Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 18-11-2023] Sau khi được công bố vào ngày 19 tháng 11 năm 2004, cuốn sách Cửu bình cộng sản đảng (Cửu Bình) được ca ngợi là cuốn kỳ thư gây chấn động thế giới, được người dân in ấn rộng khắp và truyền tay nhau đọc. Trung Cộng tàn ác và hung bạo trùng trùng. Nó dùng bạo lực để bức hại nhân dân và đầu độc bách tính. Dùng lời giả dối để ngụy tạo ra hình tượng quang minh chính đại của bản thân hòng lôi kéo lòng dân.

Cửu Bình đã vạch trần mạnh mẽ một cách có thệ thống lịch sử xấu xa mà Trung Cộng vốn luôn phải dùng đến quyền lực của nhà nước để che đậy. Cuốn sách đã giúp người dân Trung Quốc xuất phát từ nội tâm muốn cắt bỏ khối u nhọt ác tính Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, từ đó khởi phát ra làn sóng “tam thoái”.

Hơn 19 năm trôi qua, đến nay Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu đã có hơn 420 triệu người tuyên bố tam thoái, mỗi ngày có hơn chục nghìn người bước về phía của những nhân sỹ tam thoái. Số người đã tam thoái và sự gia tăng của nó là dấu hiệu cho thấy sự thức tỉnh mang tính thời đại của người dân Trung Quốc, cũng báo trước rằng Trung Cộng đang giống như một tòa nhà nguy hiểm, sắp sập rồi.

Chúng ta hãy cùng nghe những câu chuyện về người dân Trung Quốc tam thoái, xem xem họ đã thức tỉnh và quả quyết rời xa khỏi tòa nhà sắp sập ấy như thế nào.

Tặng Cửu Bình cho du khách Trung Quốc

Khi một đoàn du khách Trung Quốc đang đi dạo ở gần trường Đại học Toronto, một tình nguyện viên tam thoái đã bắt kịp một người đàn ông ở phía sau của đoàn và giảng chân tướng Pháp Luân Công cho anh ấy. Anh ấy có vẻ rất lo lắng và sợ hãi nói: “Anh đừng nói điều này với tôi, tôi không muốn nghe”.

Tình nguyện viên nói với anh: “Ở đây không còn ai nữa, những du khách khác đều đi xa rồi. Sự giáo dục mà anh tiếp nhận ở Trung Quốc làm anh cảm thấy sợ hãi. Anh hãy bí mật cầm cuốn sách Cửu Bình này. Đảng Cộng sản đã bức hại chết rất nhiều người dân như vậy, chúng ta không thể theo nó được“. Người này cầm cuốn sách và cẩn thận cất nó đi. Sau cuộc trò chuyện, anh ấy đã đồng ý thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội.

Gọi điện khuyên tam khoái – Sự thay đổi của người dân Đại lục

Các tình nguyện viên khuyên tam thoái ở hải ngoại vẫn luôn kiên trì gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc đại lục, truyền rộng nội dung Cửu Bình, khiến nhiều người hơn nữa có thể tuyển chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp. Sau đây là những câu chuyện thực tế mà một số tình nguyện viên chia sẻ lại.

1. Một tín đồ Cơ Đốc giáo khâm phục Pháp Luân Đại Pháp

Có lần khi tôi gọi điện thoại tới Trung Quốc để giảng chân tướng, có một người đàn ông nhấc máy. Tôi nói với anh ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và khuyên anh ấy trong thời kỳ dịch bệnh này cần phải bảo vệ tốt bản thân. Anh ấy nói: “Tôi là người tín ngưỡng Cơ Đốc giáo. Anh biết không? Tôi ngưỡng mộ nhất là người luyện Pháp Luân Công, bởi vì họ rất chính trực. Ở trong nước, khi những người theo Cơ Đốc giáo tổ chức các buổi thờ phượng, thường sẽ có cảnh sát mặc thường phục đứng ở bên để theo dõi chúng tôi. Lúc đầu, tôi không tin rằng Đảng Cộng sản sẽ đàn áp người dân chỉ vì họ có tín ngưỡng, nhưng sau khi bản thân tôi trải qua việc này, thì tôi đã tin. Tôi cũng nói với các giáo hữu rằng: “Các vị thấy đấy, Pháp Luân Công bị bức hại, đàn áp rất nghiêm trọng đến như thế, mà họ vẫn ra ngoài dán tài liệu chân tướng, phân phát những cuốn sách nhỏ chân tướng và cả cuộc điện thoại mà anh đang gọi cho chúng tôi nữa”.

Tôi hỏi anh ấy: “Anh đã làm tam thoái chưa?” Anh ấy trả lời: “Tôi thoái rồi. Hiện giờ hễ tôi thấy con, cháu trong nhà muốn gia nhập các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội ở trường hoặc cơ quan công tác, tôi liền cảnh cáo chúng rằng nhất quyết không được gia nhập, Đảng Cộng sản không tốt và cuối cùng nó sẽ làm hại chúng thôi”.

