Bài viết của Mỹ Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2023] Tôi thường ra ngoài cùng các học viên để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày khi chúng tôi đang ở công viên nói chuyện với hai người phụ nữ trung niên, một người đàn ông lớn tuổi hơn đang mang một chiếc túi lớn tới hỏi tôi: “Cô có biết đài tưởng niệm [tên người nào đó] quanh đây không?” Có thể nhận ra ông không phải người địa phương và đã di chuyển một chặng đường dài.

Tôi nói rằng không có đài tưởng niệm đó: “Thực ra, đó chỉ là một người lính cấp thấp chết trẻ. Để xây dựng hình tượng của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã biến anh ta thành một anh hùng. Họ đã tạo ra nhiều anh hùng giả mạo để lừa dối nhân dân”.

Thất vọng, ông ấy nói: “Tôi đã nghe về đài tưởng niệm này từ bạn bè. Mất bao nhiêu thời gian để tới đây bằng xe buýt.” Ông ta quay lưng và rời đi.

Một đồng tu nhắc tôi gửi tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Nhận ra đây là dịp tốt để nói chuyện, tôi tới gửi ông một cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản” và nói: “Đây là quyển sách rấy hay dành tặng ông”.

Ông nhận sách, xem trang bìa và nói: “Tôi muốn kể với bà chuyện của mình”. Vì vậy chúng tôi tới một cái ghế băng và ngồi xuống.

Ông kể rằng năm nay 74 tuổi rồi và rất thích đọc, nhưng buồn thay, ông không thể đọc như trước vì mắt không còn tốt nữa. Tôi nói: “Dường như ông là một người có học thức. Tôi nói với ông về nội dung cuốn sách này được chứ?” Tôi đã nói với ông cụ thể về Pháp Luân Đại Pháp, về sự chào đón Đại Pháp trên toàn thế giới như thế nào, về cuộc bức hại người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được phát động bởi ĐCSTQ và kẻ cầm đầu Giang Trạch Dân, và tại sao chúng lại sợ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng kể cho ông về lịch sử của Đảng Cộng sản.

Ông lắng nghe và gật đầu liên tục. Có thể thấy ông cũng không thích Đảng Cộng sản. Tôi gửi ông một tấm bùa hộ mệnh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Ông nhìn chăm chú tấm bùa trên tay và nói: “Xin cảm ơn!”

Khi tôi hỏi ông có từng gia nhập tổ chức nào của Đảng Cộng sản không, ông nói có tham gia Đoàn Thanh niên. Tôi nói: “Ông có nhớ khi tham gia, ông được yêu cầu phải thề cống hiến cuộc đời cho nó chứ? Ông không muốn bị liên luỵ khi nó sụp đổ. Tại sao không thoái xuất khỏi nó?” Ông ấy đã đồng ý.

Vì mắt ông không tốt, tôi chợt nhớ ra “Đài chân tướng” của tôi với rất nhiều bản thu âm về Pháp Luân Đại Pháp sẽ phù hợp với ông hơn. Tuy nhiên tôi đã không mang theo hôm nay, vì vậy tôi nói ông đợi tôi đi lấy đài. Tôi nói cần một tiếng để về nhà và quay lại. Ông lập tức đồng ý: “Được! Tôi sẽ đợi ở đây, không đi đâu cả.”

Tôi lao thẳng về nhà. Nhưng vì phải đợi xe buýt cả hai chiều nên mất hơn một tiếng để trở lại công viên, tôi đã lo lắng rằng ông có thể đi mất. Khi quay lại, nhìn thấy ông đang đi đi lại lại, tôi mừng rỡ và cảm động. Tôi không ngờ rằng sau khi minh bạch chân tướng, một người đàn ông hơn 70 tuổi có thể đợi tôi hơn một tiếng đồng hồ.

Ông mừng rỡ khi gặp tôi và chỉ vào chiếc cốc trên ghế băng với tên in trên nắp và một thẻ căn cước đặt bên cạnh. Ông kể: “Sau khi nghe cô nói và nhìn những gì cô làm, tôi quyết định thoái đảng với tên thật, không phải hoá danh.” (Để bảo vệ mọi người khỏi sự sách nhiễu của Đảng Cộng sản, chúng tôi thường giúp thoái đảng với hoá danh.)

Ông nói tiếp: “Đây là căn cước của tôi. Tôi không sợ ĐCSTQ. Tôi sẽ dùng tên thật! Cô biết gì không? Khi tôi đang đợi cô, tôi đã thầm niệm những chân ngôn này.” Ông tỏ ra chân thành và quyết tâm.

Đến lúc tạm biệt ông và về nhà, tôi nói: “Ông không quen đường ở đây, để tôi dẫn ông ra trạm xe buýt.” Ông nói: “Tôi quá may mắn gặp được người tốt như cô hôm nay. Thời nay không có nhiều người như cô. Đã 3 giờ chiều rồi, cô vẫn chưa ăn trưa. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi sẽ cầu phúc cho cô.” Tôi nói với ông: “Đừng lo, tôi không đói. Đại sư Lý, Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi phải trở thành người tốt. Ông hãy cảm ơn Ngài.”

Tại bến xe buýt, ông nói rằng hôm nay thật là một ngày tuyệt vời và hứa sẽ kể với người thân những gì minh bạch được. Khi nhìn ông rời đi, tôi vô cùng xúc động khi thấy rằng ông đã phải vượt một chặng đường xa thế nào để được đắc cứu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/20/469473.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/28/216028.html

Đăng ngày 02-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share