Bài viết của người nhà của một đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông

[MINH HUỆ 09-01-2024] Trước khi nghỉ hưu, tôi công tác ở một doanh nghiệp nhà nước và vợ tôi cũng làm việc trong cùng phòng ban với tôi. Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và trong thời gian đó tôi cũng biết đến và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 1997, chúng tôi khi đó 34, 35 tuổi và cũng là thời điểm Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền ra toàn thế giới. Rất nhiều người dân trong vùng vì để chữa bệnh khỏe người mà học luyện Pháp Luân Công. Sau khi xem qua tài liệu giới thiệu và sách Pháp Luân Công, vợ tôi nói: “Pháp Luân Công là để cho con người tu luyện và Sư phụ Pháp Luân Công đến để độ nhân. Em cũng muốn tu luyện”. Từ đó trở đi, cô ấy bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cô ấy học Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, bởi ngoại hình xinh xắn, công việc tốt, có trình độ học vấn, nên cô ấy luôn tự cho rằng mình giỏi mọi thứ, kiêu căng tự phụ và không để người khác vào mắt. Dù là ở nhà hay nơi làm việc, mối quan hệ của cô ấy với mọi người đều không tốt lắm và xảy ra cãi vã tranh chấp mãi không thôi. Kể từ khi học Pháp Luân Công, cô ấy đã học được tính khiêm tốn và khoan dung. Trước kia tôi chưa từng thấy sự rạng rỡ trên khuôn mặt của cô ấy, nhưng cô ấy của hiện tại thì cả ngày tươi vui, dù gặp khó khăn đến mức nào thì cô ấy cũng đều vui vẻ đón nhận.

Hồi trẻ tôi rất ham vui. Ngoài thời gian công tác thì cả ngày ngày tôi lêu lổng chơi bời ở bên ngoài, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng đối với vợ và gia đình, vì vậy, tôi thường xuyên cãi nhau với vợ và cô ấy làm ầm lên đòi ly hôn. Sau khi vợ tôi học Pháp Luân Đại Pháp, có một ngày cô ấy nói với tôi: “Em sẽ không đòi anh phải ly hôn nữa. Mối duyên vợ chồng của chúng ta không phải ngẫu nhiên đâu, mà là đã được định đoạt từ trước. Em sẽ nghe theo lời giảng của Sư phụ và trân quý duyên phận của chúng ta“. Cô ấy nói được làm được và kể từ đó cô ấy đối xử dịu dàng, ân cần với tôi và hiếm khi tranh cãi với tôi.

Sự thay đổi của vợ cũng ảnh hưởng đến tôi, dần dần, tôi bắt đầu quan tâm đến gia đình, cũng học làm việc nhà và không khí gia đình cũng trở nên tốt hơn.

Khi vợ tôi vừa mới bắt đầu tu luyện, tôi đã tận mắt chứng kiến một số chuyện thần kỳ. Một buổi sáng nọ, vào lúc 4 giờ hơn, vợ tôi đi luyện công còn tôi thì vẫn đang nằm trên giường trong căn phòng ngủ tối om với rèm cửa kéo kín mít. Bỗng nhiên tôi thấy một người có dáng vẻ rất giống với Sư phụ Pháp Luân Công ở trong bức ảnh treo trên tường đang ngồi xếp bằng và ngồi ở vị trí ngang tầm từ phần ngực đến đầu của tôi, đang mỉm cười và chỉ tay vào tôi.

Lúc đó tôi cũng không cảm thấy sợ hãi mà còn tự hỏi đây là thực hay là mơ? Tôi dụi dụi mắt và nhìn lại một thần nữa thì vẫn thấy hình ảnh đó và cảnh tượng kéo dài như vậy trong khoảng 1 phút. Hiện tượng kỳ lạ này làm tôi bối rối một thời gian dài. Khi vợ tôi về nhà tôi cũng không kể cho cô ấy nghe và giữ kín trong lòng.