2. Từ ngờ vực đến tam thoái

Còn có một người đàn ông sau khi nhận cuộc gọi, tôi hỏi anh ấy có biết đến “tam thoái bảo bình an” không. Anh ấy nói mình không tin gì cả, không tin trời không tin đất, chỉ tin bản thân. Tôi nói: “Tin bản thân cũng được, bởi mọi việc đều là do bản thân quyết định, nhưng chúng ta không thể tin âm hồn. Ngày xưa người ta đều nói ‘Thần Châu đại địa’, chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, con dân của Thần, chúng ta không thể làm con cháu Mác-Lê, không thể tin âm hồn, đúng không? Ngay trong câu đầu tiên trong ‘Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản’ Mác đã viết: ‘Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu: Bóng ma chủ nghĩa cộng sản’. Bóng ma chính là quỷ hồn, Trung Cộng chính là một bóng ma tà ác. Sau khi nó đến, nó không cho chúng ta tin Thần, cũng không cho chúng ta tin vào thiện ác hữu báo. Vì thế nên những quan chức tham ô càng bắt lại càng nhiều. Anh xem, một quan chức nhỏ ở thôn đã dám tham ô hơn nghìn vạn tệ, quan nhỏ tham ô lớn, quan lớn tham ô cực lớn, không có quan nào là không tham ô. Nó không dạy chúng ta phải hiếu thảo cha mẹ, thay vào đó bảo chúng ta phải xem đảng như cha mẹ, phá hoại mỹ đức truyền thống của người Trung Hoa chúng ta. Hiện nay thấy người già bị ngã thì không ai dám đỡ dậy, cũng không dám đi tới đỡ lên, đạo đức người Trung Quốc đều đã trượt dốc đến mức độ này rồi!”

Anh ấy không tin và nói: “Bạn nói rất đúng, nhưng liên quan gì tới tam thoái nhỉ?” Tôi nói: “Tam thoái chính là để xóa bỏ dấu ấn lưu lại khi một người tuyên thệ gia nhập các tổ chức của đảng cộng sản, đó chính là cái búa, cái liềm”. Anh ta nói: “Cái búa và cái liềm, một cái đại biểu cho công nhân, một cái đại biểu cho nông dân”. Tôi giải thích cho anh ấy nguồn gốc thật sự của búa liềm rằng: “Cái liềm đó là vũ khí giết người của quỷ Sa-tăng. Còn cái búa, nó chính là vật do thành viên Hội Tam Điểm cầm trong tay, họ là những người sùng bái ma quỷ, chúng nào phải là của công nhân và nông dân đâu. Chỉ cần một người gia nhập Đảng, Đoàn, Đội thì đều có dấu ấn này trên trán, chúng ta nhìn không thấy, nhưng Thần Phật thì nhìn thấy. Ai mang dấu ấn này thì chính là người của nó. Vậy nên, dịch bệnh này chính là đến để đào thải người xấu, bao gồm những ai mang dấu ấn này“.

Anh ấy nói: “Anh nói vậy tôi sẽ thoái. Trước đây, tôi không hiểu vì sao cần phải làm tam thoái, nhưng tôi rất hận đảng cộng sản, bởi bọn họ toàn nói dối. Từ trên TV, tôi đã có thể nhìn ra được. Chỉ cần nó phản đối cái gì, thì cái đó là tốt, còn cái xấu thì nó không phản đối. Những tham quan kia ai đã bồi dưỡng ra, chính là nó (Đảng Cộng sản) bồi dưỡng ra, anh thấy đấy, bọn họ chạy ra nước ngoài, đều đã mang tiền và vợ con đi cả rồi”.

Tôi thuận miệng hỏi một câu: “Anh có biết vì sao bọn họ đều chạy ra nước ngoài không?” Anh ta trả lời: “Bởi vì nước ngoài sống tốt”. Tôi nói: “Chủ yếu là vì họ là người bên trong thể chế đó nên họ hiểu rõ hơn ai hết, rằng Trung Cộng không thể nào trụ lâu hơn được nữa, sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi, vậy nên họ mới vội vàng chạy ra nước ngoài”. Anh ấy liên tục bày tỏ sự đồng tình và sau đó đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn, Đội mà bản thân từng gia nhập. Lúc đó vợ của anh ấy đang đứng bên cạnh và tôi cũng đã giúp cô ấy thoái Đội sau khi cô ấy đồng ý.

Người trẻ tuổi sinh sau năm 2000 làm tam thoái

Có một lần khi tôi gọi điện thoại tới Trung Quốc thì ở đầu dây bên kia có một cậu thanh niên trẻ 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp bắt máy. Cậu ấy nói với tôi rằng hiện nay tình hình kinh tế trong nước rất tệ và cậu ấy không tìm nổi việc làm. Khi tôi khuyên tam thoái, cậu ấy hỏi tôi: “Hiện giờ tôi không có việc, nếu tôi làm tam thoái, anh có thể cho tôi tiền không, tôi sẽ thoái?” Tôi trả lời: “Tôi giúp cậu làm tam thoái để cậu được bình an, cậu còn tìm tôi đòi tiền, làm gì có đạo lý này chứ? Cậu ấy nói: “Đúng nhỉ, vậy tôi nên đưa tiền cho anh, cần bao nhiêu nào?” Tôi nói với cậu ấy: “Tôi không cần tiền của cậu, tôi chỉ hy vọng cậu được bình an mà thôi.”

Tôi nói tiếp: “Ngày nay người ta đều xem tử vi, phong thủy, Tết thì treo chữ ‘Phúc’ (福). Tuy nhiên, Đảng Cộng sản nói rằng màu của khăn quàng đỏ là được nhuộm bằng máu tươi. Đeo lá cờ đại diện cho người chết lên cổ, cậu nghĩ có thích hợp không? Cậu muốn tìm một công việc tốt, có một tương lai tươi đẹp, vậy chẳng phải cần có một vận may?” Cậu ấy nói: “Đúng thế, vậy tôi thoái. Mỗi năm Đảng Cộng sản còn bắt tôi đóng đảng phí. Hiện giờ tình hình kinh tế không tốt, tôi không muốn đóng khoản đảng phí này nữa, đối với tôi cũng chẳng có tác dụng gì, tôi sẽ tìm đảng cộng sản để đòi lại số đảng phí đó“.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/18/468213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/19/212982.html

Đăng ngày 18-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share