Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2023] Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm, nằm tại thị trấn Lan Gia, Thành phố Trường Xuân, vẫn được dùng để giam các nữ học viên Pháp Luân Công kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện cổ xưa này từ tháng 7 năm 1999.

Theo thông tin do Minghui.org thu thập, ít nhất 29 học viên Cát Lâm đã chết do bị bức hại tại nhà tù này, và rất nhiều học viên vẫn bị ngược đãi về thể chất và tinh thần hàng ngày.

Quản lý nhà tù cho phép và cấp quyền cho các tù nhân đánh đập các học viên Pháp Luân Công mà không bị trừng phạt. Để được giảm án và các phần thưởng khác, các tù nhân thường đánh đập các học viên nhằm cưỡng bức họ từ bỏ đức tin. Họ bị bỏ đói, bị bỏ lạnh, đánh đập, cấm ngủ, cấm tắm rửa, và bị bắt ngồi trên ghế nhỏ mà không được cử động trong một thời gian dài.

Thông tin mới nhất trên trang web Minghui.org cho thấy các quan chức nhà tù vẫn tra tấn các học viên. Vào tháng 4 năm 2023, quản lý nhà tù bắt các học viên phải làm lông mi giả, một công việc đòi hỏi rất nhiều sức lao động. Nếu học viên nào không làm xong khối lượng công việc được giao, thì đêm đó cô ấy sẽ bị bắt ngồi yên trên ghế nhỏ.

Để không còn đồ ăn thừa sau các bữa ăn, các công nhân nhà tù phát rất nhiều đồ ăn cho những ai đứng đầu hàng, và họ sẽ bị phạt nếu không ăn hết. Những người ở cuối hàng thì được phát rất ít đồ ăn, nên họ thường vẫn còn đói.

Nghê Tiếu Hồng là cai ngục rất có kinh nghiệm trong việc tra tấn các học viên và làm họ từ bỏ đức tin. Bà ta thỉnh thoảng đi đến Khu 8, nơi có nhiều các học viên bị giam và bị tra tấn nhất, để hỗ trợ bức hại. Bà ta thuê một cựu học viên, người đã từ bỏ đức tin để đổi lấy sự phóng thích, để tẩy não các học viên kiên định tại Khu 8 từ ngày 17 tháng 4 đến 17 tháng 5 năm 2023. Các học viên bị bắt viết các tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công. Nếu học viên nào không chịu viết báo cáo để làm hài lòng các cai ngục, cô ấy sẽ bị ngược đãi thân thể, và phải tiếp tục viết báo cáo tư tưởng cho đến khi các cai ngục hài lòng.

Bà Kim Mẫn, một cư dân của thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị kết án sáu năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 28 tháng 8 năm 2022. Bà đã bị tra tấn tàn khốc đến mức mất khả năng nói. Một cai ngục đã dùng đèn pin đập vào miệng bà khi bắt bà uống thuốc, và buộc tội bà giả câm. Bởi vì bà từ chối ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin của mình, tù nhân cùng phòng bắt bà ngồi yên trên ghế nhỏ cả ngày. Lúc đó, bà đang bị bệnh về da nghiêm trọng, làm bà ngứa ngáy khắp người, và họ không cho bà được điều trị.

Bà Kim bị bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2020 vì nói chuyện với tài xế taxi về cuộc bức hại của chế độ Cộng sản đối với Pháp Luân Công. Gia đình bà được thăm bà vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, 2,5 năm sau khi bà bị bắt. Gia đình bà đề nghị bảo lãnh y tế cho bà, vì bà mắc nhiều bệnh cần được chăm sóc y tế, nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ. Sau khi một em gái của bà phơi bày sự bức hại đối với bà trên trang web Minghui.org, nhà tù đã hủy quyền thăm thân của người em gái này.

Bà Tống Yến Quần, một giáo viên tiếng Anh từ Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, là một học viên kiên định, đã từ chối hợp tác với cai ngục và không từ bỏ đức tin. Một số tù nhân được lệnh giám sát bà liên tục, và họ bắt bà ngồi yên trên ghế nhỏ trong hơn 10 giờ đồng hồ mỗi ngày. Hậu quả là mông bà bị nứt và bị nhiễm trùng. Cai ngục không cho bà được thay đồ lót. Mùa đông, bà bị cấm mang tất chân. Một cai ngục cố ý giẫm lên ngón chân bà và dội nước lạnh lên người bà.

Trịnh Đan, một tù nhân cùng phòng tích cực tham gia vào việc tra tấn các học viên, có lần đã đẩy bà Tống chân trần vào nhà tắm, và dội nước lạnh lên người bà trong mùa đông. Bà Tống run cầm cập, và bị hạ thân nhiệt.

Sự tra tấn đã gây ra ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe của bà Tống. Tóc bà chuyển bạc và mỏng, lưng bà gù xuống. Bà đi lại khó khăn. Dù đang đau đớn, bà vẫn liên tục nói với các cai ngục rằng Pháp Luân Công đang bị oan, còn cai ngục thì dọa chuyển bà sang chế độ nghiêm quản.

Ngày 10 tháng 1 năm 2014, gần hết án tù 12 năm, bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế. Lúc đó bà chỉ nặng khoảng 30kg, và xuất hiện bệnh ở nhiều cơ quan nội tạng, hậu quả của việc tra tấn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/26/467518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/18/215913.html

Đăng ngày 20-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share