Chỉ vài ngày sau, lại một sự việc thần kỳ khác xảy ra. Lúc đó vào khoảng hơn 4 giờ sáng và vợ tôi đi luyện công. Tôi đã thức nhưng vẫn nằm trên giường và bỗng nhìn thấy từng xâu gì đó giống như xâu tiền xu nằm ở vị trí giữa hai lông mày của tôi đang bay ra ngoài. Cảnh tượng này cũng kéo dài 1-2 phút rồi mới biến mất.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng đây có thể là sự hiển hiện thần kỳ của Pháp Luân Công. Được thôi thúc bởi sự hiếu kỳ, tôi liền muốn tìm sách để đọc để hiểu hơn về Pháp Luân Công. Tình cờ khi đó trong đơn vị công tác có một người quen làm ở phòng bên cạnh cũng luyện Pháp Luân Công. Cô ấy hỏi tôi làm gì vào thời gian rảnh, tôi nói với cô ấy rằng tôi đang đọc tiểu thuyết và cô ấy bảo: “Tôi tặng anh một cuốn sách rất hay, anh hãy đọc xem sao nhé”. Tôi đã đồng ý. Khi tôi cầm cuốn sách để xem qua, thì thấy đó chính là cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ.

Hễ có thời gian là tôi liền đọc sách. Hai tháng sau, một hôm tôi đột nhiên phát hiện chứng đau đầu và tê đầu của mình đã biến mất, đó là di chứng để lại của việc tôi bị ngã khi đang lái xe máy. Thật không ngờ là tôi chỉ mới đọc sách mà Sư phụ từ bi đã quản tôi rồi. Đại Pháp này thực sự thần kỳ.

Sau khi Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, vợ tôi vẫn kiên định tin vào Pháp Luân Công và không tin vào những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này. Mỗi lần lãnh đạo đơn vị và cảnh sát an ninh nội địa đến tìm vợ tôi để nói chuyện, cô ấy đều dùng những thực tế mà bản thân đã trải qua để giải thích chân tướng Pháp Luân Công cho họ. Cô ấy nói với họ: “Luyện Pháp Luân Công giúp sức khỏe của tôi thay đổi tốt lên; khiến tôi tin rằng thiện ác hữu báo là Thiên lý; khiến tôi quy chính lời nói và hành động của mình bằng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn và từ đó làm một người tốt. Bắt tôi từ bỏ tu luyện Đại Pháp là điều không thể. Những tuyên truyền trên báo chí và truyền hình đối với Pháp Luân Công đều là giả dối, đều là biên tạo.”

Lãnh đạo đơn vị và cảnh sát thấy không thể thuyết phục được vợ tôi và họ cũng biết những gì cô ấy nói đều là sự thật, nhưng do áp lực từ bên trên, nên họ bèn đến tìm tôi và bắt tôi phải thuyết phục vợ mình từ bỏ tu luyện Đại Pháp vì gia đình và công việc. Lần nào tôi cũng kể cho họ nghe về những thay đổi của vợ tôi sau khi tu Đại Pháp. Lúc ấy, tôi vì sĩ diện hão mà vẫn chưa dám nói với họ rằng tôi cũng tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Đã hơn 20 năm kể từ khi vợ tôi tu luyện. Mặc dù tôi không kiên trì luyện công vào mỗi sáng sớm như vợ tôi, nhưng tôi thường đọc sách Pháp Luân Công và cũng chiểu theo những yêu cầu trong sách của Sư phụ để làm một người tốt trong xã hội. Hơn nữa, chỉ cần là việc của Đại Pháp cần tôi làm thì tôi đều tận lực phối hợp.

Trong hơn 20 năm này, hai vợ chồng tôi đều rất khỏe mạnh và chưa từng tiêm hay uống một viên thuốc nào. Mỗi lần đơn vị công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ, kết quả cho thấy sức khỏe của tôi đều tốt nhất trong số các đồng nghiệp cùng lứa tuổi.

Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban phúc đức và sự tốt đẹp cho gia đình chúng con. Con nhất định sẽ phối hợp với vợ để hoàn thành sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp thần thánh này.

Cảm tạ Sư phụ tôn kính!

Hợp thập.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/9/462937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/27/216023.html

Đăng ngày 18-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share