Bài viết của Hàn Hồng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2024] Tôi muốn chia sẻ một số ví dụ về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Quyên và tôi học cùng trường đại học và làm việc cùng bệnh viện. Cô ấy là nữ hộ sinh và chúng tôi thường gặp nhau ở nơi làm việc.

Đầu năm 2012, tôi nhận ra đã lâu không gặp cô ấy nên tôi đến văn phòng của cô ấy. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng Quyên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và đã đến Thẩm Dương để điều trị. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi tôi gặp lại cô ấy.

Một ngày nọ, tôi nhận thấy Quyên đang ngồi trên giường trong phòng điện tâm đồ. Tôi hỏi cô ấy thế nào rồi. Khi cô ấy không trả lời ngay, tôi nói với cô ấy chín chữ chân ngôn tốt lành và nói rằng nếu cô ấy thành tâm nhẩm niệm thì cô ấy sẽ ổn thôi—nhiều người đã lấy lại được sức khỏe nhờ nhẩm niệm chín chữ chân ngôn.

Quyên nói: “Khi tôi còn ở bệnh viện tại Thẩm Dương, họ đã chụp CT não của tôi. Bác sĩ chuyên khoa ung thư gọi tôi đến văn phòng của ông ấy và nói rằng có những bóng mờ trên CT. Ông nghi ngờ tế bào ung thư đã di căn thành khối u trong não tôi. Ông ấy muốn tôi chụp CT lần nữa để xác minh. Những lúc tưởng như trời sập, tôi nhớ có lần chị tôi bảo tôi niệm chín chữ chân ngôn tốt lành đó. Tôi đã nhẩm niệm suốt đêm. Tôi chụp CT lần nữa vào ngày hôm sau và khối u đã biến mất! Nó đã đi đâu? Điều đó chẳng phải kỳ lạ sao?” cô ấy hỏi.

Tôi nói: “Cô thật may mắn. Cô đã trải nghiệm được sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tại sao không đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp?” Cô ấy đồng ý nên tôi đưa cho cô ấy cuốn sách của tôi.

Sau này tôi được biết rằng cô ấy đã được Bệnh viện Ung thư Thẩm Dương trả về vì bệnh ung thư của cô ấy đã lan đến xương, hạch bạch huyết, phổi và các khu vực khác. Cô ấy đã được trả về để chăm sóc tại nhà.

Tôi đến thăm cô ấy bốn ngày sau đó để chỉ cho cô ấy cách tập các bài công pháp. Cô sờ cằm, rồi sờ nách mình. Cô ấy nói: “Nó đi đâu rồi?!” Ý cô ấy là các hạch bạch huyết sưng tấy của cô ấy đã biến mất!

Cô cho biết cô đã đọc Chuyển Pháp Luân hai lần từ đầu đến cuối trong bốn ngày. Sau khi cô nhẩm niệm chín chữ chân ngôn suốt đêm, khối u não đã biến mất; khi cô đọc Chuyển Pháp Luân hai lần, hạch bạch huyết của cô đã hết sưng!

Những gì đã xảy ra với cô ấy là điều không thể giải thích được đứng trên quan điểm y học. Đó thực sự là một phép màu.

Túi mật đã mất lại xuất hiện trở lại

Một trẻ sơ sinh đã được lên lịch siêu âm để kiểm tra túi mật. Siêu âm định kỳ đòi hỏi phải nhịn ăn. Nếu người bệnh nhịn ăn dưới bốn giờ, mật sẽ không còn trong túi mật, túi mật sẽ không được nhìn thấy.

Lúc đó là 8 giờ sáng tôi đưa bé đi siêu âm. Cha của đứa bé đang đợi bên ngoài phòng. Sau khi kiểm tra nhiều lần, kỹ thuật viên không tìm thấy túi mật. Cô ấy nghĩ rằng đứa bé đã không nhịn ăn đủ bốn giờ nên cô ấy yêu cầu chúng tôi quay lại vào buổi chiều.

Khoảng 2 giờ chiều, tôi bế bé trở lại nhưng dù bác sĩ có khám thế nào cũng không có túi mật. Kỹ thuật viên cho biết cô sẽ thử lại vào sáng hôm sau để tránh kết luận sai.

Tôi xin lỗi cha của đứa bé và nói: “Ngày mai chúng ta sẽ làm lại”. Anh rưng rưng nước mắt nói: “Tôi đã mất một đứa con vì cháu sinh ra không có túi mật. Chúng tôi rất lo lắng rằng đứa bé này cũng sẽ như vậy”.

