Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2024 Ngày 29 tháng 2 năm 2024, một cư dân 73 tuổi ở huyện Hoàn Nhân, tỉnh Liêu Ninh, bị tòa án xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2023, bà Ngưu Ngạn bị bắt khi đang phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát Vương Kỳ bắt bà đến Phòng Công an Huyện Hoàn Nhân để thẩm vấn. Chiều hôm sau, bà được đưa đến Bệnh viện Thành phố Bản Khê để khám sức khỏe, trước khi bị đưa vào Trại tạm giam Thành phố Bản Khê. Thành phố Bản Khê giám sát huyện Hoàn Nhân.

Sau đó, Công tố viên Hầu Duệ (+86-24-45830112) của Viện Kiểm sát Quận Tây Hồ, thành phố Bản Khê, ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Ngưu. Ngày 12 tháng 5 năm 2023, luật sư của bà gửi đơn yêu cầu tại ngoại cho bà tới Phòng Công an Huyện Hoàn Nhân. Năm ngày sau, luật sư đến Viện Kiểm sát Quận Tây Hồ để nộp đơn yêu cầu thu hồi lệnh bắt giữ bà Ngưu. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đã gọi hai cuộc điện thoại cho cấp trên của mình trước khi nhận tài liệu.

Ngày 6 tháng 6 năm 2023, luật sư gọi điện cho công tố viên Hầu, và nhận được thông báo viện kiểm sát sẽ không hủy lệnh bắt giữ. Luật sư cảnh báo rằng, vài ngày trước đó, ngày 30 tháng 5, gia đình bà Ngưu đã gửi đơn khiếu nại công tố viên Hầu lên Đội Thanh tra tỉnh Liêu Ninh (cơ quan chịu trách nhiệm điều tra việc các công chức không làm tròn bổn phận).

Tuy nhiên, Hầu vẫn truy tố bà Ngưu, và chuyển vụ việc của bà đến Tòa án Quận Tây Hồ. Một người nhà đã nộp đơn xin làm người bào chữa không phải luật sư, nhưng thẩm phán Vương Miện (+86-24-42885848, +86-18641467710) từ chối yêu cầu với lý do bà đã có luật sư, trong khi theo luật thì mỗi bị cáo đều có thể có tối đa hai người bào chữa không phải là luật sư, bất kể họ có bao nhiêu luật sư đi nữa.

Bà Ngưu hầu tòa vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, và chỉ sáu người nhà và bạn bè của bà được phép tham dự phiên tòa. Luật sư bảo đã vệ quyền tự do tín ngưỡng của bà chiểu theo hiến pháp.

Công tố viên Hầu cáo buộc bà Ngưu tái phạm, vì trước đó bà từng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức và 2 án tù, với tổng thời gian là 10,5 năm. Luật sư của bà Ngưu bác bỏ rằng ở Trung Quốc không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công, và lẽ ra ngay từ đầu bà không nên bị bỏ tù. Thẩm phán đã tạm hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.

Bức hại trong quá khứ

Bản án 1 năm cải tạo lao động vào năm 2000

Ngày 29 tháng 1 năm 2000, bà Ngưu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi bị áp giải trở lại quê nhà, bà bị giam tại trại tạm giam Huyện Hoàn Nhân trong 15 ngày.

Bà Ngưu lại bị bắt vào mùa hè năm 2000 khi đang xem video dạy Pháp Luân Công tại nhà. Bà bị kết án 1 năm cải tạo lao động tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Bản án 7 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2001

Không lâu sau khi được thả ra khỏi Trại Lao động Mã Tam Gia, bà Ngưu bị bắt lần nữa vào tháng 8 năm 2001, khi đang đi thăm huyện Tân Tân gần đó. Đầu năm 2002, Tòa án Huyện Tân Tân kết án bà 7 năm tù, và áp giải bà tới Khu 9 của Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào tháng 3 năm 2003 để thụ án.

Các cai ngục đã bố trí hai tù nhân theo dõi bà Ngưu suốt ngày đêm. Bà bị buộc phải lao động nặng nhọc không công từ 6 giờ sáng cho đến tận tối (đôi khi đến tận nửa đêm). Bà cũng không được phép nói chuyện với bất cứ ai. Có lần, bà nói với ai đó vài lời thì lính canh đã tước đi quyền sử dụng nước tắm rửa, và chỉ được sử dụng nhà vệ sinh cùng hai tù nhân giám sát. Các lính canh làm vậy để kích động lòng căm thù của những tù nhân giám sát đối với bà.

Lính canh từng dùi cui điện sốc điện vào miệng, mặt và cổ bà Ngưu trong hơn 10 phút, sau khi phát hiện ra những bài giảng Pháp Luân Công viết tay mà bà đang giữ. Ngay sau khi tra tấn, họ bắt bà đến xưởng may quần áo. Các lính canh sau đó lại trừng phạt bà sau khi tìm thấy các bài giảng Pháp Luân Công ở chỗ bà lần thứ hai. Họ lại triệu tập bà đến văn phòng rồi tra tấn bà bằng dùi cui điện. Tiếp theo, họ trói hai tay bà ra sau lưng và bịt miệng lại trước khi bắt bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ.

Không thể chịu đựng được sự tra tấn, bà Ngưu đã viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của mình. Sau khi tỉnh lại, bà cảm thấy vô cùng hối hận và thề sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Bản án 3,5 năm tù giam sau khi bị bắt vào năm 2014

Ngày 18 tháng 7 năm 2014, bà Ngưu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và bị bắt khi đang giăng biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị áp giải trở lại quê nhà và bị giam tại trại tạm giam Thành phố Bản Khê trong 14 tháng, trước khi bị Tòa án Quận Hoàn Nhân kết án 3,5 năm tù vào năm 2015. Chủ tọa phiên tòa Vương Tư Kiệt, cùng các thẩm phán Trần Hiểu Vân và Chu Phúc Thầm, đã ký bản án này. Không rõ bà đã thụ bản án này ở đâu.

Bài viết có liên quan bằng tiếng Anh:

Persecution Suffered by Ms. Niu Yan from Huanren County, Liaoning Province

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/9/74040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/11/216175.html

Đăng ngày 17-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share