khoảng thời gian ấy, hướng nội tìm những thiếu sót và tâm chấp trước của mình. Tuy nhiên vấn đề vẫn tồn tại. Đôi khi, tôi nghĩ rằng đó là nỗ lực phút chót cuối cùng của các nhân tố tà ác và tôi nên phớt lờ nó, rồi vấn đề sẽ sớm được giải quyết.

Đêm nọ, tôi học Pháp trong một giờ đồng hồ. Khi tôi chuẩn bị làm việc khác, thì cụm từ “trân quý” đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ về cụm từ ấy và đột nhiên nhận ra rằng mình đã không trân quý trang Minh Huệ và những chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu. Mặc dù tôi thường lướt trang Minh Huệ và tải xuống các bài chia sẻ, tôi chỉ đọc lướt nhanh qua chúng mà không tập trung lắm và giống như tải xuống cho người khác đọc. Đôi khi tôi liếc qua những tiêu đề và không đọc Tuần báo Minh Huệ một cách cẩn thận. Tôi không hề trân quý trang web ấy. Đây chính là một chỗ lậu lớn. Sau khi nhận ra điểm này và quyết tâm thay đổi, tôi đã cố gắng truy cập trang web và đã thành công một cách dễ dàng. Khi tôi nhớ lại sự việc này, tôi ngộ ra rằng chỗ lậu của tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng.

Sau này, đôi khi tôi không thể truy cập vào trang web. Tôi hướng nội và nhận thấy tâm nóng vội của mình. Tôi sẽ không vội vàng trong khi cố gắng truy cập trang web nữa mà sẽ lên mạng vả mở phần mềm Freegate. Nói chung, sau đó tôi đã có thể nhanh chóng truy cập vào trang web. Sau khi truy cập, nó hoạt động ổn định với tốc độ truy cập mạng rất nhanh. Tôi đã tải xuống bộ phim Trở lại thành Thần và những video khác mà không gặp vấn đề gì.

Tôi nghĩ rằng sự phong tỏa internet trên diện rộng vào khoảng thời gian này cũng là một sự thay đổi trong tình thế hiện tại. Các tiêu chuẩn đối với chúng ta để có thể truy cập vào internet là cao hơn. Các tiêu chuẩn đối với các học viên Đại Pháp trong việc đề cao tâm tính là khó hơn. Hướng nội chính là một Pháp bảo mà Sư phụ đã ban cho chúng ta nhưng chúng ta phải biết cách dùng nó thật tốt. Nếu chúng ta chỉ hướng nội một cách chung chung và liệt kê tất cả các tâm chấp trước của mình, chúng ta có lẽ sẽ không tìm ra những chấp trước đang ngăn chặn chúng ta và cần phải bị loại bỏ vào thời điểm hiện tại. Vì vậy sẽ khó để chúng ta đề cao lên và không dễ gì đột phá được sự phong tỏa Internet. Tất nhiên, Sư phụ luôn bảo hộ và điểm hóa cho chúng ta nhưng chúng ta cần phải có chính ngộ mới được.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/5/472131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/27/216025.html

Đăng ngày 16-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share