Tôi choáng váng! Tôi nói: “Đừng mất hy vọng. Anh sẽ được giúp đỡ nếu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Tôi cũng sẽ niệm cho anh.” Người cha gật đầu.

Anh ấy chào tôi ở cửa khi tôi đến làm việc vào ngày hôm sau. Tôi hỏi: “Tối qua anh có nhẩm niệm chín chữ chân ngôn không?” Anh ấy trả lời: “Có, tôi đã nhẩm niệm suốt đêm!”

Kỹ thuật viên hỏi tôi có phải đây là đứa bé có túi mật mà cô ấy không thể tìm thấy ngày hôm trước không. Tôi trả lời: “Đúng, đây cũng là đứa bé đó, nhưng hôm nay cháu đã có lại”. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười và nghĩ tôi đang nói đùa.

Ngay khi cô bắt đầu nhìn, hình ảnh rõ ràng về túi mật xuất hiện trên màn hình! Chúng tôi bắt đầu cười. Cha của đứa bé bước vào và chúng tôi nói với anh ấy rằng mọi thứ đều ổn, túi mật hoàn toàn ổn.

Thật là một phép lạ! Làm thế nào nó có thể giải thích đứng trên quan điểm y học?

Sống sót sau ngộ độc CO

Tôi tình cờ gặp Tiểu Lâm ở nơi làm việc. Cha anh, ông Trữ, bị đột quỵ và phải ngừng uống rượu và hút thuốc. Ông ấy thật khốn khổ. Tôi kể cho ông Trữ và vợ ông ấy là bà Tả sự thật về Đại Pháp và đưa cho ông một tấm bùa hộ mệnh. Ông rất trân trọng nó và luôn mang nó bên mình.

Ông Trữ đã bất tỉnh trong một đêm làm việc vì ngộ độc khí CO. Ông hôn mê suốt hai tiếng đồng hồ cho đến khi vợ ông là bà Tả đến bệnh viện và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông Trữ bắt đầu cử động ngón chân của mình hai giờ sau đó. Tình trạng của ông tiếp tục được cải thiện và ông đã hồi phục sau 10 ngày. Mọi người trong gia đình ông đều biết sự thật về Đại Pháp và biết ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng ông.

Thoát chết trong gang tấc sau khi ăn nấm độc

Em gái của bà Tả đang trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn phải nấm độc—một số cơ quan của bà đã ngừng hoạt động. Bà ấy hôn mê, hơi thở nông và mạch yếu. Vào tháng 4 năm 2022, thành phố vẫn đang bị phong tỏa vì COVID và không ai có thể đến thăm bà. Bà Tả bảo cháu gái và cháu trai của mình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho bà. Bà Tả nói, tốt hơn hết là hãy nhẩm niệm gần tai bà ấy.

Vì bác sỹ nói rằng có rất ít hy vọng rằng bà ấy sẽ qua khỏi và các con không đủ khả năng chi trả chi phí y tế nên họ đã đưa bà về nhà. Bà Tả đã đến đó để ở cùng gia đình họ.

Ngay khi đến nơi, họ giục bà nhẩm niệm chín chữ chân ngôn, và cả gia đình cùng nhau nhẩm niệm. Em gái bà Tả đã sống sót! Bây giờ ở tuổi 70, bà vẫn làm đủ mọi công việc đồng áng và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Thật là một phép màu y học!

Phục hồi sau phẫu thuật tim

Anh rể của bà Tả cũng đã ngoài 70 tuổi. Vào tháng 1 năm 2023, ông ấy đã đặt ống đỡ động mạch vào tim với chi phí hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Vào ngày 10 tháng 3, ông ấy bất tỉnh và được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu. Sau năm ngày, ông vẫn không tiến triển nhiều. Gia đình ông cũng sắp hết tiền.

Khi bà Tả nghe được điều đó, bà đã nói với cháu gái mình: “Có một cách tốt hơn. Hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ vào tai ông ấy. Điều này đã giúp ích cho chồng tôi và em gái tôi. Tại sao chúng ta không thử?” Gia đình ông đã nhẩm niệm chín chữ chân ngôn khi ông được cho xuất viện để về nhà chăm sóc.

Anh rể của bà Tả dần dần bình phục, vài ngày sau ông đứng dậy đi dạo quanh làng. Sự hồi phục của ông đã khiến cả làng choáng váng và tất cả họ đều tin rằng ông đã được ban phước.

Nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã bảo vệ và ban phước cho nhiều người. Đây chỉ là một vài ví dụ— có vô số trường hợp thực tế. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể được hưởng lợi từ việc tìm hiểu sự thật về Đại Pháp và được ban phước lành.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/15/467024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/8/214656.html

Đăng ngày 19-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share