Bài viết của Tiểu Hà, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2024] Tháng 9 năm 2019, tôi bị tà ác bức hại và bị đưa đến trại tạm giam, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã. Môi trường tà ác trong trại tạm giam khiến tôi quên mất Pháp mà mình đã học thuộc. Tôi vô cùng lo lắng và hối hận vì khi ở trong hoàn cảnh tự do bên ngoài đã không trân quý cơ hội để học thuộc Pháp tốt hơn. Sư phụ thấy được tâm nguyện của tôi nên đã từ bi an bài người mang sách Hồng Ngâm đến cho tôi.

Một thời gian sau, có một người phụ nữ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chuyển đến phòng giam của tôi. Khi nghe tôi giảng chân tướng, cô ấy nói mình cũng biết một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói trước khi chuyển đến đây đã bị cách ly trong một trại tạm giam khác trong một tháng (giai đoạn phong tỏa vì dịch bệnh Covid). Tại đó, cô ấy đã gặp người học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trong suốt một tháng đó, trong phòng giam chỉ có hai người. Người học viên đã giải thích cặn kẽ cho người phụ nữ về việc Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, chân tướng về vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn và nhiều câu chuyện về văn hóa truyền thống.

Người phụ nữ cảm thấy mọi điều mà người học viên nói đều có lý. Người học viên đó cũng đọc thuộc Pháp của Sư phụ, đặc biệt là các bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm. Người phụ nữ nói mỗi bài thơ đều khiến cô cảm động và cô đã học thuộc lòng 38 bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm.

Sau khi được chuyển đến phòng giam của tôi, cô ấy nói rằng rất vui khi lại được gặp một học viên Đại Pháp. Cô ấy nói: “Khi ở cùng các học viên, tôi cảm thấy rất bình yên.” Có những lúc cô ấy cảm thấy vô cùng chán nản về vụ án của mình, tôi luôn động viên cô ấy và khuyên nhủ cô ấy từ góc độ của Pháp.

Khi biết được cô ấy đã học thuộc 38 bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm tôi rất vui mừng, như thể phòng giam tối tăm đó, dường như tôi đã thấy được ánh Phật quang. Tôi đã nhờ cô ấy đọc lại 38 bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm; trong vòng 2 tuần tôi đã học thuộc hết 38 bài. Mỗi ngày, việc học thuộc Hồng Ngâm và Luận Ngữ của Sư phụ đã trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi. Nhờ những đoạn Pháp được ghi nhớ trong đầu, tôi đã có thể vượt qua 2 năm bị giam giữ trong trại tạm giam.

Sau khi được trả tự do, tôi không còn dám buông lơi nữa. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình phải tu luyện tinh tấn. Sư phụ nhìn thấy ước nguyện của tôi và một lần nữa Ngài lại từ bi an bài cho một đồng tu khác đến học thuộc Pháp cùng tôi.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui trong tâm tôi. Tôi đã trải nghiệm niềm vui thật sự khi đồng hóa với Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/24/471276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/22/215960.html

Đăng ngày 15-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share