Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2024] Một ngày nọ, tôi đang đi mua sắm ở một cửa hàng tạp hóa và nhìn thấy mẻ bánh mì mới ra lò vừa được giao đến. Tôi nghĩ lâu rồi chưa được ăn bánh mì mới nướng nên lần này tôi sẽ mua nhiều thêm một chút.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy mẻ bánh mì này được nướng chưa đạt chuẩn. Một số bị nướng quá lửa, cháy sém, trông có vị cháy khét và cứng. Một số khác được nướng non lửa nên có màu nhạt, bên trong dẻo và dính. Tôi nghĩ dù thế nào đi nữa thì hôm nay tôi cũng rất muốn ăn bánh mỳ nên tôi sẽ mua một ít.

Tôi bắt đầu chọn ra bảy ổ bánh mì trông ngon, to và xốp theo những gì tôi mong đợi. Tôi nghĩ: “Trưa nay mình sẽ thưởng thức những ổ bánh mì mới nướng thơm ngon này”.

Đến giờ ăn trưa, tôi đã bị sốc khi mở túi bánh mì ra! Những ổ bánh mì tôi chọn trước đó đã bị co lại, chuyển sang màu cháy sém và có nhiều vết nứt. Điều sốc hơn nữa là có một ổ trên vỏ bánh có những vết nứt, nhìn kỹ tạo thành hình ảnh khuôn mặt giống như “mặt quỷ Sa tăng”, với hai mắt trợn ngược, đôi lông mày xếch lên, miệng mũi vẹo vọ, bộ mặt dữ tợn với vẻ hung dữ. Tôi không cầm lòng được, thốt lên một tiếng “Ôi chao!” rồi ném chiếc bánh mì xuống, không muốn ăn nữa.

Tôi ngồi ở mép giường và nghĩ: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bánh mì lại thành ra như vậy nhỉ? Có ai đổi bánh mì khi mình không để ý không? Hay đây là cựu thế lực và hắc thủ lạn quỷ ở không gian khác đang can nhiễu? Nếu vậy, mình căn bản không thừa nhận nó, nó không cho mình ăn, mình vẫn cứ ăn”.

Ngay khi tôi vừa định với lấy ổ bánh mì, một đoạn Pháp của Sư phụ chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

Sư phụ giảng:

“Bất luận việc gì cũng phải nghĩ đến người khác – trước hết nghĩ đến người khác, sau đó mới nghĩ đến bản thân. Tôi chính là muốn chư vị tu thành viên mãn chính Pháp, chính ngộ, tiên tha hậu ngã. Như vậy là buông bỏ tự tư, là có thể buông bỏ “tự ngã” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Tôi liền “A!” lên thành tiếng một lần nữa. Lần này tôi nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi.

Đầu não tôi như được quán đỉnh, đột nhiên trở nên thông suốt. Vì trong đoạn Pháp trên, Sư phụ nhắc tới “tư” và “ngã”, tôi lập tức ngộ ra nguyên nhân tại sao bánh mì lại biến chất như vậy, là do tư tâm của tôi tạo thành. Tôi cũng đồng thời ngộ ra rằng Sư phụ đang từ bi điểm hóa cho tôi để tôi ngộ ra Pháp lý, minh bạch đúng sai, buông bỏ chấp trước và đề cao tâm tính. Sư phụ thực sự đang độ tôi!

Tôi nhớ lại quá trình mua bánh mì và tư tâm của tôi đã nổi lên như thế nào. Tôi nhìn qua tất cả các ổ bánh mì và muốn chọn ra những ổ ngon nhất. Tôi muốn dùng tiền của mình một cách hữu ích và không muốn tiêu tiền vào những thứ không ngon. Tôi không muốn mất tiền. Lúc đầu, tôi không nghĩ điều này là sai và còn cho rằng đó là bình thường. Giờ đây nhớ lại tình huống đó, tôi nhận ra rằng tôi đã rất ích kỷ.

Tôi tự hỏi: “Mình có chiếm lợi ích của người khác không?” rồi tự nhủ: “Có!”

Tôi nghĩ: “Có phải mình đang hại người ích ta khi để lại số bánh mì không ngon cho người khác không?” “Phải!”

“Có phải mình chỉ lo lợi ích cho bản thân mà không quan tâm đến người khác không?” “Đúng vậy!”

Qua đó, tôi thấy rõ tư tâm của tôi nghiêm trọng đến mức nào và Sư phụ đã hiển lộ khuôn mặt quỷ Satan trên vỏ bánh mì để điểm hóa cho tôi. Sư phụ đã nghiêm túc chỉ ra rằng tư tâm của tôi quá nghiêm trọng. Sư phụ muốn tôi mau chóng buông bỏ tư tâm, tu khứ ma tính.

Sự nghiêm trọng của tư tâm

Toàn bộ sự việc đó khiến tôi nhận rõ tư tâm mà tôi vẫn ôm giữ. Tôi không chỉ nhận ra tư tâm của mình mạnh đến mức nào và ma tính của tôi nghiêm trọng ra sao. Tôi còn ngộ ra rằng mình thiếu từ bi và thiện niệm như thế nào. Tôi đã học được một bài học giáo huấn từ trải nghiệm đau thương này. Tôi đặt mục tiêu bỏ tư tu thiện và triệt để cải biến bản thân mình.

Sau hơn một tháng khổ tu, tâm tính của tôi đã đề cao rất nhiều. Tôi cảm thấy rõ ràng rằng tư tâm của tôi không còn nghiêm trọng nữa và ma tính của tôi cũng không còn mạnh nữa. Tôi có thể loại bỏ hoàn toàn tính tự tư chiếm hữu, buông bỏ ma tính vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại người khác.

Điều đáng mừng hơn nữa là giờ đây tôi trong tâm tôi không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn có chỗ cho người khác, khi gặp chuyện thì biết nghĩ cho người khác, đây là điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm được. Tôi đã có bước đột phá lớn trong phương diện tu luyện bỏ tư tu thiện, triệt để cải biến bản thân mình. Tôi tin rằng trạng thái tu luyện của tôi sẽ càng ngày càng tốt hơn vì trong tâm tôi có Đại Pháp, bên cạnh tôi có Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/13/470879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/1/216052.html

Đăng ngày 17-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share