Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2024] Lệnh bắt giữ chính thức một cư dân 58 tuổi ở huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã được ban hành vào khoảng ngày 3 tháng 2 năm 2024 chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Trong khi ông Tần Thư Hải đang đối mặt với truy tố thì vợ ông, người bị tàn tật nhiều năm và phải dựa vào sự chăm sóc của ông, đã qua đời vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, đúng vào mùng 4 Tết Nguyên Đán và chỉ 26 ngày sau khi ông bị bắt giữ.

Gia đình ông Tần yêu cầu ông được thả tạm thời để lo tang lễ cho vợ, nhưng Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Nghĩa là Lưu Hải Chí cho biết vụ việc của ông Tần đã được đệ trình tới Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải, nên ông ta không có thẩm quyền trong việc này. Cả huyện Nghĩa và thành phố Lăng Hải đều trực thuộc thành phố Cẩm Châu, trong đó Lăng Hải được giao nhiệm vụ xử lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công ở khu vực Cẩm Châu và lân cận.

Bị bắt giữ ngày 18 tháng 1 năm 2024

Tháng 10 năm 2023, ông Tần cùng một học viên khác là bà Lưu Ngọc Lan tới thôn Mã Lĩnh gần đó. Ở đó, họ đã gặp bí thư thôn. Người bí thư này nhận ra họ không phải người trong thôn, nên đã chặn họ lại và hỏi họ tới gặp ai ở đây. Sau đó, ông ta lục soát xe ba bánh của họ và thấy có bốn hộp lịch để bàn có mang chân tướng Pháp Luân Công. Ông ta tịch thu tất cả số lịch đó và để hai học viên đi. Sau đó, ông ta báo cáo hai học viên này cho cảnh sát.

Hơn 10 người, trong đó có nhiều người không mặc cảnh phục, đột nhập vào nhà ông Tần ngày 18 tháng 1 năm 2024 và lục soát nhà ông. Họ không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét.

Người mẹ 81 tuổi của ông Tần, sống cùng gia đình ông, đã run rẩy vì sợ hãi. Cảnh sát bắt ông Tần và hai học viên khác là bà Lý Quế Tân 75 tuổi và bà Chử Hồng Phân ở độ tuổi 60, lúc đó họ đang tới thăm ông. Cả bà Lý và bà Chử đều bị giam giữ 15 ngày, nhưng được thả vào ngày thứ tám hoặc thứ chín sau khi gia đình mỗi học viên nộp một khoản bảo lãnh 15.000 Nhân dân tệ.

Cũng vào ngày 18 tháng 1, vẫn là nhóm người đó tới bắt giữ bà Lưu tại nhà, rồi sau đó tiếp tục bắt giữ một học viên khác là ông Thạch Bảo Sơn.

Hiện cả ông Thạch và ông Tần đều bị giam giữ trong Trại tạm giam Huyện Nghĩa, trong khi bà Lưu bị giam giữ trong Trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu.

Người mẹ già 81 tuổi bị thẩm vấn

Bốn viên cảnh sát quay lại nhà ông Tần vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 (một ngày sau vụ bắt giữ ông) và hỏi mẹ ông có biết con trai cụ và bà Lưu đã lấy bốn hộp lịch đó ở đâu không. Bà cụ trả lời không biết. Cảnh sát lệnh cho bà cụ ký vào biên bản thẩm vấn, nhưng bà cụ nói rằng mình không biết chữ. Sau đó, họ bảo một phụ nữ lớn tuổi khác, lúc đó đang tới thăm mẹ ông Tần, ký tên bà cụ vào biên bản. Tiếp đó, họ ép bà cụ điểm chỉ vào biên bản.


Mẹ của ông Tần

Người vợ tàn tật qua đời sau 26 ngày ông bị bắt giữ

Vợ ông Tần không chỉ tàn tật, mà tinh thần cũng không minh mẫn. Sau khi ông bị bắt, tình trạng của bà xấu đi. Bà khóc tìm ông mỗi ngày. Mẹ chồng bà vất vả chăm sóc cho bà. Bà qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2024, đúng vào mùng 4 Tết Nguyên Đán và sau 26 ngày chồng bà bị bắt giữ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/10/474067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/12/216180.html

Đăng ngày 19-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share