Bài của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2023] Mấy năm qua, nhóm đồng tu chúng tôi vẫn luôn kiên trì tới các khu vực thị trấn, thôn làng để phân phát lịch giảng chân tướng. Lúc đầu, lý do rất đơn giản, chúng tôi cảm thấy các khu vực thành phố đã có nhiều đồng tu phát tài liệu, dễ xảy ra tình trạng phát trùng, vì vậy chúng tôi liền tới vùng nông thôn. Dưới đây là một số thể ngộ của chúng tôi sau vài năm phân phát lịch giảng chân tướng ở vùng nông thôn.

Việc tiếp cận người dân ở các vùng nông thôn rất quan trọng

Ở khu vực của chúng tôi, vùng thành thị có khá nhiều đệ tử Đại Pháp, còn vùng thị trấn, thôn làng có khá ít đệ tử Đại Pháp, thậm chí không có. Vì vậy, người dân ở đó chỉ có thể tiếp xúc với chân tướng Đại Pháp thông qua các tài liệu mà các học viên mang đến, hoặc khi các học viên nói chuyện trực tiếp với họ. Một số dân làng không biết chữ, điều này cũng tạo ra khó khăn trong việc tìm hiểu chân tướng.

Cách đây vài ngày, các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng WeChat (nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc) để phát tán tin nhắn phỉ báng Đại Pháp và yêu cầu người dân ký tên vào một số tài liệu. Cách đây vài ngày, khi chúng tôi đến các vùng nông thôn để phân phát lịch chân tướng, có thể cảm nhận rõ rằng đối với những thôn làng thường xuyên tiếp xúc với các học viên, người dân ở đó không hề bị đầu độc. Khi thấy chúng tôi cầm lịch tới, họ đến để nhận một bản và hỏi xem chúng tôi có sách và tài liệu khác không. Họ tiếp nhận tất cả tài liệu mà chúng tôi đưa cho họ, những người trước đây chưa làm tam thoái, nay đều đồng ý làm tam thoái. Có thể thấy họ đều ủng hộ Đại Pháp.

Tuy nhiên, vẫn có những thôn làng chưa thường xuyên tiếp xúc với các học viên, người dân ở đó lại có phản ứng khác. Một số người không trả lời chúng tôi, một số từ chối nhận lịch, và chỉ rất ít người đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ, mặc dù chúng tôi đã kiên nhẫn giải thích chân tướng cho họ. Một số người khác còn trở nên tức giận và lặp lại những lời tuyên truyền của ĐCSTQ. Đó là bởi vì trước đây chúng tôi đã làm không tốt. Chúng tôi đã không liên lạc thường xuyên với họ và không tạo được cơ hội tốt để giảng chân tướng cho họ.

Nếu chúng ta muốn người dân minh bạch chân tướng, chúng ta cần tìm tới họ và cho họ thấy được sự mỹ hảo của Đại Pháp, điều này rất quan trọng.

Phân phát lịch Năm mới là cơ hội tốt để giảng chân tướng

Sau giai đoạn canh tác bận rộn vào mùa Thu, dân làng sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở nhà hơn. Nhiều người dân, thông thường có tới hàng chục người, tụ tập từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa mỗi ngày để tán gẫu.

Mọi người đều thích lịch của chúng tôi. Đưa cho họ những cuốn lịch có thể giúp họ hiểu được chân tướng, từ đó họ sẽ dễ dàng được cứu hơn. Khi phân phát lịch, chúng tôi thường giải thích cho họ Pháp Luân Đại Pháp là gì, môn tập này được phổ truyền khắp thế giới và rất nhiều người đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Đại Pháp. Khi nhận được lịch, người dân thường đọc qua nội dung bên trong. Khi đó, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để thuyết phục họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và giải đáp các thắc mắc của họ. Với những cuốn lịch trang nhã trong tay, họ sẽ dễ dàng chấp nhận tam thoái hơn.

Chúng tôi nhận ra rằng việc giảng rõ chân tướng trực tiếp có thể thực sự xóa tan những lo lắng và nghi ngờ của người dân. Sự nhiệt tình, thiện tâm, lòng vị tha, lời nói và hành vi cũng như tâm thái của chúng ta đều là những yếu tố giúp chứng thực Đại Pháp và giảng chân tướng. Những yếu tố này có thể gây ấn tượng với người dân và giúp họ hiểu được chân tướng, giúp họ phân biệt đúng sai và thoát khỏi những lời dối trá của ĐCSTQ.

Trong thời gian xảy ra đại dịch, chúng tôi đến một ngôi làng để phân phát lịch, người dân vẫn tất bật thu hoạch. Vì không thể vào làng do lệnh phong tỏa, nên chúng tôi đã ra đồng để phân phát lịch cho những nông dân đang làm việc ở đó. Một số nông dân đang thu hoạch ngô đã hô lớn gọi chúng tôi khi chúng tôi còn ở rất xa, họ bảo chúng tôi nhanh chóng mang lịch đến cho họ. Khi chúng tôi bước tới, họ nói: “Các bạn đã vất vả rồi! Các bạn đã đi một quãng đường dài và mang lịch đến đây cho chúng tôi. Các bạn thực sự là những người tốt!”

Khi tôi giảng chân tướng cho họ, tôi để lịch vào nhiều túi khác nhau để họ có thể dễ dàng mang về nhà. Nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi và bụi bặm của họ, tôi nói: “Chắc hẳn năm nay các bác đã làm việc rất chăm chỉ!” Họ nói: “Các chị cũng vậy.” Một người trong số họ nói: “Chúng tôi làm việc chăm chỉ cho chính mình, các chị làm việc chăm chỉ vì người khác, cảnh giới của chúng tôi kém xa các chị.” Lời nói của họ thực sự khiến tôi cảm động. Tôi cảm ơn họ và nhắc họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau khi chúng tôi đã đi xa, họ vẫn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” “Xin hãy chú ý an toàn.”

Người dân đều đang chờ chúng ta tới cứu. Vì vẫn còn những thị trấn và thôn làng không có nhiều học viên địa phương nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đến nhiều khu vực hơn nữa trong tương lai.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/19/468272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/21/215956.html

Đăng ngày 17-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share